“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn

Diệu Thanh - Nhật Chung; Ảnh: Kim Điền; Clip: Kinghub, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 17/03/2017

Đằng sau vẻ rực rỡ và xinh đẹp, hoá ra, "búp bê" của The Voice - Hiền Hồ đã có cuộc sống tự lập từ những ngày còn đi học vì gia đình khó khăn, bố mất sớm.

Xuất hiện tại vòng giấu mặt The Voice với giọng hát cao đầy nội lực cùng ngoại hình cực kì xinh đẹp, cuốn hút cùng khí chất của một fashionista đẳng cấp, không lạ gì khi cái tên Hiền Hồ lập tức gây chú ý. Thường xuất hiện trong những bộ ảnh với thần thái lạnh lùng, sang chảnh hay xuất hiện trên sân khấu trong những bộ trang phục có phần gợi cảm cùng lối trang điểm già dặn nên dường như nhiều người quên mất cô gái này chỉ mới 19 tuổi.

Tuy vậy, gặp Hiền Hồ mới thấy cô nàng này đích thị là một cô nàng tuổi teen năng động và nghịch ngợm như bao cô gái khác. Trong phần phỏng vấn, cô nàng khá cẩn trọng và có phần nhút nhát. Nhưng đến khi được tiếp xúc với máy quay thì Hiền Hồ… lộ nguyên hình khi liên tục tạo dáng theo style "tăng động" hay liên tục đùa giỡn khiến không khí buổi quay hình trở nên nhẹ nhõm và vô cùng thoải mái.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 2.

Sớm phải tự lập, tự mình lựa chọn đi theo đam mê và cố gắng vì nó nhưng ở Hiền, không ai thấy sự tinh khôn trước tuổi mà trái lại là sự hồn nhiên, lạc quan và niềm tin rằng chỉ cần cố gắng thì nhất định trước sau gì cũng sẽ có thành quả. Về với team Tóc Tiên có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt của Hiền Hồ khi ai cũng nhìn thấy được sự tương đồng trong đam mê cùng nguồn năng lượng rất dồi dào và tươi trẻ của cặp thầy trò này. Hãy cùng nghe những chia sẻ thú vị của Hiền Hồ nhé!

Hiền Hồ có thể chia sẻ một chút về đam mê âm nhạc của mình?

Gia đình mình vốn không có ai tham gia nghệ thuật hết nên mình cũng chưa bao giờ có ý định trở thành ca sĩ dù rất thích hát. Mình hay nghêu ngao hát những ca khúc của anh Đan Trường, chị Cẩm Ly mỗi khi hàng xóm mở đĩa ca khúc này. Năm lớp 10 thì mình lên thành phố Buôn Ma Thuột để đi học đồng thời đi làm để kiếm tiền trang trải vì bố mình mất sớm, gia đình đông người nên cũng khá khó khăn. Công việc của mình là nhân viên phục vụ tại một phòng trà. Khi thấy các anh chị ca sĩ trình diễn tại đây thì mình thích lắm nhưng chỉ dám đứng trong toilet hát vu vơ theo thôi. Rồi không hiểu có một động lực nào đó mà mình, lúc đó mới 16 tuổi đã tự đi làm giấy tờ hồ sơ đăng kí vào học tại trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Đăk Lăk.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 3.

Vậy điều gì đã dẫn dắt bạn từ một cô gái chỉ đơn thuần là thích hát đến con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

Đó là những cuộc thi. Cuộc thi đầu tiên là một cuộc thi hát nhỏ và đó là lần đầu tiên mình dám đứng trên sân khấu. Dù chỉ được giải 3 thôi nhưng mà mình vui đến mất ngủ cả 2 đêm, lòng cứ rộn ràng kiểu khó tả lắm! Sau đó thì mình lại có cơ hội thử sức ở sân khấu của chương trình "Ngôi sao tiếng hát truyền hình". Lúc đấy mình chỉ nghĩ là thi cho vui thôi mà cứ dần dần qua hết các vòng đến chung kết và đạt luôn giải nhất thể loại nhạc nhẹ.

Sau đó mình đã chuyển xuống Sài Gòn để tiếp tục học tập và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Thất bại tiếp theo tại X-Factor thực ra là một bước đệm, nó giúp mình trưởng thành rất nhiều và tích lũy năng lượng để có thể đến với The Voice như bây giờ. Sau X-Factor thì mình biết những thứ mình thiếu sót nên mình đã đi học thanh nhạc, học vũ đạo để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm The Voice.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 4.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 5.

Hiền có phiền không khi thấy người khác đặt mình lên bàn cân và gọi mình là "Bản sao của Miu Lê" hay "xinh như Angela Phương Trinh"?

Mình thấy rất bình thường. Mình còn vui nữa vì toàn được bảo giống những người xinh đẹp và tài giỏi thôi (cười). Nhưng mình nghĩ sau The Voice thì mọi người sẽ nhìn và bảo mình là Hiền Hồ chứ không phải là ai đó khác. Vì khi nghe mình hát, mọi người sẽ thấy dòng nhạc mình theo đuổi khác hẳn chị Miu Lê, giọng hát thì chắc chắn khác chị Angela Phương Trinh rồi!

Công bằng mà nói thì thứ khiến người ta nhớ đến Hiền Hồ hiện nay chính là ngoại hình chứ không phải chất giọng?

Mình cũng có đôi chút lo lắng là liệu mọi người có đang chỉ nhìn ngoại hình mà lãng quên đi giọng hát của mình không. Vì sau khi được biết đến thì mình được gọi đi hát thì ít, mà toàn được gọi đi đóng quảng cáo, đi chụp hình thời trang, chụp bộ sưu tập… (cười). Nhưng mình nghĩ nếu mình nỗ lực và có thể đi xa tại The Voice thì dần dần mọi người cũng sẽ công nhận rằng mình là người có ngoại hình dễ nhìn lẫn cả một giọng hát tốt.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 6.

Được đánh giá cao về gu và phong cách thời trang, bạn có dự định theo đuổi hình ảnh một fashionista trong tương lai?

Mình cũng thích thời trang lắm! Con gái ai chẳng thích trang điểm, mặc đồ đẹp này kia. Nhưng mà mình lỡ dành hết đam mê cho âm nhạc rồi nên trước mắt cứ dành hết tâm sức để theo đuổi con đường này. Còn ăn mặc thì cứ thoải mái là chính mình thôi là được!

Từ vòng giấu mặt đến giờ, Hiền đã có kha khá thời gian làm việc với Tóc Tiên rồi. Bạn nhận xét sao về vị huấn luyện viên của mình?

Có một điều mình muốn nói đó là nếu như có ai đó còn nghi ngờ rằng chị Tiên là một người không đủ năng lực để làm huấn luyện viên thì người đó nên thay đổi suy nghĩ. Chị Tiên là một người rất tài năng, tâm huyết và luôn dành cho học trò của mình những gì tốt nhất không chỉ trong cuộc thi mà còn cả những hành trang để sau nay bọn mình làm nghề nữa. Chị Tiên cũng rất nghiêm khắc nữa, trong lúc tập luyện mà không nghiêm túc là chị sẽ la liền.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 8.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 9.

Vậy còn team Tóc Tiên thì sao?

Team mình ngoài lúc luyện tập thì chỉ suốt ngày… ăn. Mọi người đều hợp nhau ở khoản ai cũng có tâm hồn ăn uống. Kỉ niệm của team toàn là đi ăn không à. Không đi chơi gì hết mà cũng chẳng ai đòi hỏi đi chơi, ai cũng đồng lòng đi ăn hết! Thế là chị Tiên cũng chiều, cho cả team đi thoải mái, ăn xả láng, chỉ cần tụi mình học hành, luyện tập chăm chỉ là được!

Vừa rồi, phần thi của bạn tại vòng Đối đầu không được đánh giá cao và không thực sự thuyết phục. Bạn có thể chia sẻ thêm về cảm xúc của mình tại vòng này?

Với ca khúc "Lady Marmalade" này thì thực sự đây là lần đầu tiên mình được nghe. Bên cạnh đó thì phát âm tiếng Anh của Hiền tệ lắm nên mình đã xin ý kiến chị Tiên là có thể đổi ca khúc khác không. Tuy nhiên sau đó mình lại bị chính chị Tiên thuyết phục là cứ thử sức xem sao. Và ca khúc lần này là một sự trải nghiệm, một nỗ lực của mình khi phải vừa hát, vừa phải trình diễn, nhún nhảy cho ra "chất" của ca khúc. Với lại, dù là vòng đối đầu nhưng điều mình quan tâm không phải thắng thua mà làm sao mang đến một ca khúc hay nhất cho khán giả. Chính vì vậy 3 người phải hòa quyện với nhau chứ không thể nào 1 người bật lên trên 2 người còn lại được. Mình tin chị Tiên chọn mình là có lí do và chị đã tin mình có thể làm được nhiều hơn ở những vòng tiếp theo!

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 10.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 11.

Trong một đoạn clip phỏng vấn hậu trường Tóc Tiên đã từng nhận xét rằng Hiền là thành viên có phong độ không ổn định, "cứ chơi chơi" ấy. Bạn nghĩ gì về nhận xét này?

Lúc đó chị Tiên bảo mình hát những gì đã tập luyện cho Giám đốc âm nhạc nghe thì mình lại hát không được nghiêm túc và hết mình. Sau đó chị Tiên đã dạy mình rằng đã là ca sĩ thì bất kì lúc nào cũng phải hát bằng hết tâm sức, phải có trách nhiệm với ca khúc của mình. Mình nghĩ đây là một bài học mà mình sẽ phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm để không lặp lại sau này.

Vậy đâu là phong cách âm nhạc mà Hiền đang theo đuổi?

Thực ra mình cũng chỉ mới nghiêm túc theo đuổi con đường âm nhạc hơn 1 năm trở lại đây thôi. Và mình cũng còn trẻ nữa nên chưa định hình được phong cách và hướng đi cho mình. Vậy nên mình mới đến với The Voice và hi vọng là với sự giúp đỡ của huấn luyện viên, giám đốc âm nhạc cũng như là quá trình rèn luyện tại đây thì mình sẽ tìm được một màu sắc cá tính của riêng mình.

“Búp bê” của The Voice – Hiền Hồ: Tự lập từ năm lớp 10, vừa đi làm vừa đi học vì gia đình khó khăn - Ảnh 12.

Vậy điểm mạnh mà Hiền muốn phát triển để tạo dựng thương hiệu cá nhân là gì?

Mình hiểu mình không có một giọng hát quá đặc biệt hay xuất sắc nhưng trong mỗi bài hát, mình luôn cố gắng nhập tâm và đặt mọi cảm xúc của mình vào đó. Mình nghĩ mình nên trau dồi cảm xúc để có thể cảm nhận và truyền tải một ca khúc đến với khán giả sao cho gần gũi và tinh tế hơn. Và như chị Tiên đã nói thì mình cũng cần phải rèn luyện thêm về phong cách trình diễn, nhất là việc truyền tải tình cảm thông qua ánh mắt.

Sau The Voice, dự định tiếp theo của Hiền sẽ là gì? Bạn có dự định thi tiếp một cuộc thi nào khác không, một cuộc thi về nhan sắc như The Face chẳng hạn?

The Face thì mình cũng thích lắm nhưng mình chưa có ý định thi đâu. Trước mắt mình sẽ cố gắng để cho ra đời một sản phẩm cá nhân chất lượng và hoàn thiện để dành tặng cho khán giả.

Cảm ơn Hiền Hồ rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn sẽ ngày càng thành công!