"Chạy Trốn Thanh Xuân": Bà Mỹ ra tù, Lưu Đê Ly sắp bị hành cho "ra bã"

Paul, Theo Helino 05:39 25/12/2018

Khi bà Mỹ - kẻ phản diện của "Chạy Trốn Thanh Xuân" trở về, phim hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính. Bởi cuộc sống của nhân vật chính dạo này đang hơi... nhạt. Cô chỉ phải đi học, đi tán tỉnh người yêu cũ rồi... đi cắm trại. Cần lắm chút "muối" cho phim thú vị hơn!

Chạy Trốn Thanh Xuân những tập gần đây đang nhạt dần do thiếu đi yếu tố kịch tính. Các tình tiết cứ đều đều trôi như tuổi thanh xuân của các nhân vật chính. Thế nhưng, các khán giả hãy yên tâm khi cuối tập 9, nhân vật bà Mỹ (NS Thanh Tú), mẹ của An và cũng là người đàn bà "phản diện" của phim cuối cùng cũng đã trở về sau những năm tháng đi tù.

Chạy Trốn Thanh Xuân: Bà Mỹ ra tù, Lưu Đê Ly sắp bị hành cho ra bã - Ảnh 1.

Trong khi bà Mỹ cười hạnh phúc thì An lại hoảng hồn khi gặp lại mẹ.

Cuối tập 9, khi Phi (Huỳnh Anh) đang cố gắng tỏ tình... lần thứ 3 với An nhưng cô nàng vẫn chưa chịu đồng ý, thì bỗng nhiên có sự xuất hiện của một nhân vật khiến mặt An biến sắc. Đó chính là bà Mỹ, mẹ của An, nay đã trở về sau khi bị bắt đi tù do tội đánh bài trái phép. Và lí do bà bị bắt, là do chính An là người đã tố cáo ổ đánh bài của mẹ mình.

Bà Mỹ vốn là người ích kỷ, ăn chơi sa đoạ nhưng lại lười lao động. Để có tiền ăn chơi, bà ta luôn tìm cách "trấn lột" tiền của con gái mình để mang đi đánh bài hoặc nuôi trai. Để ép con gái phải nộp tiền ra, bà Mỹ luôn chọn cách làm cô xấu hổ trước mặt những người quen biết. Lần thì bà ta đến tận trường An đang học, có khi thì bà chửi rủa cô trước cả xóm trọ lúc giữa trưa hòng làm cô xấu hổ để mà đưa tiền cho bà. Đó chính là lí do An cảm thấy rất hoang mang khi thấy sự tái xuất hiện của mẹ mình.

Chạy Trốn Thanh Xuân: Bà Mỹ ra tù, Lưu Đê Ly sắp bị hành cho ra bã - Ảnh 2.

Bà Mỹ xin tiền An bằng cách làm mất mặt cô với xóm trọ.

Chạy Trốn Thanh Xuân: Bà Mỹ ra tù, Lưu Đê Ly sắp bị hành cho ra bã - Ảnh 3.

Hoặc đến tận trường An đang học để... vòi vĩnh.

Cuộc trở về của bà Mỹ thực sự là một điểm nhấn cho cuộc sống vốn đang nhạt nhẽo của An, và của cả mạch phim Chạy Trốn Thanh Xuân. Các nhân vật chính suốt ngày chỉ loanh quanh bên những vấn đề cực kỳ... vô vị. An thì đi tán tỉnh người yêu cũ, Phi thì lại chạy trốn người yêu cũ, Thuỳ (Ngọc Anh) thì cả ngày ngồi... pha màu, Vy (Huyền Thạch) thì bận đi chơi với người yêu còn bộ ba Duy (Bình An) - Xuân (Hiệp Đỗ) - Đạt (Lâm Đức Anh) thì chỉ biết... tập tạ và đi uống trà đá. Đỉnh điểm của những tập vừa qua là việc mẹ của Thuỳ (Ns Hoa Thuý) ăn trộm tiền của nhà chủ rồi bị đuổi việc. Thế thôi!

Nhạt nhẽo, chính là điểm yếu của dòng phim thanh xuân. Nếu người làm phim không biết cân bằng giữa các yếu tố thì sẽ rất dễ bị sa đà vào những chi tiết lãng mạn, thanh xuân tươi đẹp... mà thiếu đi yếu tố kịch tính, vốn là phần quan trọng khiến phim trở nên thú vị. Nhưng ở Chạy Trốn Thanh Xuân, sự kịch tính vẫn được cân bằng bởi tuyến nhân vật của bà Mỹ. Nhân vật chuyên gây rắc rối này sẽ làm cho cốt truyện trở nên kịch tính và thú vị hơn thay vì cứ tàng tàng xoay quanh những cuộc cãi vã vặt vãnh của các nhân vật trong xóm trọ sinh viên.

Chạy Trốn Thanh Xuân: Bà Mỹ ra tù, Lưu Đê Ly sắp bị hành cho ra bã - Ảnh 4.

Sự trở lại của bà Mỹ sẽ làm phim gay cấn hơn nhiều.

Chạy Trốn Thanh Xuân và những "drama" mà bà Mỹ sắp mang lại cho An sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả vào lúc 21g40 tối các ngày thứ 2, 3 hàng tuần trên kênh VTV3.