Theo CNN Indonesia, chuyên gia bóng đá Kees Kwakman - cựu tuyển thủ Hà Lan đối diện với nhiều lời đe dọa tính mạng từ CĐV Indonesia. Cư dân mạng xứ vạn đảo nổi giận khi ông Kees Kwakman cho rằng đội tuyển Indonesia không đủ trình độ dự World Cup 2026.
"Tôi không mấy vui vẻ khi xem trận đấu giữa Indonesia và Bahrain. Đây không phải là đẳng cấp World Cup. Điều khiến World Cup trở nên đặc biệt là không phải đội nào cũng có thể góp mặt. Khi số đội tham dự World Cup tăng lên 48, bạn sẽ thấy những đội như Indonesia xuất hiện ", Voetbal Hà Lan dẫn lời Kees Kwakman cách đây ít ngày.
Đội tuyển Indonesia vẫn còn cơ hội dự World Cup.
Phát biểu của ông Kees Kwakman đương nhiên khiến cổ động viên Indonesia nổi giận. Kees Kwakman xác nhận ông gặp rất nhiều áp lực và "đã có những hiểu lầm về phát biểu". Ở trận gặp Bahrain, Indonesia thắng 1-0 và níu giữ hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026.
" Tình hình khá căng thẳng. Họ đã dịch những lời tôi nói từ tuần trước, và thật không may là tin tức lại có đôi chút khác biệt. Tất nhiên CĐV Indonesia là những người có niềm tự hào, và cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng tất nhiên đó không phải là ý định của tôi ", Kees Kwakman trả lời.
Chính cựu cầu thủ Hà Lan thừa nhận rằng mình có mối quan hệ tốt với hai trợ lý của đội tuyển quốc gia Indonesia là Denny Landzaat và Alex Pastoor.
" Tuần trước tôi đã nói rằng những gì đang diễn ra ở Indonesia thật tuyệt vời. Tôi thực sự chúc họ thành công. Hy vọng rằng bóng đá Indonesia sẽ có những bước tiến trong dài hạn.
Thật tuyệt khi có những người Hà Lan tham gia vào kế hoạch, tôi biết rõ Denny Landzaat và Alex Pastoor. Vì vậy tôi hy vọng họ sẽ làm tốt. Và nếu họ đủ điều kiện, họ xứng đáng được tham dự World Cup, đơn giản là vậy thôi ", Kwakman nói thêm.