Càng ngày, người ta càng ngại nói với nhau lời yêu thương…

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 25/01/2018

Thừa nhận đi, mỗi khi Tết đến, rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang chúc nhau, mà chẳng bận tâm nghĩ xem lời chúc đó có thực sự ý nghĩa và khơi gợi cảm xúc gì cho người nhận hay không!

Ta đang chúc nhau như… học thuộc lòng trong vô thức!

Có một điều mà không ít người thừa nhận: Dường như càng hiện đại, con người càng cảm thấy khó khăn hơn khi nói với nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng! Ngay cả vào dịp Tết, thời điểm ta thường hướng về người thân, bạn bè... và nhắc nhau trao gửi tình cảm tới họ, thì sự thật là, rất nhiều người vẫn chẳng mảy may chú tâm, chỉ mãi nói với nhau những lời chúc đơn điệu, theo một khuôn mẫu sáo rỗng hay nói trong vô thức, chẳng bận tâm nghĩ xem cần phải nói gì, như thế nào và cảm xúc của người nghe lời chúc đó ra sao.

Càng ngày, người ta càng ngại nói với nhau lời yêu thương… - Ảnh 1.

Ừ nhỉ, hãy nhớ lại mà xem, mỗi khi Tết đến, xuân về, bạn đã nghe bao nhiêu câu: “Tấn tài, tấn lộc”, “phú quý an khang”, “hạnh phúc bình an”, “sự nghiệp thăng tiến”...? Hãy thử thành thật với bản thân, mỗi lần nói ra những câu chúc ấy, hay nhận lại từ những người xung quanh, bạn có dành thời gian để nghĩ xem những thông điệp mình thực sự muốn truyền tải tới người thân yêu là gì, hay chỉ đơn giản nói như học thuộc lòng, như trả bài mỗi khi đến lớp?

Nói trong vô thức, gửi nhau những câu thơ sao chép sẵn trên mạng, forward một lúc đến bao người, và đôi khi còn chẳng buồn kiểm tra lại xem tin nhắn ấy đã đến hay chưa, dù là trong đêm 30 nghẽn mạng khắp nơi. Điều đó đồng nghĩa với việc: Không chỉ dùng những câu từ “sáng choang”, đôi khi chẳng hiểu rõ ngữ nghĩa, người ta dường như cũng đang dễ dãi hơn trong phương thức gửi, chẳng chăm chút đầu tư, để tạo sự ngạc nhiên và gửi gắm những điều thực sự ý nghĩa đến người nhận nữa rồi...

Yêu thương nhạt dần vì những cách thể hiện đơn điệu, “một màu, một vị”

Đã bao giờ bạn dừng một phút để tự hỏi nguyên nhân? Vì sao ở thời hiện đại, với biết bao cách thức khác biệt để thể hiện, để nói lời yêu thương chân thành với nhau, từ "mặt đối mặt" đến qua những màn hình nhanh, gọn, tiện, người ta lại vẫn cô đơn, tạo khoảng cách với nhau qua "hố sâu" - những ngôn từ sáo rỗng, những cách thức làm cho có nhạt nhẽo nhường ấy?

Càng ngày, người ta càng ngại nói với nhau lời yêu thương… - Ảnh 2.
Càng ngày, người ta càng ngại nói với nhau lời yêu thương… - Ảnh 3.

Tết này, hãy nói lời yêu theo cách khác đi!

Bạn cứ mãi ngồi đó và gõ phím, gửi đi những lời nhắn “xưa như Trái Đất”? Hay vẫn dắt túi mấy câu chúc quen nghe mãi đến nhàm? Và bạn buồn phiền vì cách người ta đối xử với nhau ngay cả trong những dịp lễ yêu thương như Tết? Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu như chính bạn không làm khác đi!

Nếu thế thì, Tết năm nay, hãy bắt đầu thể hiện yêu thương theo những cách khác đi! Thay vì những lời chúc chỉ có vỏ ngôn từ mà thiếu đi ý nghĩa và tình cảm sâu xa, hãy thử để tâm chúc nhau theo những cách khác biệt: Tự làm một chiếc thiếp handmade, viết tay những lời yêu thương, tìm những món quà và dụng công nghĩ những lời chúc thực sự có ý nghĩa. Đảm bảo người thân yêu sẽ thấy vui hơn nhiều, và Tết sẽ ngập tràn hạnh phúc đấy! Còn nếu bạn chưa có thời gian để tự tay làm những việc đó, bạn hoàn toàn có thể thử những ứng dụng làm thiệp chúc, như "Muôn vị yêu thương" chẳng hạn. Chưa đến Tết nhưng hàng ngàn bạn trẻ Việt đã và đang chúc nhau theo cách rất khác biệt như thế này đấy!

Càng ngày, người ta càng ngại nói với nhau lời yêu thương… - Ảnh 4.

Thật đơn giản, chỉ việc vào site, tải lên những bức ảnh đẹp, chỉnh sửa ưng ý nhất, thành tâm viết lên đó những lời chúc từ tận đáy lòng để gửi cho nhưng người mà bạn yêu thương! Cùng với những cánh thiệp độc đáo, “muôn sắc, muôn vị” ấy, người nhận có cơ hội được trao phần quà yêu thương là thùng mì Cung Đình 7 vị thơm ngon, mang đầy hương Tết. Và người viết thiệp có thể nhận về 7 chỉ vàng nữa! Thế đấy, đôi khi chẳng cần ra phố, chẳng tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần rất nhiều yêu thương và sự chân thành, bạn đã khiến Tết thêm khác biệt. Gắn kết yêu thương đôi khi dễ dàng thế thôi, phải không nào?