Mới đây, một câu truyện được đăng tải lên trang NEU Confessions đã nhanh chóng nhận được rất nhiểu sự quan tâm từ mọi người. Cụ thể, câu chuyện là lời tâm sự của một chàng trai trẻ bị mẹ của người yêu chưa cho cưới vì lương tháng chỉ có 10 triệu đồng. Dù còn khá trẻ tuổi, đối với anh chàng này mức lương như vậy là không hề nhỏ so với nhiều người, tuy nhiên có lẽ cũng vì lo lắng nên mẹ bạn gái mới làm như vậy.
Dòng tâm sự của chàng trai trẻ được đăng tải trên NEU Confessions.
Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm sự của chàng trai nhanh chóng thu hút được hàng ngàn lượt yêu thích cũng như những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
"Cưới nhau về tự khắc thích nghi, cùng nhau cố gắng. ngày xưa bố mẹ cháu lương ba cọc ba đồng vẫn nuôi khôn lớn 3 anh em chả thiếu thốn gì. Chả lẽ giờ lại không làm được đâu, phải cứ đợi tới lúc giàu có thì mới cưới"
"Chả trách đc ai cả , cô gái có chê nghèo đâu vẫn yêu vẫn muốn lấy mà, còn bậc làm cha làm mẹ thì ai chả muốn tốt , tốt nhất cho con cái mình , nên chỉ là bác gái hơi thẳng thắn thôi. Mình là con cái chả nên trách làm gì , cứ cố gắng yêu rồi lấy nhau nếu thực sự thương nhau."
"Cưới chồng hay cưới tiền, đến lúc chọn đc tiền rồi thì lại đánh đổi bằng hạnh phúc của con gái."
"Cái này mình thấy đúng mà. Thực ra nhà gái cũng thương con sợ con khổ nên phân tích cho ông ý vấn đề là được"
"Nếu cưới rồi mà thuê nhà ở như thế thì quả thật hai vợ chồng sống sẽ phải cực kỳ tiết kiệm, và càng khó khăn để sinh con. Dù sao thì 93 cũng vẫn còn trẻ mà. Cố gắng thêm vài năm nữa cũng tốt"
"Lấy nhau về rồi bảo nhau mà làm ăn tích góp, tự ăn tự lo cho cuộc sống bản thân. Đợi đầy đủ rồi thì đến 40 mới lấy à ?? Vấn đề cưới hỏi thì nhà ai chả như nhà ai. Có nhiều bày nhiều có ít bày ít. Quan trọng là cuộc sống sau này chứ.".