Cảnh quan có "1-0-2" của thành phố "hạnh phúc nhân đôi" Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 20:59 26/04/2022

Khi đi du lịch Trùng Khánh, du khách sẽ mê mẩn với Triều Thiên Môn - địa điểm vô cùng độc đáo có cảnh tượng nước sông 2 màu phân biệt rõ ràng.

Du lịch Trùng Khánh như lạc vào mê cung

Trùng Khánh là thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc với cái tên mang ý nghĩa “hạnh phúc nhân đôi” cho cuộc sống hai bên bờ sông Trường Giang. Khi đi du lịch Trùng Khánh, bạn mới biết quanh năm cả thành phố được bao phủ bởi sương mù dày đặc, đó là lý do vì sao khách du lịch thường đến đây tham quan vào mùa hè.

Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 1.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 2.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 3.

Những tòa nhà chọc trời và hệ thống giao thông chằng chịt chính là "đặc sản" của Trùng Khánh. Điều này khiến du khách như lạc vào mê cung, không thể tìm được lối thoát vì quá "rối mắt".

Cả thành phố Trùng Khánh có khoảng 4.000 cây cầu lớn nhỏ, trong đó có 24 cây cầu kết nối các đô thị hai bên bờ sông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế.

Cảnh tượng những cây cầu dài ngoằng đan vào nhau, len lỏi qua những tòa nhà cao tầng chẳng khác nào trò chơi tàu lượn trên cao trong các công viên giải trí.

Khi đi du lịch Trùng Khánh, du khách phải quen với việc tàu cứ chạy vùn vụt trên đầu cả ngày. Thậm chí, khi đi bộ ở một quảng trường rộng lớn, du khách sẽ bất ngờ với hình ảnh dưới chân mình là... tòa nhà cao tầng xếp lớp lên nhau như thế giới đảo ngược trong phim.

Triều Thiên Môn - con nước 2 màu

Trong đó, Triều Thiên Môn là địa điểm vô cùng độc đáo với cảnh tượng nước sông có 2 màu phân biệt rõ ràng.

Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 4.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 5.

Bến cảng Triều Thiên Môn thu hút khách du lịch và những ai đam mê chụp hình vì là nơi giao nhau của sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang mang nặng phù sa nên có màu vàng nâu. Còn nước sông Gia Lăng lại mang một màu trong xanh như ngọc bích.

Trên thực tế, nước sông ở đây luôn có hai màu khác nhau, và rõ rệt nhất vào mùa hè. Sang thu và đông, lượng mưa lớn khiến nước sông Gia Lăng đục hơn nên có phần hòa lẫn màu với sông Trường Giang. Du khách phải đứng từ trên cao mới có thể phân biệt được 2 màu sông.

Phía trên bến cảng là Triều Thiên Môn - cổng lớn nhất trong 17 cổng thành của Trùng Khánh, được xây dựng đầu thời nhà Minh. Tên Triều Thiên Môn có nghĩa là "cổng hướng lên trời". Nơi đây là địa điểm nhận sắc lệnh của triều đình phong kiến xưa.

Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 6.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 7.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 8.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 9.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 10.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 11.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 12.

Ban đêm, Triều Thiên Môn rực rỡ với tổ hợp các toà cao ốc sử dụng ánh đèn màu đỏ làm chủ đạo, đồng thời cũng là địa điểm mua sắm sầm uất bậc nhất trong thành phố.

Du khách đến đây thường chọn vị trí trên cao để có thể ngắm toàn cảnh Triều Thiên Môn cùng với hình ảnh nước sông 2 màu tách biệt độc đáo.

Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 13.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 14.
Cảnh quan có 1-0-2 của thành phố hạnh phúc nhân đôi Trùng Khánh: Nước sông hai màu giao nhau khiến hội mê chụp ảnh săn đón mỗi dịp hè - Ảnh 15.

Rối rắm với cơ sở hạ tầng phức tạp là thế, nhưng Trùng Khánh vẫn là địa điểm đáng đi nhất trong đời được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Bỏ qua những cây cầu phức tạp, du khách còn có thể thăm khu lịch sử Du Trung, xem nhạc kịch ở hội quán Hồ Quảng... hòa mình vào dòng thời gian xưa cũ, bỏ qua không khí phố thị nhộn nhịp ngoài kia.

Đi du lịch Trùng Khánh mà không ăn lẩu cay thật sự tiếc nuối muôn phần. Lẩu cay Tứ Xuyên thách thức giới hạn con người, khiến ai cũng mê đắm sau một lần thử.

(Nguồn: Sohu, Baike)