Cận cảnh "cụ" me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 30/01/2019

"Cụ" me có tuổi đời 300 tuổi lần đầu xuất hiện tại Hội hoa xuân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng gây nhiều sự chú ý với các "đại gia". Với hình dáng độc lạ, nhiều u nần, cây me cổ thụ này được "hét giá" 2 tỷ đồng trong dịp Tết năm nay.

Những ngày qua, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) thu hút nhiều sự chú ý của các "đại gia" yêu thích cây kiểng chơi Tết. Tại Hội hoa xuân trên phố nhà giàu năm nay có nhiều loại cây kiểng độc lạ lần đầu trình diện, giúp người dân có nhiều lựa chọn trong việc trưng hoa Tết Kỷ Hợi 2019.

Hội chợ diễn ra từ ngày 28/1 - 4/2 (từ ngày 23-30 tháng Chạp) thu hút nhiều người dân đến xem hàng trăm cây kiểng, bonsai độc lạ của các nghệ nhân trên khắp mọi miền đất nước hội tụ về.

Nổi bật hơn cả trong số các loại kiểng trưng Tết năm nay là "cụ" me. Đây là loại cây me cổ thụ có tuổi đời 300 năm do nghệ nhân Trần Thanh Phong (quê Cai Lậy, Tiền Giang) mang đến Hội hoa xuân.

Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh "cụ" me 300 tuổi đang rất được lòng các "đại gia" phố nhà giàu.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 1.

Cây me cổ thụ có tuổi đời 300 năm, có chiều cao khoảng 8m.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 2.

Do gốc có kích thước lớn, khi vận chuyển được bao bọc kỹ. Để đưa từ Tiền Giang lên Sài Gòn, chủ nhân phải thuê xe cẩu loại 12 tấn để chuyên chở.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 3.

Do có tuổi đời hàng trăm năm nên cây me này có rất nhiều u nần khá đẹp mắt. U nần xuất hiện từ gốc đến gần ngọn cho đến các nhánh cây me.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 4.

Anh Phong chia sẻ: "Nguồn gốc cây me này ở Tây Ninh. Khoảng 3 năm trước tôi mua về chăm sóc và tạo hình cho nó. Do cây cao 8m nên việc chăm sóc đòi hỏi tốn rất nhiều công sức".

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 5.

Ngọn cây cũng được uốn tỉa đẹp mắt.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 6.

Do thân me cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa nên việc chăm sóc nó đòi hỏi phải có kỹ thuật tốt.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 7.

Theo anh Phong, để tìm ra cây me có hình dáng uống lượng như "cụ" me này thì rất hiếm, có thể cây này là độc nhất.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 8.

Từ gốc nhìn lên hình dáng cây me khiến nhiều người mê mẩn vì vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 9.

Mỗi dịp xuân về, lá me xanh tốt, dấu hiệu cho sự phát triển của cây.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 10.

Ngoài "cụ" me, Hội hoa xuân năm nay, chủ nhân cũng mang đến thêm một cây me khác nhưng nhỏ hơn. Đây là cặp me “phụ tử đoàn viên”, anh Phong sẽ bán giá 2,2 tỷ đồng, trong đó me lớn bán giá 2 tỷ đồng.

Cận cảnh cụ me 300 tuổi được bán với giá 2 tỷ đồng ở Hội hoa xuân trên phố nhà giàu Sài Gòn - Ảnh 11.

Đã có người trả giá cho cặp me "phụ tử đoàn viên" nhưng thấp hơn giá 2,2 tỷ nên chủ nhân chưa bán. Cây me này đều ra quả giống như cây me bình thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày