Ngày hôm qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi một chú bò đã bị bắn hạ ngay trong siêu thị. Theo nguồn tin, cảnh sát địa phương đã hạ sát chú bò trong khi chú đang cố gắng chạy trốn khỏi một xe chở động vật đến lò mổ.
Chú bò đã bị bắn hạ giữa siêu thị khi đang tìm cách trốn thoát khỏi cảnh sát và những tay chở gia súc tới lò mổ.
Câu chuyện bắt đầu khi một xe chở 10 chú bò trên đường đến lò mổ tại thành phố Eggenfelden, Đức bị lật giữa đường. Tuy không có ai bị thương nhưng 2 chú bò đã hoảng sợ và thoát ra khỏi xe tải chở gia súc. Những con bò còn lại bị kẹt trong xe và nhanh chóng được chuyển sang một xe tải khác.
Sau cuộc "đào tẩu", hai chú bò đã hoảng sợ và chạy thoát khỏi những tay chở gia súc. Một trong hai chú đã chạy vào trong siêu thị địa phương với hy vọng rằng đây có thể là nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, chú bò không hay biết rằng đây là nơi mà chú sẽ đến sau khi rời lò mổ.
Chú bò sợ hãi chạy quanh siêu thị và hất đổ nhiều món đồ trên kệ hàng. Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ là những hành động trong lúc quá hoảng loạn chứ nó không hẳn có ý định hại ai cả. Rõ ràng, việc phải đi đến lò mổ cũng đủ làm cho nó hoảng sợ, chưa nhắc tới việc bị hàng chục người truy đuổi.
Chú bò bị bắn hạ ngay giữa siêu thị.
Một vài khách hàng trong siêu thị đã hoảng sợ và gọi điện cho cảnh sát địa phương. Chỉ ít phút sau, họ đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Để giải quyết vấn đề nhanh chóng, cảnh sát đã bắn hạ chú bò với một phát súng ngay giữa siêu thị.
Khung cảnh trông đáng sợ không kém gì một vụ xả súng trong siêu thị. Họ cho rằng chú bò này "cực kì nguy hiểm" và có thể gây thương tích cho những người dân đang có mặt tại thời điểm đó.
Chú bò còn lại cũng đã bị bắn hạ và cảnh sát không có lời giải thích nào cho cái chết thứ hai đó. Rõ ràng, nó không hề gây hại cho ai và thậm chí còn không chạy vào khu dân cư.
Sau vụ việc, nhiều người đã lên án hành động của cảnh sát địa phương. Những người yêu động vật cho rằng đây là một hành động độc ác khi rõ ràng, họ có thể tìm cách để bắn thuốc mê hay khống chế chúng chứ không phải chỉ bắn chết.
Bức ảnh đã nhận được hàng chục nghìn lượt share và like với những bình luận thể hiện sự bất bình và giận dữ trước cách hành xử của cảnh sát trước chú bò tội nghiệp.
Người ta đã chuyển xác chú ra ngoài để chờ xe chở rác đưa đi.
Có lẽ, cảnh sát địa phương đã giúp "cắt bớt công đoạn" khi biết chắc rằng, cuối cùng thì những phần của chú bò kia cũng được chuyển từ lò mổ ra siêu thị. Nhưng họ không ngờ rằng, thay vì có thể chọn mua thịt tươi ngay tại đó, chú bò đã được chuyển đến bãi rác để tiêu hủy.