Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!

An Chi, Theo Phụ nữ số 08:31 16/10/2024
Chia sẻ

Khi lên mạng than thở, mẹ bỉm khá bất ngờ khi nhận về loạt lời khen.

Nhiều chị em thừa nhận sau khi sinh con, cảm giác bản thân bị tụt lại rất nhiều so với mọi người. 6 tháng ở cữ là khoảng thời gian không dài nhưng với những người mẹ sau sinh thì mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Từ cuộc sống chăm con, thời gian cho bản thân mình, sự xuất hiện của thiên thần nhí cực kỳ thiêng liêng nhưng cũng khiến người mẹ phải đánh đổi không ít.

Mới đây, một người mẹ đã từng sinh con chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn. Dù đã sinh em bé được 8 năm nhưng chị này không hề đi làm, chỉ ở nhà vui vẻ sống bình yên qua ngày nhờ được chồng bao bọc, nuông chiều. Thế nhưng, cũng có vài lời bóng gió qua lại khiến người mẹ này có phần khó xử.

Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!- Ảnh 1.

Tâm sự của mẹ bỉm

"Em lấy chồng sinh 1 bé gái được 8 tuổi, chưa ý định sinh thêm, từ ngày lấy chồng đến giờ em cũng không làm việc chỉ ở nhà chăm con, đưa đón con đi học thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho chồng con, chán thì đèo nhau đi ăn. Em thấy cuộc sống em rất bình yên chồng em rất yêu thương mẹ con em, kiếm được tiền đều chi tiêu hết cho vợ con không tiếc (chồng em cầm tài chính thu nhập khoảng 30triệu/1 tháng, công việc làm tại nhà ổn định lâu dài "có thể" mở rộng kinh doanh để tăng thu nhập).

Chồng em có 1 nhà không ở đang cho thuê tháng 10 triệu.

Con học trường công, ăn uống chi tiêu thoái mái, mỗi tháng biếu mẹ chồng 2 triệu, lễ tết có biếu bên nội và ngoại nhiều hơn.

Vì vợ chồng em cảm thấy cuộc sống như này quá may mắn đủ đầy rồi nên không có tham vọng gì hơn,

Nhưng...

Bên nhà chồng em (bố mẹ chồng, các chị chồng) bàn với chồng em là sao vợ mày không chịu ra ngoài làm ăn gì, vợ mày ở nhà chơi chả được việc gì, bảo nó đi làm việc này việc kia đi...

Chồng em có bảo là: Bao nhiêu vụ các bà vợ ra ngoài làm ăn chẳng may làm ăn không được lại lo lắng suy nghĩ, nên con muốn vợ con ở nhà cho yên tâm lúc nào chồng cần con cần có mặt là tốt nhất rồi, xong mọi người bảo là cứ bao bọc vợ mày lắm vào chẳng ra làm sao (nói trong phòng khách có camera em nghe được thôi ạ).

Nghe xong em cũng buồn chứ, 18 tuổi lấy chồng xong đến giờ không ra xã hội tự thấy mình kém đi nhiều ạ, giao tiếp kém, ra ngoài em cũng không biết làm gì vì tính em ít nói, em vừa hỏi chồng em về việc em sợ mọi người nói nhiều lần như thế sẽ làm chồng khó xử để em đi xin làm việc gì ở ngoài cho khuây khoả cũng được, nhưng chồng em không cho, bảo là kệ, họ lấy chồng cũng phải nuôi cả chồng nên thấy vợ ở nhà chơi không phải lo lắng nhiều như các chị nên sẽ có chút tị nạnh thôi, kệ đi, vợ cứ ở nhà, sống thế nào miễn mình thấy vui vẻ bình an là quá đủ đối với cuộc sống này rồi.

Nếu lần sau các chị chồng góp ý trước mặt em thì em nên nói như thế nào nào ạ các chị, em xin chút góp ý, em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết tuy rất dài này ạ", người mẹ này tâm sự.

Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!- Ảnh 2.

Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!- Ảnh 3.

Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!- Ảnh 4.

Chồng nuông chiều, mẹ bỉm sau sinh 8 năm không đi làm, sống an nhàn: Tưởng được ngưỡng mộ ai dè bị nói thế này!- Ảnh 5.

Lời khuyên của mọi người

Cụ thể, người mẹ này muốn hỏi ý kiến mọi người là bản thân nên làm thế nào khi bị nhà chồng hỏi tại sao không đi làm. Hiện tại, cô đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống, không bon chen, vui vẻ ở nhà với chồng con cùng mức thu nhập ổn định.

Thế nhưng, dưới phần bình luận, tất cả cùng có một lời khuyên, đó là phụ nữ thì nên tự chủ. Dù được chồng yêu, chiều nhưng bản thân cũng nên có vai trò, trách nhiệm trong gia đình, không nên để chồng cáng đáng. Hơn nữa, điều quan trọng là đi làm có niềm vui, có đồng nghiệp, bạn bè, không ngừng nâng cấp bản thân.

Và hơn nữa, đó là không ai đảm bảo mãi cho cuộc sống sau này. Ngay bây giờ có thể hạnh phúc nhưng liệu có chuyện gì xảy ra thì khi chỉ có một mình, mẹ bỉm có thể tự chăm sóc bản thân, lo lắng cho con cái được không.

Mọi người cũng cho rằng an nhàn ở thời trẻ thật ra là một cái bẫy. Nhưng nếu khi trẻ mà bản thân không ngừng cố gắng thì về già càng ít cơ hội, sẽ cảm thấy hối hận vì sao hồi trẻ không cố gắng hơn một chút. Tất nhiên, đây chỉ là lời khuyên của mọi người, còn quyết định ra sao phụ thuộc vào mẹ bỉm.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày