“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Các nhân viên cứu hộ và người dân đang tuyệt vọng chạy đua với thời gian, trong bối cảnh hàng ngàn người vẫn mất tích và có thể sẽ có dư chấn sau động đất.

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở miền tây Colombia hôm thứ Hai (10/8). Theo cập nhật mới nhất từ CNN, ít nhất 132 người đã thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà bị hư hại và nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi người thân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống hoang tàn.

Tân Tổng thống của quốc gia này, ông Abelardo de la Espriella, đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, với nhiều thiệt hại được ghi nhận tại nhiều thành phố. Tâm chấn của trận động đất nằm cách San José del Palmar, Colombia 5 km về phía đông, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Theo BBC và CNN, ít nhất 132 người đã thiệt mạng và 572 người bị thương, theo thông tin cập nhật đến trưa 11/8 (giờ Việt Nam).

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm các thành phố Pereira và Cali. Hàng chục người đã được báo cáo là thiệt mạng tại các tỉnh tương ứng của họ.

Ít nhất 61 tòa nhà đã bị sụp đổ và hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy, Tổng thống cho biết. Hàng chục trung tâm y tế, trung tâm cộng đồng và nhiều tuyến đường cũng bị hư hại.

Tại Cali, ít nhất 20 tòa nhà đã sụp đổ và nhiều người bị mắc kẹt, theo thị trưởng thành phố. Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại một tòa nhà nơi có ít nhất 15 người bị mắc kẹt. Một bệnh viện trong thành phố bị hư hỏng nặng, với một dãy nhà bị sụp đổ một phần, và các bệnh nhân đang được di dời.

Thị trưởng Cali đã thông báo lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối thứ Hai đến 6 giờ sáng thứ Ba nhằm "đảm bảo an toàn trong thành phố và tạo điều kiện, không gian đủ tốt cho lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực của họ."

Các hoạt động cứu hộ vẫn tập trung vào việc tìm kiếm trong các công trình bị sập ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi các quan chức quản lý khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục liên lạc và đánh giá toàn bộ phạm vi thiệt hại về cơ sở hạ tầng trên khắp miền tây Colombia.

Các gia đình đã đăng tải thông tin về người thân mất tích trên các trang web do người dân tự quản lý. Đến tối thứ Hai (giờ địa phương), đã có hơn 2.700 người được báo cáo mất tích.

“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 1.

Người dân đang tìm kiếm người mất tích tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Cali, Colombia vào ngày 10 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AFP

“Có những người tối qua đi ngủ với nhà cửa và xe cộ, hôm nay họ không còn gì cả”

Video của Reuters cho thấy các nhân viên cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên đang dùng tay xúc dọn đống đổ nát và chất lên xe tải khi họ tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Các đoạn phim khác cho thấy thiệt hại đối với các tòa nhà chung cư và các cơ sở dịch vụ khẩn cấp, với các mảnh vỡ rơi xuống những chiếc xe cứu thương đậu bên dưới.

Toàn cảnh động đất Colombia

Mauricio Andrade, một lính cứu hỏa ở Cali, cho biết đội của anh đã cứu được hai phụ nữ trưởng thành và hai trẻ em khỏi một tòa nhà bị sập. Khi anh đang nói chuyện với Reuters, đội của anh đang chuẩn bị cứu thêm người từ đống đổ nát.

“Chúng vẫn còn sống,” ông nói. “Chúng tôi đang tạo khoảng trống để có thể giải thoát và đưa mọi người ra ngoài.”

Carmen Yasmin Garcia, 43 tuổi, một cư dân Cali và là tình nguyện viên cứu hộ, cho biết nhóm của cô đã giúp 7 người thoát khỏi một tòa nhà bị sập nhưng vẫn còn bốn người và một con chó bị mắc kẹt bên dưới. “Vừa nãy còn nghe thấy tiếng cào nhưng giờ thì không nghe thấy gì nữa, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng con chó còn sống và chúng tôi có thể đưa những người này ra ngoài,” cô ấy nói. “Càng nhiều người giúp đỡ càng tốt.”

Ông Saul Paz, 69 tuổi, cư dân của một khu chung cư ở Cali bị sập một phần, nói với Reuters rằng ông đang ở phòng ăn với con trai và vợ khi trận động đất bắt đầu. “Tôi nghĩ nếu nó kéo dài thêm năm giây nữa thì sẽ chẳng còn gì cả,” ông nói. “Có những người tối qua đi ngủ với nhà cửa và xe cộ, hôm nay họ không còn gì cả.”

Cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã tạm ngừng hoạt động tại một số sân bay trong khu vực, bao gồm Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura, trong khi các kỹ sư tiến hành kiểm tra cấu trúc.

“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 3.

Ảnh: AFP

“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 4.

Ảnh: AFP

“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 5.
“Cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi”: Khung cảnh hoang tàn và từng phút cứu hộ căng thẳng sau động đất 7,4 độ ở Colombia - Ảnh 6.

Những cảnh tượng ghi nhận sau động đất

Thiệt hại khổng lồ chưa thể đo đếm

Choco, khu vực xung quanh tâm chấn động đất, là một trong những vùng nghèo nhất và bị bỏ quên nhất của Colombia, thường xuyên bị tàn phá bởi các nhóm vũ trang xung đột. Phần lớn Choco chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, xuyên rừng hoặc bằng máy bay. Người ta biết rất ít về mức độ thiệt hại ở đó.

Mónica Sánchez sở hữu một công ty nhỏ chuyên sản xuất đồng phục lao động. Thành phố Pereira, nơi cô sinh sống, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và một bức tường bên trong nhà máy đã bị sập. Sánchez và 12 công nhân của cô đã kịp thời thoát ra ngoài.

“Thật kinh hoàng - cả thành phố sụp đổ xung quanh chúng tôi,” cô nói.

Trong khi đó, người dân vẫn đang lo lắng chuẩn bị đối phó với những dư chấn có thể xảy ra.

Lesley Engle, phóng viên từ kênh ABC-7 (Mỹ) đã có mặt tại Bogota trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ 21 tại nước này.

"Đó là một cảm giác mà tôi không thể diễn tả được," cô nói. "Ngay cả bây giờ, đã vài tiếng rồi, mà tôi vẫn cảm thấy như mình đang chao đảo. Đó là cảm giác không thể nào xóa bỏ được."

Sau lần sơ tán đầu tiên, Engle quay trở lại, nhưng không lâu sau dư chấn lại ập đến và cô ấy lại phải rời đi lần nữa.

"Tôi nghĩ dư chấn luôn ám ảnh tâm trí mọi người, bạn biết đấy, đôi khi chúng mạnh hơn, đôi khi lại yếu hơn. Bạn luôn trong trạng thái lo lắng cao độ, và có sự lo lắng dự đoán về trận dư chấn tiếp theo."

Nguồn: Reuters, ABC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày