Sau khi Argentina đánh bại Colombia với tỷ số 3-0 để tạm thoát khỏi những sự dày vò, đay nghiến của báo chí, Lionel Messi đã dắt toàn đội vào phòng họp báo tuyên bố cạch mặt giới truyền thông.
Messi, với mái tóc nhuộm vàng, cánh tay chằng chịt hình xăm, hàm râu quai nón, gương mặt sắc lạnh, giọng điệu đanh thép, đứng giữa phòng họp báo với đám anh em quây xung quanh. Tờ Marca bình luận đùa rằng: Hình ảnh đó có thể trở thành poster của một bộ phim ông trùm nào đó.
Messi mới đây đã dẫn các đồng đội vào phòng họp báo tuyên chiến với giới truyền thông.
Messi là ông trùm? Với những CĐV đã theo chân Messi kể từ khi anh chạy trên sân với mái tóc dài đầy hoang dã, gương mặt ngây ngô, chơi bóng đá với tình yêu bản năng như một đứa trẻ được vứt cho trái bóng, có lẽ cảm thấy Messi của ngày hôm nay thật kỳ lạ. Gai góc hơn, bản lĩnh hơn, hầm hố hơn.
Và cho dù không quen, nhưng người ta chấp nhận sự thật rằng: Sống trong thế giới bóng đá, hiền quá thì không trở thành thủ lĩnh được. Mà người Argentina chờ đợi Messi làm thủ lĩnh, chứ không đơn thuần chỉ là một chú bé tung tăng trên sân với trái bóng.
Tuy nhiên, có thật sự là Messi đã chủ động thay đổi để bồi đắp tố chất thủ lĩnh, hay từ lâu anh đã tự coi mình là trung tâm của vũ trụ và tất cả những gì anh làm chỉ là để thỏa mãn cảm giác đang nắm quyền lực trong tay.
Messi thời còn lãng tử với mái tóc dài và đam mê bất tận với trái bóng.
Trong cuốn sách El Misterio de Messi (The Mystery of Messi – Những điều huyền bí của Messi), 2 phóng viên nổi tiếng Sebastián Fest và Alexandre Juillard tiết lộ cho độc giả khá nhiều điều phác họa nên giấc mơ quyền lực của Messi. Cuốn sách này có chi tiết Diego Milito kể lại rằng, Messi liên tục la hét đòi bóng từ các đồng đội và "cảm thấy ghê tởm những kẻ không chuyền bóng cho mình".
Trong chương "El Shock" của cuốn sách này, Sebastián Fest kể lại: Vào mùa thu năm 2009, Messi gửi một tin nhắn cho HLV Pep Guardiola với nội dung: Tốt rồi, tôi thấy mình không còn quan trọng với đội bóng nữa, vậy nên… Dấu ba chấm trong dòng tin nhắn của Messi khiến Pep đau đầu.
Và rồi ông cũng nhận ra, Messi đang ám chỉ việc Ibrahimovic tiếm quyền của mình tại Nou Camp. Bằng cách đó, M10 đã đẩy Ibra khỏi Barca. Ai cũng nghĩ rằng vì mâu thuẫn với Pep nên Ibra mới ra đi, nhưng cuốn sách The Mystery of Messi chứng minh, Messi đã "chơi chiêu" với Ibra. Anh không hiền lành như vẻ bề ngoài.
Ẩn sau gương mặt ngây thơ của Messi là một quyền lực đen ở Barca và Argentina?
Không riêng gì cuốn sách này, đã từng có rất nhiều lần báo chí cố gắng vạch bộ mặt đạo đức giả của Messi. Tờ El Confidencial từng tiết lộ vô số câu mắng mở, sỉ nhục mà Messi dành cho cả đàn em Tello lẫn một siêu sao không kém anh là mấy: Alexis Sanchez.
Messi đã nói với Tello rằng: "Cậu đang làm cái quái gì vậy. Cậu chả là ai ở đây cả. Cậu được ra sân để phục vụ tôi, vậy làm ơn hãy chuyền trái bóng cho tôi".
Tương tự, Leo nói với Sanchez: "Anh đã nhận ra mình tệ đến thế nào chưa. Tôi không hiểu tại sao anh lại có giá trị đến nhường ấy. Nếu anh không biết ghi bàn thì hãy chuyền cho tôi".
Hy vọng rằng Messi chỉ thể hiện chất đại ca để bảo vệ và khích lệ tinh thần đồng đội. Còn anh vẫn là một La Pulga dễ mến như ngày nào.
Rất nhiều CĐV yêu quý Messi vì sự trong sáng, hồn nhiên trong cách anh chơi bóng, vì vẻ mặt ngây ngô, trẻ thơ của anh trước kia. Nhưng nếu Messi, vì giấc mơ quyền lực, mà trở nên gai góc, xù xì, hãy cứ coi chừng viễn cảnh: Càng chiếm được nhiều quyền lực để tạo dựng hình ảnh bố già tại Barca và ĐT Argentina, anh sẽ càng mất đi nhiều tình yêu vô điều kiện dành cho mình.