Cái chết bất thường của nữ công nhân khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc (P1): Cuộc gặp gỡ định mệnh với thanh niên bí ẩn

T.Sơn, Theo Gia đình và xã hội 11:05 03/11/2021

Chiều muộn một người đàn ông dò dẫm đi vào hồ nước cạnh khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc) để đánh lưới. Dưới lớp bèo tây nổi sát ven hồ, người này phát hiện có vật gì đó đang nhấp nhô, nhìn giống như đôi "cẳng chân" người.

Đôi chân lạ dưới lớp bèo tây

Xế chiều 2/10/2013, một người đàn ông ôm lưới đi vào hồ điều hòa sát khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc) như thường lệ. Dưới tán cây mọc sát mép hồ, đám bèo tây nhấp nhô theo cơn gió. Người này lấy chân gạt đám bèo mọc san sát ra để chuẩn bị đánh lưới thì bất giác giật mình. Trước mặt, trong ánh sáng lờ mờ chiều đầu Đông, một vật màu đen sạm giống như chân người nổi lập lờ.

Người đàn ông hoảng sợ, chạy một mạch vào sâu trong khu công nghiệp rồi kể với bảo vệ. Tò mò, hai người này kéo nhau đến hồ thêm lần nữa. Hai người tiến sát mép nước để nhìn cho rõ, lần này họ sững lại vì biết chắc rằng, vật "kỳ lạ" ấy là đôi chân người thật.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đó là một thi thể người, đã tử vong từ nhiều ngày trước và bắt đầu phân hủy mạnh.

Trên thi thể, bộ quần áo cũng đã mủn do bị ngâm dưới nước nhiều ngày. Về cơ bản không thể nhận dạng bằng trực quan. Sau khi khám nghiệm ban đầu, công an nhận định thi thể này là nữ giới, trên cơ thể không có vết thương, không có tác động ngoại lực.

Mặc dù nằm sát khu công nghiệp, nhưng hồ nước này rất vắng vẻ, ít người qua lại. Thi thoảng, vào ban đêm có xuất hiện các đối tượng nghiện ma túy lui tới. Tuy nhiên, việc phát hiện ra một thi thể đã chết nhiều ngày đã khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Cái chết bất thường của nữ công nhân khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc (P1): Cuộc gặp gỡ định mệnh với thanh niên bí ẩn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh tư liệu)

Sự mất tích bí ẩn của một cô gái

Các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc gần như không bỏ sót bất cứ thứ gì tại hiện trường. Sát mép nước, gần nơi phát hiện thi thể, công an tìm thấy vài chiếc bơm kim tiêm rỗng. Dưới lớp bùn đặc quánh, họ mò được 1 chiếc vòng đeo tay. Tất cả chỉ có vậy.

Một hiện trường không dấu vết, hoặc nếu có thì qua nhiều ngày cũng đã bị xóa nhoà. Nạn nhân tử vong, nhưng cơ thể chẳng có dấu hiệu của một cuộc tấn công, đánh đập trước đó. Những thông tin ấy khiến các điều tra viên Công an tỉnh Vĩnh Phúc phải đặt ra nhiều câu hỏi. Nạn nhân này là ai, cô ấy tử vong do bị sát hại hay vì một nguyên nhân khác?

Khu công nghiệp Khai Quang tập trung hàng chục nghìn công nhân, trong đó nữ giới chiếm phần lớn. Xung quanh địa bàn là hàng trăm nhà trọ với nhân khẩu lớn. Vậy nên, nữ nạn nhân kia không loại trừ là một trong số những công nhân ở đây.

Mặc dù chưa thể nhận định được một cách chính xác đây có phải vụ án hình sự hay không, nhưng việc truy tìm tung tích thi thể kia vẫn là việc phải tiến hành gấp.

Sau thông báo truy tìm, chỉ ít ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều trình báo mất tích. Tuy vậy, qua rà soát thì các trường hợp này đều không đúng. Tung tích nữ nạn nhân dưới hồ Khai Quang vẫn là một ẩn số.

Vào thời điểm này, cơ quan công an cũng đặt ra giả thuyết, có thể cô gái đó xuất hiện ở hồ vào thời điểm các con nghiện ma túy "lởn vởn" tại đây nên bị sát hại để cướp tài sản. Chính vì thế, cuộc rà soát các đối tượng nghiện hút, tiền án, tha tù trên địa bàn cũng được tiến hành gắt gao. Thế nhưng, thời gian vẫn chầm chậm trôi qua mà chẳng thu được kết quả.

Vào lúc tưởng như vụ án đi vào "ngõ cụt" thì một thông tin về sự mất tích bí ẩn của chị Lê Thị Thúy N. (SN 1988, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) được đặc biệt chú ý.

Chị N. là công nhân của một nhà máy trong khu công nghiệp Khai Quang, hiện thuê và ở trọ với em gái cũng làm cùng công ty. Em gái chị này trình báo, chị N. đi khỏi nhà từ nhiều ngày trước và không về nhà. Do sống với nhau và rất hiểu tính nên em gái chị N. cho rằng đây là điều vô cùng bất thường.

Sau khi đánh giá, các điều tra viên Ban chuyên án Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định, trường hợp mất tích của chị N. là đầu mối quan trọng và khả nghi nhất. Họ quyết định tập trung xác minh trường hợp này. Có lẽ, các trinh sát ngay vào thời điểm ấy cũng không nghĩ, đây sẽ là một vụ án khiến các anh phải thực hiện trò chơi "đuổi bắt" với hung thủ dọc cung đường lên biên giới.

Manh mối đầu tiên

Khi xác minh về chị N., việc đầu tiên các trinh sát làm là tiến hành giám định mẫu ADN thi thể nữ ở hồ Khai Quang với mẹ đẻ chị N. Kết luận của Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cho thấy, mẫu ADN của nữ nạn nhân xấu số và mẹ chị N. trùng khớp nhau. Như vậy, công an đã xác định được nạn nhân chính là chị Lê Thị Thúy N.

Em gái chị N. cho biết thêm, chiều 19/8/2013, chị N. đi xe máy hiệu Honda Vision đem theo toàn bộ giấy tờ tùy thân, trong đó có cả thẻ ATM. Tại hiện trường vụ án, công an không phát hiện được số tài sản trên của nạn nhân. Các điều tra viên bắt đầu hướng việc điều tra vào một vụ án giết người, cướp tài sản.

Cái chết bất thường của nữ công nhân khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc (P1): Cuộc gặp gỡ định mệnh với thanh niên bí ẩn - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ, không liên quan tới vụ án)

Đặc thù của các khu công nghiệp là lượng người sinh sống, làm việc từ nhiều nơi khác đến rất đông. Chính vì thế, sự phức tạp trong các mối quan hệ xã hội tại đây cũng tăng lên. Sau khi tập trung rà soát hàng trăm đối tượng nằm trong diện quản lý, hiềm nghi, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không phát hiện ra manh mối nào.

Các mối quan hệ của chị N. cũng rất mờ nhạt. Chị này hàng ngày đi làm ở công ty, hết ca lại về nhà với em gái, không có nhiều mối quan hệ bên ngoài, đặc biệt chị N. chưa phát sinh vay nợ ai.

Tiếp xúc với một vài người làm cùng, các trinh sát được biết, vào chiều 19/8, chị N. có tâm sự, buổi tối sẽ đi chơi với 1 người bạn. Người này từng hẹn gặp N. vào ngày 17/8 nhưng đã không tới.

Còn em gái nạn nhân thì tiết lộ, vào đêm 19/8, thấy chị gái về muộn nên đã nhắn tin hỏi thì được N. trả lời đang đi với bạn. Đến khuya, do sốt ruột nên chị này đã gọi điện thoại, phía máy chị N. vẫn có người nhận cuộc gọi, nhưng không ai nói gì, chèn vào đó là những âm thanh hỗn loạn của tiếng gió, tiếng ếch.

Liên tiếp những ngày sau đó, cô gái này gọi điện nhưng N. không nghe, chỉ nhắn tin lại là đang có việc bận, chưa về được. Tuy nhiên, đọc những dòng tin mà chị gái gửi, cô em linh tính khác lạ, cách hành văn, nói năng hoàn toàn không giống N.

Câu hỏi được đặt ra đối với các điều tra viên là đêm 19/8, chị N. đã đi với ai? Quan hệ giữa hai người như thế nào và liệu người đi cùng N. có liên quan gì tới cái chết của nạn nhân hay không? Để giải đáp những câu hỏi ấy, trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đi gặp gỡ nhiều người với hi vọng sẽ tìm ra được manh mối nào đó, dù là mơ hồ nhất.

(Còn nữa)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày