Sau khi Từ Hy Viên mất, chồng cũ Uông Tiểu Phi đã nhanh chóng bay về Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh Uông Tiểu Phi khóc sưng mắt, lang thang dưới mưa khiến nhiều cư dân mạng xúc động.
Tuy nhiên đến nay, Uông Tiểu Phi bị chỉ trích là "làm màu", "diễn sâu" trên cái chết của Từ Hy Viên. Vào chiều ngày 4/2, doanh nhân này bình luận bên dưới video cũ thời 2 vợ chồng tham gia show truyền hình: "Vợ ơi, anh nhớ em quá". Sau đó, Uông Tiểu Phi sửa lại thành: "Anh nhớ em quá". Thậm chí, Uông Tiểu Phi còn viết: "Người chết lẽ ra nên là anh".
Những bình luận của Uông Tiểu Phi nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, thậm chí leo top No.1 hot search Weibo. Doanh nhân này hứng chịu cơn bão chỉ trích. Netizen đều cho rằng Uông Tiểu Phi đạo đức giả, lúc Từ Hy Viên còn sống thì đối xử tệ với cô, lúc cô mất rồi thì giả vờ khóc thương.
"Tôi bảo chồng thử đứng ở góc độ đàn ông phân tích biểu hiện của Uông Tiểu Phi mấy ngày nay, xem là thực sự còn yêu hay 'làm màu'. Chồng tôi bảo nếu thực sự đau lòng sẽ chẳng có tâm trạng mà đi bình luận thế này. Cứ nhìn chồng hiện tại của Đại S đi là biết, chẳng nói năng gì, hoàn toàn mất tích, đau đến tuyệt vọng", "Làm màu thế đủ chưa?", "Đau đớn quá nhỉ, vậy anh coi người vợ hiện tại là cái gì?", "Anh nhớ quá thì đi theo cô ấy luôn đi", "Xứng đáng được trao giải Oscar"... netizen không tiếc lời chỉ trích Uông Tiểu Phi.
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2011, chỉ sau 49 ngày hẹn hò. Họ có 2 con chung, con gái 11 tuổi và con trai 9 tuổi. Đến năm 2021, cặp đôi ly hôn và sóng gió bắt đầu nổ ra từ đây. Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi liên tục kiện tụng, đấu tố đối phương trên mạng xã hội. Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup), là bạn trai của cô trong thập niên 1990. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi tái hôn với hot girl Mandy.
Sau khi tin đồn Từ Hy Viên qua đời rộ lên, Uông Tiểu Phi đã thay đổi ảnh đại diện thành màu đen. Nhưng sau đó không lâu, anh đổi lại ảnh đại diện thành bức ảnh chụp với con gái. Hành động của Uông Tiểu Phi gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Nguồn: Weibo