Chàng "hot boy" trợ lý tiếng Anh của thầy Park gửi tâm thư chia tay Việt Nam

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 15:49 28/10/2018

Trưa nay 28/10, Lee Youngsub, chàng trợ lý phiên dịch Hàn - Anh của HLV Park Hang-seo đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình lời cảm ơn và chính thức tạm biệt HLV Park Hang-seo, các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Kết thúc thời gian thử việc, chàng trai Lee Young-sub (23 tuổi) đã chính thức chia tay tuyển Việt Nam và trở về Hàn Quốc, bắt đầu với công việc của một giáo viên. Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc cho đội tuyển Olympic Việt Nam đã đem lại cho anh chàng những kỉ niệm không thể nào quên. Trong bức tâm thư gửi Việt Nam mà Young-sub đăng tải trên mạng xã hội trưa nay 28/10, anh gửi những tâm tình, sự hàm ơn và lời chúc chiến thắng của anh đến tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

"Xin cảm ơn Việt Nam vì đã đem đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian làm việc tại đây. Tôi rất ấn tượng bởi sự hiếu khách, sự hồn nhiên và tình yêu bóng đá của con người Việt Nam", Young-sub mở đầu bức thư bằng lời cảm ơn chân thành.

Chàng hot boy trợ lý tiếng Anh của thầy Park gửi tâm thư chia tay Việt Nam  - Ảnh 1.

Lee Young-sub được các cầu thủ tuyển Olympic Việt Nam yêu mến bởi tích cách hòa đồng, tích cực và sự chăm chỉ, nhiệt tình. Ảnh: Phạm Huyền.

Nói về các thành viên của đội bóng, chàng trai sinh năm 1995 chia sẻ đầy tình cảm: "Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi gặp gỡ những cầu thủ xuất sắc ở đội tuyển Olympic Việt Nam. Họ đối xử với nhau rất thân thiện, hỗ trợ nhau mọi lúc và tôi cảm nhận được tình yêu thương của mọi người trong suốt thời gian tôi là một thành viên trong đoàn.

Tôi đã thấy một trong những cầu thủ rơi nước mắt khi chúng tôi thắng Olympic Syria. Tôi cũng đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sự chân thành và hồn nhiên trong những con người đó khiến tôi yêu Việt Nam nhiều hơn. Thời gian trôi qua, tình yêu tôi dành cho đội bóng lớn dần lên và tôi cảm thấy thuộc về tập thể ấy. Và dù tôi không tiếp tục gắn bó với các bạn, tôi luôn mong đội tuyển Việt Nam sẽ thành công".

Chàng hot boy có gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ cũng bày tỏ lòng biết ơn của anh đối với những đồng nghiệp tại VFF đã thấu hiểu và giúp đỡ để anh có thể thích nghi với công việc phiên dịch ở một đất nước hoàn toàn xa lạ trên vai trò của một người thực tập sinh. 

Chàng hot boy trợ lý tiếng Anh của thầy Park gửi tâm thư chia tay Việt Nam  - Ảnh 2.

Lee Young-sub sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền.

Young-sub cũng không quên nhắc đến những phóng viên nhiệt tình, yêu nghề mà anh tình cờ gặp gỡ và trò chuyện cùng trong suốt những ngày ở Indonesia. Anh cũng bị ấn tượng bởi những người hâm mộ đội tuyển Olympic Việt Nam. Họ luôn yêu và đầy kiên nhẫn, tin tưởng vào đội bóng.

Lee Young-sub (được cái cầu thủ đặt cho cái tên tiếng Việt là Lê Văn Thắng) là trợ lý phiên dịch Hàn - Anh của thầy Park đã đồng hành cùng tuyển Olympic Việt Nam trong suốt 2 tháng tập trung và thi đấu ASIAD 2018. Anh nhận được nhiều tình cảm từ các thành viên trong đội tuyển, các cầu thủ và người hâm mộ bởi sự nhiệt tình, tận tâm với công việc được giao phó cũng như sự vui vẻ, cởi mở khi giao tiếp đời thường. 

Chia sẻ với Sport5.vn, Young-sub cho biết sau khi chia tay với tuyển Việt Nam, anh muốn dành thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm trong công việc phiên dịch của mình. Anh hiện tại vẫn sẽ hỗ trợ phiên dịch nếu những thành viên của đội tuyển cần. Mới đây nhất, Young-sub đã phiên dịch cho bác sĩ Choi Joo-young khi làm việc với các phóng viên Việt Nam đến Hàn Quốc tìm hiểu về quá trình điều trị của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB HAGL) tại đất nước này.