Chật vật trả nợ 350 triệu vay bạn thân, 3 ngày sau nhận được giỏ hoa quả và lời đe dọa

S.A, Theo Đời sống pháp luật 21:28 22/07/2024
Chia sẻ

Người bạn thân còn lớn giọng mắng vốn vì một việc làm của "con nợ".

Câu chuyện về tình bạn của 2 cô gái trẻ được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) khiến dân mạng ấn tượng.

Nhân vật chính trong sự việc này là Kyoko và Liya, cả 2 là bạn đại học. Trong khi Kyoko là cô gái từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp thì Liya là người ở đây. Dù điều kiện khác biệt nhưng những điểm tương đồng về tính cách, quan điểm sống đã gắn kết 2 người, đồng hành cùng nhau từ khi còn đi học đến lúc lập nghiệp.

Khoảng 3 năm trước, Kyoko gặp khó khăn về tài chính, cô mở cửa hàng quần áo nhưng thiếu vốn. Đúng lúc này, Liya đã cho cô vay 100.000 NDT (khoảng 348 triệu đồng), nhờ vậy mà cửa hàng mới có thể đi vào vận hành.

Đương nhiên việc kinh doanh không hề dễ dàng. Những ngày đầu tiên buôn bán, Kyoko thức khuya dậy sớm, làm từ việc nhỏ nhất như dọn dẹp cửa hàng, đóng hàng đến việc quan trọng như nghiên cứu xu hướng, đàm phán với nhà sản xuất,...

Chật vật trả nợ 350 triệu vay bạn thân, 3 ngày sau nhận được giỏ hoa quả và lời đe dọa - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Hơn ai hết, Liya hiểu rõ sự vất vả của bạn thân. Cô thường đến shop của bạn để mua quần áo và chủ động quảng cáo giúp. Vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố này, lại là người hướng ngoại và hoà đồng nên Liya có mối quan hệ rộng rãi. Cô thường giới thiệu shop của Kyoko cho bạn bè, đồng nghiệp,... đến mua hàng.

Ngoài ra Liya còn là fan cứng của shop Kyoko. Bất cứ có dịp giảm giá hoặc sản phẩm mới, cô đều chia sẻ thông tin lên MXH, rủ rê bạn bè đến thử. Thậm chí cô còn là mẫu độc quyền cho shop khi thường xuyên chụp ảnh check-in không công, không đòi hỏi điều gì. Sự giúp đỡ của Liya không chỉ mang lại nhiều khách hàng hơn mà còn làm tăng độ nổi tiếng và uy tín của cửa hàng.

Kyoko vô cùng biết ơn bạn thân vì sự hỗ trợ này. Cô hiểu rằng nếu không có Liya thì shop của mình sẽ không bao giờ phát triển tốt như vậy. Thế nên mỗi khi Liya đến mua sắm, Kyoko thường đích thân đón tiếp và dành cho bạn những ưu đãi đặc biệt. Kyoko biết tình bạn của Liya là vô giá, không vụ lợi nên cô luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn với tình cảm này. Sự ăn ý và giúp đỡ lẫn nhau cũng khiến tình bạn của Kyoko và Liya bền chặt hơn.

Chật vật trả nợ 350 triệu vay bạn thân, 3 ngày sau nhận được giỏ hoa quả và lời đe dọa - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Dần dần, công việc kinh doanh của Kyoko ngày càng phát đạt và thu nhập của cô rất tốt. Mới đây, Kyoko đã đủ điều kiện để trả lại toàn bộ số tiền đã vay Liya năm nào. Cô bỏ 120.000 NDT cho vào phong bì rồi đến gặp Liya. Dù thân thiết nhưng cô vẫn đề nghị người bạn xác nhận số tiền. Liya không làm vậy mà còn cười nói: “Sao nhanh vậy? Giờ cậu đã là người có tiền rồi. Tớ tin cậu, không cần kiểm tra nữa”. Kyoko cũng không nói gì thêm mà vui vẻ ra về.

Khoảng 1 tiếng sau, Liya bất ngờ gọi điện cho bạn thân thắc mắc về khoản tiền 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng) dư ra và hỏi xem bạn có đếm nhầm không. Kyoko bình tĩnh trả lời rằng không có sai sót gì cả, số tiền kia là cô cố ý để lại, thể hiện tấm lòng và sự biết ơn của mình vì Liya đã giúp đỡ lúc khốn khó.

Liya vô cùng bối rối khi nghe được điều này và yêu cầu Kyoko nhận lại số tiền thừa. Cô nói: “Tớ cho cậu vay tiền không phải để lấy lãi mà hoàn toàn chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau. Mỗi lần tớ đến mua quần áo, cậu cũng luôn giảm giá cho tớ rồi còn gì”.

Kyoko cười đáp: “Bạn bè thì bạn bè nhưng chuyện này quả thật là phải tính toán rõ ràng. Cậu nhất định phải nhận số tiền đó, giảm giá cho cậu là chuyện đương nhiên vì cậu luôn giúp tớ việc kinh doanh còn gì”.

Sau khi nghe những lời này, Liya không nói nên lời. Vài ngày sau cô gửi một giỏ trái cây đến cửa hàng Kyoko và dặn nhớ ăn sớm cho tươi. Kyoko hào hứng mở giỏ trái cây và phát hiện bên trong có phong bì chứa 20.000 NDT. Cùng lúc đó, Kyoko nhận được cuộc gọi từ Liya, người bạn thân kiên quyết nói:

“Số tiền đó là tớ cố ý cho vào. Chúng ta là bạn bè, tớ cho cậu vay tiền không hề có ý đồ gì nhưng cậu trả thêm 20.000 NDT lại khiến vấn đề trở nên phức tạp. Nếu cậu không nhận lại thì chúng ta đừng chơi với nhau nữa”. Trước sự gay gắt này, Kyoko đành phải chấp nhận.

Quả thực giữa bạn bè, cách tốt nhất để tình bạn lâu bền là nâng đỡ nhau, cảm kích lẫn nhau và mọi thứ có qua có lại. Chính sự chân thành trong tình bạn và tinh thần giúp đỡ này mới có thể duy trì mối quan hệ bền vững.

(Nguồn: Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày