Cầu thủ tử vong sau pha va chạm với thủ môn

Sơn Tùng/VTC News, Theo VTC News 20:37 10/04/2025
Chia sẻ

Helar Gonzales Altamirano, cầu thủ của câu lạc bộ Real Titan NC, đã qua đời do vỡ động mạch trong đầu sau một pha va chạm mạnh trên sân.

Tình huống Helar Gonzales Altamirano va chạm mạnh với thủ môn

Bóng đá Peru đang chìm trong đau buồn. Sự ra đi đột ngột của Helar Gonzales Altamirano, cầu thủ trẻ của CLB Real Titan NC thuộc Nueva Cajamarca, đã khiến người hâm mộ bàng hoàng, khi anh mất vào ngày 8/4, sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng trong trận đấu ở Cúp Peru 2025.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Real Titan NC và Defensor Nueva Cajamarca. Ở phút thứ 70, Gonzales cố gắng ghi bàn và trong pha tranh chấp bóng với thủ môn đối phương. Phần đầu của cầu thủ này bị va chạm cực mạnh, dẫn đến cái chết thương tâm.

Cầu thủ 21 tuổi đã cố gắng đón bóng trên không trước mặt thủ môn. Thật không may, va chạm quá mạnh khiến Gonzales bất tỉnh ngay lập tức. Thấy Gonzales không có phản ứng, các đồng đội đã gọi xe cứu thương đưa anh tới bệnh viện ở Moyobamba, nơi cầu thủ này qua đời 2 ngày sau đó bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa.

Cầu thủ tử vong sau pha va chạm với thủ môn- Ảnh 1.

Helar Gonzales Altamirano qua đời sau pha va chạm mạnh trên sân

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân tử vong là do vỡ động mạch trong đầu, hậu quả của cú va chạm mạnh với thủ môn. Nỗi đau từ mất mát này đã để lại khoảng trống lớn trong bóng đá địa phương và cộng đồng Nueva Cajamarca.

Gia đình Gonzales đã nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội và CĐV, những người kêu gọi quyên góp tài chính để giúp đỡ chi phí tang lễ và những khoản chi phí phát sinh khác từ thảm kịch này. Thi thể của Gonzales đã được đưa về nhà anh ở làng Palestina, nơi gia đình, bạn bè và người hâm mộ đang tổ chức tang lễ trong niềm tiếc thương sâu sắc.

Sự kiện đau buồn này đã gây chấn động bóng đá Peru, nhắc nhở mọi người về những rủi ro mà các vận động viên phải đối mặt trên sân cũng như sự mong manh của cuộc sống.

José Miguel Gonzales Flores, cha của Gonzales, không giấu được nỗi buồn trước cái chết thảm thương của con trai mình. Trong cuộc phỏng vấn với EBO Noticias, ông đã chia sẻ về vụ việc và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ các cộng đồng xung quanh trong thời điểm khó khăn này.

"Không biết là cố ý hay tai nạn, nhưng con trai tôi đã không còn nữa. Tôi có rất nhiều kỷ niệm về nó. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể người dân Palestina, Nuevo Cajamarca, Rioja và Moyobamba đã và đang ủng hộ chúng tôi”, ông Jose Miguel phát biểu.

Jose Miguel cũng tiết lộ rằng con trai mình từng ước mơ được thi đấu ở Giải hạng Nhất Peru để thể hiện tài năng. Mới 21 tuổi, Gonzales còn cả một chặng đường dài phía trước để thực hiện ước mơ đó; tuy nhiên, cuộc đời anh đã kết thúc đột ngột sau sự cố tại Cúp Peru 2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày