CĐV quá khích Croatia lên kế hoạch làm loạn để tiễn đội nhà về nước

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 20/06/2016

Các nhóm ultra đội lốt CĐV Croatia được cho là sẽ tiếp tục gây rối ở trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha vào thứ Tư tới.

Tuần trước, CĐV Croatia đã gây ra những hình ảnh không đẹp trong trận đấu với CH Czech. Cụ thể, ở phút 86, một nhóm CĐV Croatia đã ném pháo sáng xuống sân khiến trận đấu bị tạm dừng. Thậm chí một nhân viên cứu hộ đã bị thương khi quả pháo sáng nổ ngay trước mặt.

CĐV quá khích Croatia lên kế hoạch làm loạn để tiễn đội nhà về nước - Ảnh 1.

Một nhân viên cứu hộ bị thương vì pháo sáng nổ ngay trước mặt.

Không chỉ ném pháo sáng xuống sân, các CĐV Croatia thậm chí còn đánh nhau, gây ra hình ảnh xấu xí trên sân Stade Geoffroy Guichard.

Cũng vì vụ việc này mà Liên đoàn bóng đá Croatia cũng như đội tuyển nước này đang phải đối mặt với những án phạt treo lơ lửng từ phía UEFA.

CĐV quá khích Croatia lên kế hoạch làm loạn để tiễn đội nhà về nước - Ảnh 2.

Hình ảnh không đẹp trên sân Geoffroy Guichard.

Dù đội nhà gặp rắc rối, nhưng không vì thế mà CĐV Croatia cảm thấy phiền lòng. Trái lại, đây dường như là kế hoạch đã nằm trong tính toán của các nhóm ultra.

Cụ thể, các CĐV quá khích, với thành viên là các nhóm ultra trải khắp Croatia, đã lên kế hoạch tấn công bằng pháo sáng từ trước. Không chỉ ở trận đấu với CH Czech, nhóm này được cho là sẽ tiếp tục phá hỏng trận đấu của Croatia với Tây Ban Nha vào thứ Tư tới với mục đích khiến đội tuyển nước này bị tống cổ khỏi Euro 2016.

CĐV quá khích Croatia lên kế hoạch làm loạn để tiễn đội nhà về nước - Ảnh 3.

Kế hoạch tấn công trận đấu của đội nhà với Tây Ban Nha mà các ultra Croatia tung lên mạng.

Lý do dẫn tới những hành động lạ lùng trên bởi nhóm CĐV quá khích này cho rằng LĐBĐ Croatia, đứng đầu là cựu danh thủ Davor Suker, đang có những hành vi tham nhũng. Ở trận đấu với Italia trong khuôn khổ vòng loại, nhóm ultra này cũng đã đốt hình chữ thập ngoặc, ám chỉ LĐBĐ nước này là tổ chức phát xít, như một động thái phản đối.

Trong một diễn biến mới nhất, HLV Cacic bày tỏ sự ngán ngẩm với những hành động phi thể thao của nhóm ultra Croatia: "Họ đổ tất cả lên đầu chúng tôi. Đừng phủi sạch sẽ theo cách như vậy".

Tiền vệ Ivan Perisic tỏ ra bi quan không kém: "Có lẽ chúng tôi không nên tới đây (Euro 2016). Thế còn tốt hơn việc phải chứng kiến những điều như thế xảy ra mỗi khi chúng tôi thi đấu".

CĐV quá khích Croatia lên kế hoạch làm loạn để tiễn đội nhà về nước - Ảnh 4.

Ivan Perisic ngán ngẩm với những hành động của CĐV nhà.