Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm

Bơ Spiderum, Theo Thời Đại 00:00 04/10/2017

Nghệ sĩ là những người luôn mang đến cái đẹp và niềm vui cho công chúng. Ấy vậy, nhiều người trong số họ lại chọn cho mình một cái kết thật bi thảm. Không ít nghệ sĩ đã tìm đến tự sát như là giải pháp duy nhất để khép lại cuộc sống ngột ngạt trong chứng bệnh trầm cảm mà họ từng vật vã chịu đựng.

Đêm hôm trước, fanpage của Plaaastic (Lê Trần Mai Nhi) đã đăng tải một hình ảnh với phông nền đen và dòng chữ trắng, để thông báo về cái chết của cô nàng. Bức ảnh làm theo phong cách tối giản, y như cách Plaaastic đem nghệ thuật của mình đến công chúng. Dòng thông báo đã nhận được 14 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc sau 18 giờ đăng tải. Trong số đó, hẳn bạn cũng đoán ra, biểu tượng cảm xúc đứng đầu là "buồn". 

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 1.

Cụ thể, bức ảnh được đăng tải trên tất cả các trang mạng xã hội Plaaastic tham gia với nội dung đau xót: "Sáng sớm ngày hôm nay, ngày 1/10/2017, G.G, người được biết đến với nghệ danh Plaaastic, chọn cách kết thúc cuộc đời ở tuổi 22. Thay mặt cô ấy, chúng tôi muốn thông báo rằng, tất cả các tài khoản có tên Plaaastic trên mạng xã hội đều không được sử dụng nữa. Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu."

Bên cạnh post thông báo có vẻ là chính thức này, thực hư chuyện Plaaastic qua đời vẫn còn là một ẩn số dưới dạng tin đồn. Trên Twitter từ một người bạn Nga của nữ blogger còn viết một dòng tweet với nội dung: "Cô ấy vẫn còn sống, và đang trên một chuyến tàu tới một nơi nào đó. Mọi người không cần phải buồn cho cô ấy đâu". Dòng tweet này nhanh chóng được những người theo dõi Plaaastic truyền tay nhau với hy vọng cô gái trẻ vẫn ổn. 

Ngoài ra, mọi người cũng suy luận rằng dòng chữ "Plaaastic kết thúc cuộc đời của mình" có nghĩa là từ nay về sau, cái tên này sẽ không được sử dụng nữa. Ở tài khoản Nirvana - một shop thời trang mà Plaaastic tham gia cũng chưa hề lên tiếng về thông tin đột ngột này. Một giả thiết được đặt ra, rất có thể đây chỉ là một cách nói ẩn dụ của cô, với ngụ ý rằng Mai Nhi đã chọn cách kết thúc cuộc đời của Plaaastic (ở đây có thể là bản ngã thay thế, một con người khác của Mai Nhi) để tìm một con người mới.

Tuy nhiên, tin đồn Plaaastic tự tử khiến ta nhớ đến hàng loạt nghệ sĩ tài năng khác - những người đã chọn cái chết như lối giải thoát cuối cùng. Họ muốn "biến mất" khỏi thực tại bởi rất nhiều phiền toái mà chính bản thân đem lại.

Nhiếp ảnh gia Nhâm Hàng: Kết thúc để thỏa mãn giấc mơ chết trẻ

Bế tắc trong chính nghề nghiệp là triệu chứng không chỉ Plaaastic gặp phải. Cuối tháng 2 vừa qua, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân Nhâm Hàng, hay Ren Hang đến từ Trung Quốc đã chọn tự tử như một cách giữ niềm say mê cháy bỏng của mình dành cho công việc. 

Nhâm Hàng sinh ra ở Cát Lâm, Trung Quốc. Anh say mê nhiếp ảnh ngay từ khi còn là chàng sinh viên theo học đại học tại Bắc Kinh. Anh tìm đến chiếc máy ảnh giống như một liều thuốc giải sầu cho con đường đại học không thỏa mãn nổi đam mê nghệ thuật. Qua thời gian, Nhâm Hàng nổi tiếng như một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tài năng. Anh chọn cho mình lĩnh vực chụp ảnh khỏa thân với những tư thế không bình thường. 

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 2.

Một trong những ảnh nghệ thuật của Nhâm Hàng.

Mặc dù bị cảnh sát tìm đến nhiều lần bởi những bức ảnh nhạy cảm được cho là phi nghệ thuật trong xã hội Trung Quốc, Nhâm Hàng vẫn tự tin mang các tác phẩm của mình ra thế giới và nhận được sự đón chào ngoài mong đợi. Quan điểm nghệ thuật của Nhâm Hàng táo bạo, man dại và có phần lạnh lùng, y như cách Plaaastic xuất hiện trước công chúng cách đây 5 năm. Một tháng trước khi chết, tức là tháng 1 năm nay, Nhâm Hàng viết một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội: "Mỗi năm, tôi đều có một điều ước giống nhau: Chết trẻ. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất." 

Park Yong Ha: Ra đi vì ám ảnh hoàn hảo

Ở Hàn Quốc, nơi ngành công nghiệp giải trí tồn tại như một phép màu, rất nhiều nghệ sĩ đã phải cố gắng để trở thành một "nàng tiên" hoàn hảo. Ngang trái thay, đó cũng là nguyên nhân khiến tài tử "Bản tình ca Mùa Đông" Park Yong Ha ra đi. 

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 3.

Hình ảnh Yong Ha rạng rỡ trong những khung hình. Rất nhiều nghệ sĩ đã phải sử dụng những bức ảnh lúc hạnh phúc của mình làm "ảnh đại diện" khi chết. Lý do đơn giản: Họ tự vẫn bất ngờ.

Yong Ha đưa ra lý do không mấy kỳ lạ cho quyết định tự tử của mình rằng: Anh chịu áp lực phải trở nên hoàn hảo giữa một K-biz đầy cạnh tranh. Anh luôn cảm thấy áp lực nặng nề và phải chịu cảnh 14 năm chung sống với thuốc ngủ. Yong Ha bị trầm cảm, anh chết nghẹt giữa một thế giới nghệ thuật long lanh, lan toả vô vàn niềm tin vào cuộc sống - nơi thông điệp của mỗi bộ phim anh đóng luôn là: Cuộc sống này tươi đẹp và hãy nắm bắt lấy điều đó.

Cuộc sống này tươi đẹp và hãy tận hưởng điều đó. Hà cớ sao các nghệ sĩ như Plaaastic, Yong Ha, Nhâm Hàng,... - những người có sứ mệnh truyền đi thông điệp đó, lại không thể hiểu được thông điệp này?

Chris Cornell và Chester Bennington: Hai ngôi sao nhạc rock hẹn nhau sang thế giới bên kia

Gặp trầm cảm nghiêm trọng ngay từ khi còn rất trẻ, Chris Cornell mang trong mình nỗi sợ hãi về nỗi trống trải và cô đơn. Ngày 19/05/2017, Chris Cornell - một trong những huyền thoại nhạc rock được ca tụng nhất trong làng nhạc rock - treo cổ tự vẫn trong phòng tắm của một khách sạn ở Detroit (Mỹ) ở tuổi 52. Được biết, Chris nghiện ma túy từ năm 13 tuổi. 

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 4.

Hình ảnh người nghệ sĩ nhạc rock Chris Cornell cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật.

Ngày 20/7 vừa qua, đúng vào sinh nhật của Chris Cornell, bạn thân của anh là Chester Bennington cũng treo cổ tự tử trong căn hộ riêng ở Palos Verdes, gần Los Angeles, bang California, Mỹ. Chester cũng có tiền sử lạm dụng rượu và ma túy. Anh từng kể với truyền thông rằng, anh có ý định tự tử bởi lúc nhỏ bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng tình dục. 

Những tệ nạn xã hội như ma túy và rượu có thể là điều không thể phạm vào đối với người thường. Nhưng đối với một ngôi sao nhạc rock, dường như họ có một đặc quyền. Một đặc quyền được ra đi vì những chất độc hại có khả năng kích thích chất man dại trong âm nhạc và nghệ thuật. Họ bị phê phán bởi lối sống phóng túng và không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng cái đẹp của họ nằm ở chỗ, chẳng nghệ sỹ nhạc rock nào quan tâm hình ảnh của mình trước công chúng, họ chỉ nghĩ đến sự hổ thẹn của mình với âm nhạc.

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 5.

Chester Bennington cũng treo cổ tự tử trong căn hộ riêng ở Palos Verdes, gần Los Angeles, bang California, Mỹ.

Lâm Dịch Hàn: Ám ảnh đến từ lạm dụng tình dục

Tại Đài Loan, giới truyền thông từng gây chấn động dư luận khi đưa tin người mẫu trẻ, nhà văn 9x Lâm Dịch Hàn quyết định chọn cái chết để kết thúc cuộc đời khổ đau vào cuối tháng 4 vừa qua. 

Nếu ở Đài Loan, bạn sẽ biết một sự thật: Dù không là fan hâm mộ của cô nàng này, hẳn bạn vẫn luôn trầm trồ thán phục những gì Lâm Dịch Hàn làm được. Những tác phẩm tình cảm của cô tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng giới trẻ bởi chúng luôn hướng tới một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ. Không ai có thể ngờ được, Lâm Dịch Hàn lại ra đi khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cái kết buồn cho những nghệ sĩ tài năng nhưng lại tự tử vì trầm cảm - Ảnh 6.

Nếu ở Đài Loan, bạn sẽ biết một sự thật: Dù không là fan hâm mộ của cô nàng này, hẳn bạn vẫn luôn trầm trồ thán phục những gì Lâm Dịch Hàn làm được.

Khi hình ảnh nụ cười xinh đẹp của nữ nhà văn lên các trang báo với thông tin chính thức là cô đã tự tử, bố mẹ cô mới dám tiết lộ với báo chí: Trước đây, cô cùng với ba nữ sinh khác từng là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp dơ bẩn do chính thầy giáo thực hiện ngay từ khi cô chưa tròn 18 tuổi. 

Đối với nghệ sĩ, sự tự tin ẩn sâu trong nội lực là điều tối quan trọng. Những Chester Bennington, Chris Cornell, Lâm Dịch Hàn,... đều quyết định tự dồn bản thân vào chân tường khi họ mất đi sự tự tin đó. Xã hội dồn họ đến trầm cảm với các chất kích thích, với những vụ hiếp dâm kinh điển, với những tệ nạn để lại hậu quả tê tái. Còn họ, tự đẩy bản thân mình đến cái chết như một dấu chấm hết cho cuộc đời bế tắc.