Cảnh báo: Cô gái trẻ mất trắng tiền đặt vé máy bay vì tin… "đại lí" trên Facebook

Trung Hiếu, Theo An ninh Thủ đô 09:55 29/07/2018

Được một người tự nhận là đại lí chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay du lịch giá hấp dẫn trên Facebook mời chào, nhóm bạn trẻ đã tin tưởng gửi tiền đặt vé máy bay. Song chỉ 20 phút sau, khi bị mất liên lạc với tài khoản Facebook đó, nhóm bạn này mới biết họ đã giao tiền cho kẻ lừa đảo.

Ngày 29-7, PV Báo ANTĐ đã gặp chị Trần P.T (SN 1995, tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) để ghi nhận thông tin về vụ lừa đảo vừa xảy ra qua mạng internet.

Chị P.T cho biết, nhóm của chị gồm 6 người, có dự định đi du lịch Thái Lan từ ngày 29-7 tới ngày 2-8.

“Khi lên kế hoạch, tôi được giao nhiệm vụ tìm đại lí có vé máy bay giá rẻ và uy tín. Tôi đã tìm qua internet và đăng bài hỏi trên các hội Facebook dành cho những người tìm vé máy bay. Khi đăng lên, rất nhiều người đã vào inbox (nhắn tin riêng), nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với Facebook T.D”, chị P.T chia sẻ.

Cảnh báo: Cô gái trẻ mất trắng tiền đặt vé máy bay vì tin… đại lí trên Facebook - Ảnh 1.

Nạn nhân P.T cung cấp thông tin cho PV Báo ANTĐ

Qua trao đổi trên Facebook vào tối ngày 19-7-2018, tài khoản T.D cho biết người này cung cấp gói dịch vụ du lịch “chuyên các nước Đông Nam Á”, bao gồm cả vé máy bay, di chuyển và khách sạn.

Nhóm của chị P.T quyết định chỉ chọn gói vé máy bay, và được T.D báo giá 3,5 triệu đồng/người, cả nhóm 6 người là 21 triệu đồng.

“Đó là mức giá rất hấp dẫn, nên chúng tôi đã gửi thông tin cá nhân cho T.D đặt vé. Sau đó, người này gửi tới email của tôi một file PDF có nội dung là ‘mã đơn hàng’, để tạo niềm tin rằng đã đặt vé. Điều kỳ lạ là thông tin cho thấy giá vé mỗi người tới 4 triệu đồng, tổng là hơn 24 triệu đồng. Song T.D nói với chúng tôi rằng, anh ta đã ứng tiền trước và… chịu lỗ trong đơn hàng này”, chị P.T cho biết thêm.

Vì chủ quan, nhóm của chị P.T đã không gọi điện tới hãng hàng không để kiểm tra chéo về tính xác thực của mã đơn hàng trên. Đến ngày 23-7, nhóm này đã chuyển khoản toàn bộ số tiền đặt vé 21 triệu đồng tới tài khoản ngân hàng do Facebook T.D cung cấp.

Nhưng chỉ khoảng 20 phút sau đó, T.D đã chặn Facebook của chị P.T, đồng thời giữ im lặng hoàn toàn trước các cuộc gọi của người mua vé. Từ đó, nhóm bạn trẻ hiểu rằng họ đã giao dịch với kẻ lừa đảo.

Cảnh báo: Cô gái trẻ mất trắng tiền đặt vé máy bay vì tin… đại lí trên Facebook - Ảnh 2.

Mã đặt vé máy bay giả mạo mà kẻ lừa đảo tạo ra để lấy niềm tin của nạn nhân

Sau khi chia sẻ sự việc của mình, chị P.T nhận được thông tin từ một nạn nhân khác là chị Đỗ H.N.D. Chị D. cũng cho biết đã chuyển 17 triệu đồng cho Facebook T.D để đặt 3 vé máy bay đi Singapore, nhưng… mất hút.

Được biết, nhóm của chị P.T đã trình báo sự việc tới Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Công an TP Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy xét.

“Sơ suất của tôi là quá chủ quan, không kiểm tra lại mã đặt hàng, cũng không gặp, không biết đại lí vé giao dịch là ai, ở đâu. Vậy mà cả nhóm đã giao toàn bộ tiền rồi… Lúc trước, tôi chỉ xem trang Facebook của người đó, và thấy là có tương tác khá nhiều, nên mới tin tưởng”, chị P.T bày tỏ.

Dưới đây là chia sẻ của nạn nhân với PV Báo ANTĐ:

https://anninhthudo.vn/phap-luat/canh-bao-co-gai-tre-mat-trang-tien-dat-ve-may-bay-vi-tin-dai-li-tren-facebook/776531.antd


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày