Chỉ bằng 1 công thức Toán tiểu học đơn giản, cảnh sát phá được vụ án giết người bí ẩn, không manh mối: Thế mới thấy giỏi Toán quan trọng như nào

Thanh Hương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 22:38 08/01/2021

Khi vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc thì một cảnh sát có con nhỏ đang học tiểu học bỗng nhớ tới một công thức Toán mới kèm con thời gian trước.

Toán học trước giờ luôn được xem là môn học khô khan, chằng chịt những công thức khiến người học đau đầu. Tuy nhiên Toán học có tính ứng dụng cực kỳ cao. Nếu giỏi toán, bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Đôi khi Toán học có thể giúp ích con người trong những lĩnh vực không ngờ, chẳng hạn như phá một vụ án nghiêm trọng!

Vụ án giết người không lần ra manh mối

Năm 2012, tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra một vụ giết người gây chấn động. Nạn nhân là cô Lý Hồng, 24 tuổi, đã ly hôn. Lý là tiếp viên một quán karaoke và có quan hệ xã hội rất phức tạp.

Chiều 26/12/2012, Lý mất tích bí ẩn sau khi đi ra từ một cửa hàng gần ga Hạ Môn. Người nhà và bạn bè đã báo cảnh sát sau khi không thể liên lạc được với Lý bằng cả 2 số điện thoại. Được biết trưa hôm đó, sau khi ăn trưa, cô Lý đã đi đến siêu thị gần ga tàu Hạ Môn để đổi chiếc đồng hồ mua hai ngày trước.

Tại cửa hàng, cô hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu gì nghi vấn. Đổi hàng xong, Lý Hồng đi ra ngoài - đây cùng là hình ảnh cuối cùng của người phụ nữ này được camera của cửa hàng ghi lại.

Cửa hàng đồng hồ nằm gần ga tàu, trước mặt là đường một chiều có dải phân cách cố định. Cách cửa hàng 20 mét về phía đông có camera giám sát của khu dân cư, cách 30 mét về phía tây cũng có camera của khách sạn. Hai camera giám sát này cách nhau 50 mét. Tuy nhiên cả hai camera này đều không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào của Lý Hồng. Điều này có nghĩa cô đã bị mất tích đúng vào vùng khuất 50m của camera.

Chỉ bằng 1 công thức Toán tiểu học đơn giản, cảnh sát phá được vụ án giết người bí ẩn, không manh mối: Thế mới thấy giỏi Toán quan trọng như nào - Ảnh 1.

Đoạn đường 50m nơi Lý Hồng mất tích không có camera giám sát (Ảnh minh họa)

Có 4 khả năng đã được đưa ra:

- Thứ nhất: Lý Hồng đi vào cửa hàng khác trong vùng khuất này, sau đó đi ra từ cửa sau (nếu có). Tuy nhiên khu vực 50m này chỉ có 2 cửa hàng là: quán cafe và quán đồ gia dụng. Cả hai quán đều không có cửa sau. Nhân viên 2 quán cũng xác nhận chưa hề gặp Lý Hồng lần nào.

- Thứ hai: Lý Hồng bắt xe buýt đi, nhưng trong 50 mét này không có điểm dừng xe buýt.

- Thứ ba: (có khả năng xảy ra cao nhất) Lý Hồng đã bắt taxi hoặc có người đón bằng ô tô. Hoặc có thể cô trèo qua dải phân cách để sang phía bên kia đường. Tuy nhiên có một siêu thị ở đoạn đường đối diện và camera cũng không ghi lại được hình ảnh nào của Lý Hồng.

Để làm sáng tỏ giả thuyết này, cảnh sát đã điều tra chồng cũ và những người theo đuổi Lý Hồng, để xem ai có thể là người đã đón cô gái này đi. Tuy nhiên tất cả cuộc điều tra đều không cho ra manh mối nào có giá trị. Trước khi mất tích, Lý Hồng từng nhận được 3 cuộc điện thoại, nhưng là từ một SIM rác và không thể tra ra chủ thuê bao là ai. Cảnh sát sau đó nghĩ đến một giả thuyết khác.

- Thứ tư: Lý Hồng đã lên xe riêng hoặc taxi. Tuy nhiên phía trước cửa hàng đồng hồ là đường một chiều. Mỗi bên có 12 làn xe, ở giữa có dải phân cách và hàng rào bảo vệ. Trong 50m này không có giao lộ quay đầu xe.

Như vậy, cảnh sát sẽ phải điều tra tất cả những chiếc xe đi qua 50m này trong khoảng thời gian Lý Hồng mất tích. Tuy nhiên có cả nghìn chiếc xe lưu thông qua đoạn đường này, vậy phải làm cách nào để xác định được chiếc xe đã chở Lý Hồng? Vấn đề quá khó khiến đội cảnh sát điều tra năm đó không khỏi đau đầu.

Chỉ bằng 1 công thức Toán tiểu học đơn giản, cảnh sát phá được vụ án giết người bí ẩn, không manh mối: Thế mới thấy giỏi Toán quan trọng như nào - Ảnh 2.

Trong một tiếng đồng hồ đã có hàng nghìn chiếc xe đi qua đoạn 50m đó. Làm thế nào để xác định được Tiểu Hồng?

Giải được vụ án nhờ một công thức Toán tiểu học

Khi vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc thì một cảnh sát có con nhỏ đang học tiểu học bỗng nhớ tới một công thức Toán mới kèm con thời gian trước: Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian.

Dựa theo tình tiết vụ án thì khoảng cách giữa hai camera là 50 mét, vận tốc trung bình của xe trên đường là 60 km/h, từ đó tính được thời gian cần đi là 3 giây. Thời điểm Lý Hồng mất tích, đoạn đường này không xảy ra tai nạn giao thông, mọi phương tiện lưu thông bình thường, thời gian di chuyển không chênh lệch nhiều.

Sau khi xem xét từng chiếc xe, cảnh sát phát hiện một chiếc xe SUV đi qua đoạn đường 50m này mất đến gần 1 phút! Từ chi tiết nghi vấn này, cảnh sát tra được ra chủ xe là kẻ từng có tiền án tiền sự, nhà ở phía Nam Hạ Môn. Tuy nhiên thời gian trước, hắn lại thuê một căn hộ ở phía Bắc Hạ Môn, hơn nữa chỉ ở đó 10 ngày. Khi trả nhà, tên này còn quét dọn rất sạch sẽ.

Tìm được nghi phạm, cảnh sát lập tức bắt tay vào điều tra, áp dụng các biện pháp tâm lý tội phạm. Cuối cùng, chân tướng vụ việc cũng được làm sáng tỏ. Theo đó hung thủ chính là tên chủ xe SUV.

Chỉ bằng 1 công thức Toán tiểu học đơn giản, cảnh sát phá được vụ án giết người bí ẩn, không manh mối: Thế mới thấy giỏi Toán quan trọng như nào - Ảnh 3.

Sau khi ra tù, tên này tiếp tục sa đà vào cờ bạc, nợ nần chồng chất và nảy ra ý định cướp tiền của phụ nữ. Mục tiêu chính là Lý Hồng - người từng phục vụ hắn trong lần đi hát karaoke trước đó.

Ngày 26/12/2012, tên này mua một chiếc sim rác, gọi điện mời Lý Hồng đi uống trà rồi lái xe đến đón cô gái trẻ ở đoạn đường 50 mét kia. Tên này sau đó đưa Lý Hồng đến căn hộ mới thuê, bắt cô phải đưa thẻ ngân hàng và mật mã. Khi thấy tài khoản ngân hàng của cô gái này không có bao nhiêu tiền, hắn đã bóp cổ và vứt xác cô xuống biển.

Vụ án Lý Hồng tưởng chừng đã rơi vào bế tắc nhưng cuối cùng lại phá thành công nhờ một công thức Toán học. Điều này khiến nhiều người không khỏi thán phục, ngỡ ngàng trước khả năng ứng dụng của Toán học vào mọi lĩnh vực đời sống.