Nạn nhân sống sót sau tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: "Tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở"

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 22/01/2019

Sau một đêm tích cực điều trị, hiện 7 nạn nhân khác trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương, đã qua cơn nguy kịch. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng, ông Thảo kể, "tôi cố trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh. Thấy anh em nằm bất động, tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở".

Chiều 21/2, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua cầu vượt Lương Xá (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương), khiến 8 người tử vong. Chiếc xe tải BKS 29C- 719... do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, mất lái rồi lấn làn đâm vào đoàn người đi bộ trên đường.

Một cú lệch tay lái của Tâm đã khiến các nạn nhân, chủ yếu là người già, bị hất văng dọc lan can đường, nằm la liệt. 7 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện. Tâm rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Đến chiều tối 20/1, đối tượng đến trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tâm được xác định dương tính với ma tuý.

Trong số đoàn người có 7 nạn nhân khác bị thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bệnh nhân khi vào khoa Ngoại của Trung tâm y tế đều trong tình trạng chấn động tâm lý, chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện: Tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thảo được người thân chăm sóc tại trung tâm y tế.

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Tiến - Công an viên xã Kim Lương, ông Nguyễn Văn Thảo - Công an viên xã Kim Lương, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc, ông Hứa Văn Dương, bà Nguyễn Thị Dần, ông Nguyễn Văn Nhã - Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc, ông Cao Thế Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Trong đó, có 2 trường hợp đã chuyển viện. Đó là ông Hứa Văn Dương (67 tuổi) được bác sĩ trung tâm chẩn đoán ban đầu bị chấn thương đầu, vỡ ổ khối ngành chậu mu bên phải. Bệnh nhân Nguyễn Thị Yến (47 tuổi) sau khi được chuyển đến trung tâm được chẩn đoán chấn thương đầu và gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tính đến sáng 22/1, tình trạng của 7 nạn nhân cơ bản ổn định. Họ đều đã tỉnh táo. Ngay trong đêm 21/1, những người này được đưa đi chụp chiếu lần 2. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Di - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, trung tâm đã bố trí lực lượng có mặt tại hiện trường phân loại bệnh nhân.

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện: Tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở - Ảnh 2.

Một nạn nhân khác đang nằm tại trung tâm y tế huyện.

Là một trong số nạn nhân may mắn thoát chết, hiện đang điều trị tại trung tâm y tế huyện, ông Thảo bàng hoàng nhớ lại, trên đường về từ nghĩa trang xã, đoàn đi ngược hướng xe chạy, sát vào lan can bảo vệ đường.

"Một nhóm đã bước lên cầu vượt Lương Xá, số còn lại trong đó có tôi đi phía sau bất thình lình bị xe tải lao tới như một cơn sóng cuốn phăng 15 người văng ra nhiều phía. Tôi bị xe áp sát đầu tiên, nhưng may mắn chiếc xe chỉ lướt qua. Tôi ngã ra đường, bị thương nặng".

Ông Thảo cho biết, chiếc xe tải lao như bay, cuốn đoàn người còn lại rồi hất tung vào lan can đường. Một số người chỉ kịp la hét rồi nằm bất động.

"Đầu choáng nhẹ, tôi cố trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh. Thấy anh em nằm bất động, tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở", nạn nhân cho hay.

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện: Tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: FB.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Công an xã Kim Lương, bình tĩnh nói, tuy ông không bị tông trực diện nhưng cảm giác rõ rệt có 2 người khác bắn vào mình. Ông ngã xuống, ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, ông Tiến bò lết sang phía đường tàu rồi rút điện thoại gọi báo cảnh sát giao thông huyện để thông báo về vụ tai nạn.

oàn cán bộ xã đi thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ trở về. Khi về trụ sở xã, các cán bộ phải đi qua cầu vượt. Trong số hơn 50 người, một số người đi trước đã lên cầu vượt, một số khác vẫn đi dưới quốc lộ 5 thì bất ngờ bị xe tải tông vào. Cảnh tượng kinh hoàng quá!" - ông Tiến sụt sùi.