Cha mẹ người Nhật cho biết họ thường xuyên bỏ mặc con một mình để trừng phạt

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 05/06/2016

Một chuyên gia giáo dục người Nhật Bản cho biết việc bỏ mặc con một mình để trừng phạt đã là hành động thường thấy của những cặp vợ chồng người Nhật Bản.

Thời gian qua, câu chuyện về cặp vợ chồng người Nhật Bản bỏ mặc con một mình trong khu rừng đầy gấu đã khiến cả thế giới xôn xao và phẫn nộ. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cặp đôi vì cho rằng việc để con một mình giữa khu rừng đầy nguy hiểm là hành động vô trách nhiệm và có thể đẩy con tới cái chết.

Trên thực tế, tại Nhật Bản, khá nhiều cha mẹ vẫn thường áp dụng phương pháp này để trừng phạt con. Chia sẻ trên trang blog của mình, ông Naoki Ogi, một chuyên gia giáo dục, cho biết "Cặp cha mẹ đẩy con vào tình huống này đáng bị lên án. Chắc chắn, họ sẽ sớm bị bắt giữ thôi". Ngoài ra, ông cũng khẳng định các bậc phụ huynh thường chia sẻ với ông rằng họ bỏ mặc con cái để trừng phạt vì những lỗi lầm mà con trẻ gây ra.

Cha mẹ người Nhật cho biết họ thường xuyên bỏ mặc con một mình để trừng phạt - Ảnh 1.

 Cậu bé Yamato Tanooka được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

Trước đó vợ chồng Takayuki Tanooka đã thú nhận với cảnh sát rằng họ đã để lại bé Yamato Tanooka trong rừng khoảng 5 phút để phạt cậu bé vì tội ném đá vào người và xe hơi khi chơi tại một con sông hôm 29/5. Lúc họ quay lại, cậu bé mất tích.

Cha mẹ người Nhật cho biết họ thường xuyên bỏ mặc con một mình để trừng phạt - Ảnh 2.

 Khu vực cậu bé bị bố mẹ bỏ mặc (trái) và khu vực cậu bé được tìm thấy (phải).

Sau khi nhận được tin báo, hơn 150 người đã chia nhau tìm kiếm cậu bé. Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 3/6, Yamato được tìm thấy trong một căn nhà nhỏ thuộc khu huấn luyện quân sự ở thị trấn Shikabe, cách nơi bé mất tích 5km.

Cha mẹ người Nhật cho biết họ thường xuyên bỏ mặc con một mình để trừng phạt - Ảnh 3.

 Ông Takayuki xin lỗi con trai và mọi người.

Trả lời báo giới, ông Takayuki nói ông rất xin lỗi về việc đã xảy ra và hối tiếc vì đã phạt con bằng cách bỏ trong rừng như thế. "Tôi đã nói với con rằng tôi xin lỗi...và nó đã gật đầu với tôi", Tanooka nói. 

"Tôi đã nuôi con bằng cả tình yêu thương. Từ giờ trở đi, tôi sẽ dành nhiều tình yêu hơn cho con, và nhìn con lớn lên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tình hình sẽ diễn biến như vậy. Tôi nghĩ làm vậy là tốt cho thằng bé, nhưng tôi đã đi quá xa", ông Tanooka chia sẻ thêm.