Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 01/11/2016

Câu chuyện cổ tích về sự tử tế này sẽ giúp bạn có thêm động lực để sống tốt mỗi ngày.

Bạn sẽ làm gì khi thấy một người vô gia cư cầm tấm biển xin tiền đi lại trên phố? Đặc biệt hơn, trên tấm biển ấy không phải là những dòng chữ xin tiền cho bản thân họ, mà là cho con chó của họ nuôi?

Có lẽ giống với nhiều người khác, chúng ta ít đặt sự quan tâm lên những người vô gia cư. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, những nỗi lo về cơm áo gạo tiền đã choán hết tâm trí của chúng ta. Mấy ai còn có thể bận lòng về những điều xảy ra ngoài kia cơ chứ.

Thế nhưng, hình ảnh một người đàn ông vô gia cư, tay cầm tấm bìa các tông, trên có viết dòng chữ "Con chó của tôi đang bị giam giữ ở trung tâm động vật. Cần sự giúp đỡ" đã thu hút sự chú ý của một người phụ nữ tốt bụng. Và điều kỳ diệu đã đến với anh chàng vô gia cư cùng con chó của anh ta sau đó.

Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật - Ảnh 1.

Patrick cùng tấm biển của mình trên một con đường ở Huntsville.

Người phụ nữ có tên là Wilma Price, sống ở  Huntsville, bang Texas (Mỹ) bắt gặp Patrick, 30 tuổi, một người vô gia cư ở địa phương đi đi lại lại trên con đường dẫn vào thị trấn, nhưng chẳng có bất kỳ ai đoái hoài gì đến anh. Người ta thấy anh cầm 1 tấm bìa trên tay, ai cũng tin chắc anh đang xin tiền nên chẳng ai ghé lại. Duy nhất chỉ có Price tới gần và thấy rằng những gì Patrick cần không chỉ là tiền.

Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật - Ảnh 2.

Price chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân.

"Hôm nay trên đường đi làm, tôi đã ghé vào một cửa hàng Walmart để mua vài thứ. Khi quay trở ra và đi về phía bãi đỗ xe, tôi trông thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngồi trên vệ đường, trên tay cầm tấm biển "Con chó của tôi đang bị giam giữ ở trung tâm động vật. Cần sự giúp đỡ". Chính dòng chữ này đã thôi thúc tôi tiến lại gần và hỏi chuyện anh ta.

Người đàn ông vô gia cư nói rằng con chó của anh ta đã bị bắt vào trung tâm động vật (Pound), mà anh ta thì không có tiền để chuộc nó ra. Tôi hỏi cần bao nhiêu tiền thì mới đưa nó ra ngoài được. Anh ta nói 120 USD (khoảng hơn 2 triệu VND).

Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật - Ảnh 3.

Patrick vui mừng gặp lại Fred...

Tôi đã gọi điện đến Pound để xác minh và các nhân viên ở đó nói rằng đúng là có câu chuyện như vậy. Tôi thắc mắc tại sao lại mất nhiều tiền như thế thì được giải thích rằng: tiền tịch thu chó là 35 USD (khoảng 700 nghìn VND), nhưng vì chú chó này đi lang thang trên đường phố, không được chăm sóc tốt nên họ phải chích ngừa bệnh dại, kiểm tra bệnh tật và lưu chuồng cách ly… Tổng cộng tất cả hết hơn 2 triệu đồng.

Tôi hỏi nhân viên trung tâm tên người chủ của con chó thì được biết người đàn ông vô gia cư này là Patrick, năm nay 30 tuổi. Thật sự, từ trước tới nay, tôi chỉ thấy những người vô gia cư cầm biển xin tiền hay "tôi cần một ly bia, tôi vừa mất việc, tôi cần sự giúp đỡ", chứ không có ai xin tiền cho một con chó như Patrick.

Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật - Ảnh 4.

Sau một thời gian xa cách.

Sau vài phút suy nghĩ, tôi đã cùng anh ấy đến trung tâm động vật, hoàn tất các thủ tục giấy tờ cùng một bản sao của bệnh dại để đưa chú chó của Patrick ra. Và con chó may mắn ấy tên là Fred Frederick.

Khi hai người gặp lại, Patrick đã run rẩy không ngừng còn Fred thì tỏ rõ vẻ hạnh phúc không lời nào tả xiết. Người đàn ông vô gia cư mở chiếc balo cũ nát của mình, lấy ra cái bát đựng thức ăn của con chó. Patrick nói rằng nó chưa ăn được gì thì đã bị bắt đi. Vừa kể anh vừa khóc.

Tôi lấy tiền trả cho những nhân viên ở Pound để Patrick được mang Fred đi. Tôi biết rằng Patrick hoàn toàn có thể giữ số tiền ấy cho bản thân mình, nhưng anh đã không làm vậy. Anh dành hết nó cho con chó của mình. Cầu nguyện Chúa ban phước lành cho Patrick và Fred."

Cái kết viên mãn của người đàn ông vô gia cư xin tiền chuộc chó ra khỏi trung tâm động vật - Ảnh 5.

Nhờ có Price, cuối cùng Patrick cũng đủ tiền đưa Fred về.

Ngay lập tức, câu chuyện cổ tích về sự tử tế của cả Price và Patrick đã được rất nhiều người chia sẻ. Họ gửi lời cảm ơn tới hai người vì đã truyền cảm hứng sống tốt cho cộng đồng. Việc làm của họ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng ở đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp.