Chia sẻ đắng cay của nữ ca sĩ bị fan cuồng đâm hơn 20 nhát dao đến mù mắt, hủy hoại dung nhan và bóng đen đáng sợ trong xã hội Nhật Bản

Diệp Lục, Theo Helino 18:52 13/07/2019

Mayu Tomita, nữ ca sĩ thần tượng, bị fan cuồng đâm hơn 20 nhát dao vì dám từ chối những quà tặng của nam thanh niên này khiến hắn ta cảm thấy mình bị coi thường.

Vào năm 2016, dư luận Nhật Bản rúng động trước tin, Mayu Tomita, 20 tuổi, nữ ca sĩ thần tượng của nước này đã bị một fan cuồng đâm tới tấp đến hơn 20 nhát dao. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 21/5/2016, tại thành phố Koganei, Tokyo. Mayu Tomita bị đâm liên tiếp, không kịp phản ứng khi đang chuẩn bị tham gia biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ.

Nghi phạm sau đó bị bắt giữ ngay lập tức, đó là Tomohiro Iwazaki, 27 tuổi, người đàn ông trước đây đã từng "khủng bố" tinh thần nữ ca sĩ. Vài tháng trước khi vụ việc xảy ra, Iwazaki đã gửi sách và đồng hồ đeo tay làm quà tặng cho nữ ca sĩ Tomita nhưng đã bị cô gửi trả lại. Sau đó, anh ta chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục gửi hơn 400 tin nhắn đe dọa trên Twitter khiến Tomita sợ hãi, phải báo cảnh sát.

Vào ngày 19/5/2016, chỉ 2 ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, nữ ca sĩ đã chủ động báo cảnh sát mình tham gia sự kiện công khai vào 21/5, yêu cầu được bảo vệ nếu xảy ra sự cố. Tuy nhiên, Tomita không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía cảnh sát và bi kịch đã xảy ra.

Chia sẻ đắng cay của nữ ca sĩ bị fan cuồng đâm hơn 20 nhát dao đến mù mắt, hủy hoại dung nhan và bóng đen đáng sợ trong xã hội Nhật Bản - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Mayu Tomita.

Trong phiên tòa xét xử tên Iwazaki, các nhân chứng cho hay người đàn ông này đã hét lên: "Cô phải chết! Chết đi!" và đâm liên tục vào ngực, cánh tay, cổ và lưng nữ ca sĩ. Vào tháng 2/2017, Iwazaki bị kết án 14 năm 6 tháng từ giam. Bản án đã không nhận được sự đồng tình từ người bị hại và dư luận vì nó quá nhẹ nhàng so với hành vi man rợ của Iwazaki và hậu quả nặng nề mà hắn đã gây ra cho nữ ca sĩ trẻ tuổi.

Vụ tấn công khiến Tomita phải nhập viện trong 4 tháng và bị mù một phần ở mắt trái. Cô gặp vấn đề về ăn uống và không thể ca hát được như xưa. Các ngón tay cũng mất đi khả năng linh hoạt như người bình thường. Tomita bị rối loạn căng thẳng sau vụ tấn công và vẫn phải trải qua một số phẫu thuật tái tạo nữa.

"Mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày hôm đó. Tôi dường như đã mất đi tất cả chỉ sau chớp mắt. Tôi muốn anh ta trả lại cuộc sống tôi đã bị tước đi, hãy trả lại cho tôi cơ thể không có những vết sẹo chằng chịt trên người", nữ ca sĩ nói trong phiên tòa.

Chia sẻ đắng cay của nữ ca sĩ bị fan cuồng đâm hơn 20 nhát dao đến mù mắt, hủy hoại dung nhan và bóng đen đáng sợ trong xã hội Nhật Bản - Ảnh 2.

Iwazaki khi bị cảnh sát bắt giữ.

3 năm sau bi kịch ấy, vào ngày 10/7 vừa qua, Tomita đã đệ đơn lên tòa án Tokyo kiện cảnh sát địa phương và quản lý của cô đã không có bất kỳ hành động nào bảo vệ cô sau khi cô gửi lời cầu cứu trước mối đe dọa của Iwazaki.

"Tôi muốn cảnh sát phải nhận ra rằng nếu họ không có câu trả lời thỏa đáng thì có thể dẫn đến những hậu quả tương tự giống như tôi", nữ ca sĩ cho hay.

Trong vụ kiện này cô yêu cầu được bồi thường thiệt hại trị giá 76 triệu yên cho những tổn thương mà mình phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua vì sự vô trách nhiệm của cảnh sát và người quản lý.

Các ngôi sao Nhật Bản khác cũng nhiều lần bị tấn công bởi người lạ. Vào năm 2014, hai thành viên của ban nhạc nữ AKB48 đã bị tấn công tại một sự kiện bắt tay của người Hồi giáo. Satoru Umeta, 24 tuổi, đã bị kết án 6 năm tù vì tội tấn công 2 người phụ nữ bằng một chiếc cưa. Luật sư của Umeta biện hộ rằng thân chủ của mình có dấu hiệu tâm thần phân liệt.

Chia sẻ đắng cay của nữ ca sĩ bị fan cuồng đâm hơn 20 nhát dao đến mù mắt, hủy hoại dung nhan và bóng đen đáng sợ trong xã hội Nhật Bản - Ảnh 3.

Nhiều ngôi sao Nhật Bản cũng bị kẻ lạ mặt tấn công.

Makoto Watanabe, phó giáo sư truyền thông tại Đại học Hokkaido Bunkyo cho biết, những trường hợp như thế này đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây ở Nhật Bản.

"Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trẻ ở Nhật Bản ngày nay khó kiểm soát bản thân hơn. Trong khi nhiều người cho rằng rình rập người khác không phải là một tội ác nghiêm trọng. Tuy nhiên, thật đáng buồn là từ những rình rập ấy có thể tạo ra bi kịch", phó giáo sư này cho hay.

Theo ông Wat Watanabe, cảnh sát hiện nay đã bắt đầu thay đổi thái độ và những vụ việc rình rập người khác đã được xử lý nghiêm túc hơn tuy nhiên, vẫn cần sự thay đổi thái độ từ phía công chúng để mọi thứ được giải quyết triệt để.

(Nguồn: SCMP)