Câu chuyện về ước mơ của chàng giảng viên trẻ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 28/07/2016

Gặp gỡ Trần Văn Mười sau giờ dạy tại khoa gây mê hồi sức ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi lập tức bị cuốn vào câu chuyện phi thường của chàng giảng viên trẻ.

Từ một học sinh từng đi giao hàng, phát tờ rơi… để kiếm tiền đi học; khủng hoảng về lựa chọn nghề nghiệp; và luôn tự ti về khả năng của mình, được sự chắp cánh của học bổng SCG Chung Một Ước Mơ, Mười đã làm sống dậy ước mơ ngày bé và biến những điều không thể thành có thể.

Câu chuyện về ước mơ của chàng giảng viên trẻ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Chào Mười, được biết hiện nay bạn đang là giảng viên đại học. Vậy đây có phải là ước mơ bạn hằng ấp ủ không?

Từ nhỏ mình đã ước mơ trở thành thầy giáo, nhưng do sức ép từ gia đình, mình đã không đăng kí vào ĐH Sư Phạm. Vì vậy, đến khi đậu cùng lúc vào ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Y Dược TP. HCM, mình cảm thấy rất tồi tệ và rơi vào khủng hoảng. Sau một thời gian buồn bã, chán nản, mình tự nhận ra nếu cứ sống mãi trong sự dằn vặt như vậy thì cuộc đời mình sẽ không bao giờ khá lên được. Lúc đó mình đã nhớ tới một câu nói trong buổi giao lưu ở lễ trao học bổng SCG Chung Một Ước Mơ 2009: “Nếu không tìm được đam mê, hãy đam mê những gì mình đang có!”. Mình tự lấy lại tinh thần cho bản thân, thay đổi chiến lược, tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng một cách khác: Cố gắng học thật tốt ở trường đại học và trở thành giảng viên đại học. Giờ mình đã trở thành giảng viên như mình mong muốn.

Vậy khi biết bạn vẫn đi theo nghiệp dạy học, gia đình bạn phản ứng như thế nào?

Lúc đầu, gia đình không hài lòng vì những bất lợi mà nghề giáo sẽ mang lại. Tuy nhiên, khi thấy mình được làm những gì mình thích, ba mẹ đã không cấm cản nữa. Ngược lại, họ ủng hộ và động viên mình rất nhiều.

Câu chuyện về ước mơ của chàng giảng viên trẻ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

Quay trở lại quá khứ một chút, vào năm 2009, bạn nghĩ lý do nào giúp bạn trở thành 1 trong 350 chủ nhân của học bổng SCG Chung Một Ước Mơ? Học bổng này đã tác động đến bạn như thế nào?

Thời gian đó, kinh tế gia đình mình khá eo hẹp, ba mẹ làm nông, mấy anh chị em đều đang tuổi ăn học. Sau giờ học, mình làm thêm nhiều nghề như gia sư, phát tờ rơi, giao hàng… để kiếm thêm tiền đóng học phí. Mình nghĩ điều kiện kinh tế và khao khát được đi học của mình đã đưa mình đến với học bổng này.

Học bổng đã giúp mình có một khoản tiền để đóng học phí và mua sách tham khảo, hơn thế nữa học bổng cho mình hiểu hơn về ý nghĩa của một cuộc sống sẻ chia. Ngoài ra, mình cũng được làm quen với nhiều bạn với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Các bạn đấy rất giỏi, mỗi người đều có điểm thú vị để mình học hỏi. Cuối cùng, qua tọa đàm “Tự Tin Hay Tự Ti?” nằm trong chương trình của học bổng, mình ngộ ra sức mạnh của niềm tin vào bản thân, vào ước mơ của mình. Từ đó mình quyết tâm hơn với những dự định trong tương lai.

Hoàn thành ước mơ trở thành nhà giáo, vậy hiện tại bạn có đang ấp ủ ước mơ nào không?

Năm sau, mình sẽ ưu tiên đăng ký học bổng để đi du học thạc sĩ. Đồng thời, hàng ngày mình cũng thường xuyên học tập nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.

Là một người vượt qua những khó khăn một cách bản lĩnh, bạn có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ cũng đang gặp thách thức trên chặng đường hiện thực hóa ước mơ không?

Ngắn gọn thôi, mình muốn nói với các bạn trẻ khác rằng: “Ước mơ sẽ không chết chừng nào mình còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê!”

Câu chuyện về ước mơ của chàng giảng viên trẻ ĐH Y Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 3.

Cảm ơn Mười. Chúc Mười thành công với những dự định của mình.


Câu chuyện của Mười là một trong số 4.000 ước mơ thành hiện thực thông qua 10 năm chương trình học bổng SCG Chung Một Ước Mơ. Thành tựu của các bạn học sinh đánh dấu sự thành công của chương trình tại Việt Nam, như ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG đã chia sẻ tại lễ kỷ niệm 10 năm hành trình: “Ước mơ của các em phản ánh ước mơ và niềm hi vọng của các bậc phụ huynh. Hành trình các em thực hiện ước mơ của mình sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc thực sự cho gia đình của các em và cho cộng đồng. Đối với chúng tôi, các em đại diện cho niềm hi vọng và những cam kết của SCG hướng về một tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam”.

SCG đặt mục tiêu được công nhận là hình mẫu phát triển bền vững, đóng góp cho tiến trình bền vững của khu vực Đông Nam Á và cộng đồng địa phương nơi SCG đang hoạt động. Chương trình học bổng “SCG – Chung Một Ước Mơ” là một sáng kiến phát triển bền vững nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh tại Thái Lan và sau đó mở rộng sang Việt Nam, Philippines, Indonesia và Myanmar từ năm 2006. Với gần 5.000 suất học bổng được trao hàng năm khắp Đông Nam Á, rất nhiều những ước mơ và nguyện vọng sống đã trở thành hiện thực. Chương trình “SCG - Chung Một Ước Mơ” hỗ trợ những đồ dùng thiết yếu và học phí cho các em cùng các chương trình tư vấn giáo dục để khơi dậy và nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội, quan tâm đến việc phát triển cộng đồng địa phương nơi các em đang sinh sống.