Cầu thủ Anh và nỗi lo bị phường trộm cắp "làm gỏi" dịp Euro

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 18/05/2016

Thời điểm Euro 2016 diễn ra cũng là lúc các tuyển thủ Anh phải đau đầu nghĩ cách phòng trộm khi du đấu xa nhà.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Euro 2016 sẽ khởi tranh. Ngay từ lúc này, các đội tuyển đã bắt đầu ráo riết hội quân để chuẩn bị cho 1 tháng tranh tài trên đất Pháp. Với các tuyển thủ Anh, không chỉ lo tập luyện, họ còn có thêm một thứ khác để phải trông chừng, đó là nỗi lo... bị trộm viếng thăm nhà.

Cầu thủ Anh và nỗi lo bị phường trộm cắp làm gỏi dịp Euro - Ảnh 1.

 Các tuyển thủ Anh sẽ có ít nhất nửa tháng xa nhà.

Với việc không bị HLV Roy Hodgson "cấm vận", dàn Wags hùng hậu của Tam sư chắc chắn sẽ đổ bộ nước Pháp để sát cánh cùng chồng và bạn trai. Những căn hộ bị "vô chủ" cả tháng của họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu của phường đạo chích. 

Cầu thủ Anh và nỗi lo bị phường trộm cắp làm gỏi dịp Euro - Ảnh 2.

 Rooney từng bị trộm vào nhà ăn cắp hết các kỷ vật bóng đá có giá trị.

Trong quá khứ, đã không ít lần sao tuyển Anh bị mất trộm khi đi du đấu, có thể kể tới Peter Crouch, Gerrard hay Emile Heskey. Không chỉ cầu thủ Anh, những ngôi sao khác của giải Ngoại hạng như Darren Fletcher và Robbie Keane cũng từng bị đám đạo chích ở xứ sương mù "hỏi thăm" khi thi đấu xa nhà.

Cầu thủ Anh và nỗi lo bị phường trộm cắp làm gỏi dịp Euro - Ảnh 3.

Năm 2007, căn hộ của Gerrard từng bị trộm viếng thăm khi cầu thủ này thi đấu xa nhà.

Để trấn an tinh thần cho các ngôi sao yên tâm thi đấu, những CLB ở top đầu như Man United, Man City, Liverpool, Chelsea và Arsenal đều có riêng một đội an ninh trông chừng nhà cửa cho cầu thủ. 

Phát ngôn viên của FA cho biết: "Các CLB bóng đá đang trở nên rất tích cực trong việc bảo vệ tài sản cho cầu thủ. Nhờ vậy, các cầu thủ của họ sẽ có thể tập trung vào việc chơi bóng đá."