Nếu là một fan cứng của giới "beauty queen", không ai phủ nhận sức hút của những màn "comeback" trong làng sắc đẹp - nơi các người đẹp từng đăng quang chọn quay trở lại cuộc đua, không chỉ để khẳng định vị thế mà còn để chứng minh sự trưởng thành, bản lĩnh sau nhiều năm rèn luyện. Nhưng một sự thật cần được nói thẳng: Thi lại là con dao hai lưỡi, và nó nguy hiểm nhất khi bị hiểu sai là một công cụ để níu kéo danh tiếng. Sau cú trượt đau đớn của Á hậu Đào Thị Hiền tại Hoa hậu Việt Nam 2024, một câu hỏi lớn được đặt ra: Có phải cứ từng có danh hiệu, từng được yêu mến, từng là nàng hậu, là mặc nhiên đủ sức để quay lại và chiến thắng?
Đào Thị Hiền liều lĩnh ghi danh cuộc thi khác khi còn đang đương nhiệm và gặp thất bại
Cú trượt lớn của Á hậu Đào Thị Hiền: Từ “đương nhiệm” thành... bị đánh trượt ngay sơ khảo!
Câu nói "Lùi sai một bước, mọi hào quang phía sau lập tức trở thành thứ ánh sáng làm chói mắt chính mình" chính là dành cho trường hợp của Á hậu Đào Thị Hiền. Mới đây, showbiz Việt chứng kiến một bước đi táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro của Á hậu Đào Thị Hiền khi cô quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam – một cuộc thi khác với sân chơi mà cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1. Điều đáng nói, hành động này diễn ra khi cô vẫn còn đương nhiệm Á hậu Miss World Vietnam 2023, và kết quả lại khiến nhiều người sốc: Đào Thị Hiền bị loại từ vòng sơ khảo, không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Nếu việc thi lại được tính như một canh bạc, thì với Đào Thị Hiền, đó là một ván bài thất bại toàn diện. Cô không chỉ ra về trắng tay mà còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng vì bị cho là thiếu trách nhiệm với vị trí đang có. Chưa dừng lại ở đó, công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý và tổ chức Miss World Vietnam còn có hành động âm thầm “xóa sổ” cô khỏi các tài liệu truyền thông, hình ảnh cũng bị cắt khỏi các video quảng bá của cuộc thi. Cô không xuất hiện trong danh sách đại sứ mà chỉ có Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên giữ vai trò này.
Đào Thị Hiền rời công ty chủ quản, không xuất hiện trong các hình ảnh, tài liệu quảng bá Miss World Vietnam
Về nhan sắc, Đào Thị Hiền không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Cô từng đoạt ngôi Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2023, sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt hài hoà, khả năng giao tiếp tốt, đặc biệt là nền tảng học vấn ổn định – tất cả đều là lợi thế rõ ràng. Vậy thì vì sao cô lại bị loại ngay từ vòng sơ khảo khi thi lại tại Hoa hậu Việt Nam 2024?
Thứ nhất, có lẽ ở việc Đào Thị Hiền chọn tái xuất sai thời điểm. Đào Thị Hiền chọn đi thi khi vẫn đang là đương kim Á hậu 1, chưa hoàn thành nhiệm kỳ, chưa để lại dấu ấn đủ sâu với vai trò cũ. Việc rời vị trí để đi tìm một danh hiệu mới khi nghĩa vụ hiện tại còn dang dở, lập tức khiến công chúng đánh giá cô là thiếu sự tôn trọng với chính tổ chức từng nâng đỡ mình. Khác với những người đẹp thi lại sau 5–10 năm để chứng minh sự trưởng thành, Đào Thị Hiền quay lưng quá nhanh sang một cuộc thi mới. Điều này dẫn đến việc hình ảnh chưa kịp chín, định vị cá nhân còn mờ nhạt.
Tiếp đến, khi một nàng hậu thi lại, đối thủ lớn nhất của cô không phải là những thí sinh mới, mà là cái bóng của chính cô trong quá khứ. Câu hỏi mà công chúng đặt ra là: “Phiên bản hiện tại có gì vượt trội hơn phiên bản từng được gọi tên là Á hậu?". Với Đào Thị Hiền, đáng tiếc là câu trả lời có lẽ là không. Á hậu 1 Miss World Vietnam vẫn như ngày nào: nhẹ nhàng, hiền lành, hình ảnh an toàn – nhưng chưa có một sự “lột xác” nào về phong cách, thần thái hay định hướng cá nhân rõ ràng hơn.
Có lẽ sai lầm lớn nhất của Đào Thị Hiền không nằm ở việc thi trượt, mà nằm ở tư duy ngắn hạn. Cô có thể đã nghĩ việc thi lại là cách nhanh nhất để vươn tới đỉnh cao, để quyết tâm "phục thù" cho chị gái Đào Thị Hà nhưng lại không hình dung được cái giá phải trả nếu thất bại. Và khi thất bại xảy ra, cô nhận về những phản ứng trái chiều, hình ảnh vốn an toàn và mờ nhạt nay lại gây chú ý, những không phải vì thành tích mà vì loạt phản đối, tranh cãi.
Đào Thị Hiền khẳng định không bị tước danh hiệu sau thất bại ở Hoa hậu Việt Nam, tuy nhiên hình ảnh cô đã bị ảnh hưởng nhiều
Học Kỳ Duyên thì được, nhưng đừng tưởng dễ
Câu chuyện của Đào Thị Hiền khiến khán giả nhắc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014 - Miss Universe Vietnam 2024. Cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã và đang trở thành hình mẫu cho nhiều nàng hậu muốn “comeback” nhưng phần lớn đều hiểu sai. Họ nghĩ Kỳ Duyên thi lại là để tìm thêm danh hiệu, là “đòn truyền thông khôn khéo” để lấy lại ánh hào quang. Nhưng thực tế, điều khiến Kỳ Duyên thành công không phải là việc cô thi lại, mà là cách cô sẵn sàng tái sinh hoàn toàn trước khi bước lên sân khấu lần nữa.
Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18, Kỳ Duyên từng bị dồn vào tâm điểm của dư luận bởi ngoại hình gây tranh cãi, ứng xử non nớt và những scandal cá nhân. Nhưng thay vì chối bỏ hay cố "chạy tiếp", cô chọn rút lui, rèn luyện và xây dựng lại hình ảnh từ con số âm. Cô không cố trở thành "nàng hậu đúng chuẩn", mà xây cho mình một hình tượng sắc sảo, cá tính, tự chủ. Trên mạng xã hội, cô là người ảnh hưởng về thời trang. Ngoài đời, cô kín tiếng, kỷ luật, nắm bắt mọi cơ hội và ngày càng trưởng thành trong tư duy. Ở Kỳ Duyên người ta nhận thấy một nguồn năng lượng dồi dào và khao khát khẳng định bản thân mình.
Như Kỳ Duyên từng chia sẻ: "10 năm trước, tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tôi luôn muốn đại diện tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên đã có vài biến cố trong tuổi trẻ nên đích đến của tôi chưa đạt được. Tại thời điểm này, tôi đã có sự tự tin hoàn toàn khi chiến đấu cho giấc mơ của bản thân". 10 năm sau, khi trở lại Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên không cần minh hoạ câu chuyện comeback bằng lời nói, cô xuất hiện là đủ khiến tất cả tin rằng đây là thời điểm đúng. Bản lĩnh, thần thái, phong độ – mọi thứ đều được chuẩn bị trong sự im lặng đầy toan tính.
Kỳ Duyên từng là Hoa hậu Việt Nam nhưng mất cơ hội thi quốc tế vì ồn ào, thị phi
Sau 10 năm Kỳ Duyên mới trở lại để chinh phục công chúng
Điều làm nên thành công của Kỳ Duyên không nằm ở việc thi lại, mà ở việc cô hiểu rõ lý do vì sao mình nên thi lại, và đã làm gì để trở thành người xứng đáng quay lại. Cô lặng lẽ làm mới hình ảnh, chọn lọc truyền thông, rèn luyện tư duy sắc sảo, xây dựng tiếng nói cá nhân rồi mới xuất hiện đúng lúc, đúng sân khấu, với một phiên bản khiến người ta không thể không gật đầu. Đó là điều mà các nàng hậu khác thường quên mất: thi lại không phải là quay lại sân khấu, mà là đi qua một cuộc tái sinh đủ thật, đủ sâu. Và nếu bạn chưa bước qua được quá trình đó, thì dù có đứng dưới đèn rực rỡ – bạn vẫn không thể toả sáng như cô ấy đã từng.
Chiến thắng của Kỳ Duyên thuyết phục vì cô có câu chuyện về sự cố gắng và nỗ lực suốt thời gian dài
2 chiếc vương miện của Kỳ Duyên cách nhau 10 năm
Cái sai lớn nhất của nhiều nàng hậu khi quyết định "đi thi lại" chính là tư duy nửa vời và ảo tưởng truyền thông. Họ nghĩ mình đã có danh hiệu, đã có kinh nghiệm, có nhan sắc – vậy là đủ. Nhưng thực tế, thi lại không đơn thuần là một cuộc thi mới, mà là một cuộc đối chất với quá khứ của chính mình. Và nếu bạn không thật sự hiểu mình đã khác gì, mạnh hơn gì, trưởng thành ra sao, thì cú ngã sau lần trở lại còn ê chề hơn gấp nhiều lần so với một cô gái thi lần đầu.
Thực tế chứng minh, đa phần những người đẹp thi lại đều không đạt hiệu ứng như mong muốn. Phạm Hồng Thúy Vân – từng là Á hậu Quốc tế 2015, thi lại Miss Universe Vietnam 2019, chỉ dừng ở Á hậu 2 và tên tuổi dần phai mờ sau đó. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lọt top 16 Miss Universe 2021, cô quyết định thi lại Miss Supranational 2022, dù đạt ngôi Á hậu nhưng hiệu ứng của cuộc thi sau nhạt nhòa hơn cuộc thi trước. Khán giả chỉ thấy Kim Duyên miệt mài đi thi, tốn thời gian công sức nhưng danh tiếng ngày một kém đi vì dấu ấn cá nhân không đậm nét, con đường nghệ thuật cũng tậm tịt không nổi bật.
Câu chuyện Thuý Vân có vương miện quốc tế nhưng đi thi lại cũng từng gây tranh cãi
Tương lai Đào Thị Hiền sẽ đi về đâu
Ở một góc nhìn khác, việc Đào Thị Hiền lựa chọn quay lại một cuộc thi nhan sắc lớn khi đang đương nhiệm Á hậu cũng cho thấy một khát khao rất rõ ràng: cô không muốn dừng lại ở danh hiệu cũ. Cô muốn tiến xa hơn, muốn chứng minh bản thân, muốn thử sức ở sân chơi mới để chạm đến những chuẩn mực khác. Đó là một lựa chọn dũng cảm và đầy quyết tâm, bởi không phải người đẹp nào cũng dám đánh đổi vị trí hiện tại để bước vào một cuộc chơi không chắc chắn.
Tuy nhiên, cái thiếu của Đào Thị Hiền không nằm ở ý chí, mà ở sự bình tĩnh và thấu đáo. Cô cần nhiều thời gian hơn để chín muồi – cả về hình ảnh lẫn bản lĩnh. Một lần thất bại không có nghĩa là cánh cửa khép lại. Nhưng nếu muốn đi tiếp, cô phải bước ra khỏi vùng an toàn, không vội vàng chạy theo danh hiệu, mà nên dành thời gian để lắng nghe bản thân, hiểu mình cần thay đổi điều gì – để nếu có quay lại, đó sẽ là một phiên bản sâu sắc, mạnh mẽ và không dễ bị thay thế.
Trong showbiz nơi ánh đèn luôn tìm đến sự mới mẻ thì việc “đi thi lại mà không làm mới mình” đôi khi còn nguy hiểm hơn cả việc… không đi. Không ai ngăn bạn ngưỡng mộ Kỳ Duyên. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc học hỏi và sao chép. Cái bạn thấy là chiến thắng của cô – cái bạn không thấy là 10 năm rèn luyện trong im lặng, là áp lực, là từng lần đứng lên sau mỗi lần bị bẻ cong hình ảnh. Từ câu chuyện của Đào Thị Hiền, các nàng hậu cần hiểu: thi lại là hành động có chủ đích, không phải phản xạ bồng bột. Và không phải ai từng được xướng tên cũng xứng đáng được gọi lại thêm một lần nữa trừ khi họ biết mình đã hoàn toàn thay đổi để xứng đáng với cơ hội đó. Độ tuổi giới hạn của Hoa hậu Việt Nam là 27 tuổi, năm nay Đào Thị Hiền 24 tuổi, cô vẫn còn 3 năm để hoàn thiện và chờ thời cơ tái xuất huy hoàng.
Không ai phủ nhận quyết tâm của Đào Thị Hiền, tuy nhiên có lẽ mọi quyết định của cô ở thời điểm này là vội vàng
Hạ Anh