Buổi họp báo kỳ lạ và bản lĩnh của HLV Hữu Thắng

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 08:53 20/11/2016

Cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng B có nhiều điều thú vị, và HLV Hữu Thắng đã cho thấy mình bản lĩnh như thế nào trước những đòn "tâm lý" của đối thủ.

 HLV Hữu Thắng phát biểu trước trận gặp Myanmar (Thực hiện: Lê Thương). 

Chiều 19/11, buổi họp báo trước loạt trận đầu tiên ở bảng B có rất nhiều đáng để nói, nhất là trong công tác tổ chức của nước chủ nhà khi phòng họp báo sắp đặt hết sức sơ sài. Mãi đến khi mọi người có mặt đầy đủ, thì tấm bandrole của BTC mới được đưa vào thay cái phông của một buổi lễ đám cưới đã diễn ra ở đây trước đó. 

Việc phòng họp báo được sắp đặt chậm trễ như thế khiến các phóng viên quốc tế có mặt đều ngỡ ngàng, bởi không ai nghĩ nước chủ nhà lại thiếu chu đáo đến vậy. Thậm chí, các phóng viên đến từ Malaysia đồng loạt hô châm biếm hướng đến BTC: "Myanmar very good". 

Buổi họp báo kỳ lạ và bản lĩnh của HLV Hữu Thắng - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng là người vào phòng họp báo sau cùng, trong thời gian đó 2 HLV của Myanmar và Malaysia nói chuyện rất nhiều với nhau, bỏ mặc HLV Campuchia sang 1 bên. Có lẽ họ đang bàn cách để hạ Việt Nam chăng?

Không chỉ thể hiện sự thờ ơ trong công tác tổ chức, mà số lượng truyền thông Myanmar có mặt là cực kỳ ít ỏi, chỉ có khoảng 2-3 phóng viên nước chủ nhà. Còn lại là đông đảo phóng viên Việt Nam và Malaysia. 

Do thời gian vừa qua, HLV Hữu Thắng đã thoải mái tiếp xúc với truyền thông trong nước khá nhiều, thế nên ở cuộc họp báo có sự góp mặt của phóng viên quốc tế cũng như các đối thủ của ĐT Việt Nam, các phóng viên Việt Nam đã hạn chế hỏi các câu hỏi sâu liên quan đến tình hình của đội tuyển. 

Cộng với việc phóng viên nước chủ nhà ít ỏi nên phần trả lời các câu hỏi liên quan đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Myanmar không nhiều và thời gian lớn của cuộc họp báo các phóng viên Malaysia tập trung "xoay" HLV của nước này. 

Buổi họp báo kỳ lạ và bản lĩnh của HLV Hữu Thắng - Ảnh 3.

HLV Ong Kim Swee thường xuyên chơi đòn tâm lý với ĐT Việt Nam trong các cuộc đối đầu trước đây.

Phía truyền thông Malaysia, những người đông đảo có mặt ở phòng họp báo dường như cũng muốn "đánh lừa" truyền thông các nước khác khi đưa ra những câu hỏi nhằm hạ thấp đội bóng của họ, thậm chí có phóng viên còn khuyên ông Ong Kim Swee nên "buông" trận Việt Nam mà chỉ nên tập trung trong 2 trận đấu với Myanmar và Campuchia.

Phóng viên nước này hỏi HLV của đội tuyển Malaysia rằng: "Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở bảng B và là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, ông có xác định sẽ tập trung dồn lực để giành điểm ở 2 trận gặp Campuchia và Myanmar hay không?". 

Buổi họp báo kỳ lạ và bản lĩnh của HLV Hữu Thắng - Ảnh 4.

HLV Myanmar cũng không ngớt ca tụng Việt Nam.

Tuy nhiên, với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, HLV Ong Kim Swee đã nói: "Các đội đều có cơ hội như nhau, tôi không đánh giá, đội nào cao hơn đội nào cả". 

Không chỉ Malaysia mà cả HLV của Myanmar, ông Gerd Zeise cũng đánh giá Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở bảng B, nhưng đội bóng trẻ của ông sẽ không vì thế mà e ngại và sẽ hướng đến chiến thắng. 

"Tất nhiên, tôi cho rằng Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng B. Họ từng vô địch năm 2008 và có một đội ngũ rất mạnh, đồng đều trên các tuyến bao gồm cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ trong lần dự giải này. Myanmar là một đội bóng rất trẻ trung, đó chắc chắn là một điểm thú vị mà người hâm mộ của chúng tôi đang chờ đợi. 

Tôi không nghĩ rằng việc có quá nhiều cầu thủ trẻ là một điểm bất lợi với Myanmar. Nói vậy bởi họ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup U20 năm 2015. Các cầu thủ trẻ đã trưởng thành vượt bậc sau những giải đấu đó và chúng tôi cũng được chuẩn bị rất tốt trước AFF Cup 2016."

Trước những lời ca tụng của đối thủ, HLV Hữu Thắng tỏ ra khá dè dặt, và dù không được hỏi đến vấn đè kể trên, nhưng khi phát biểu HLV Hữu Thắng vẫn nhắc lại câu hỏi của phóng viên Malaysia: "Cả 4 đội đều ngang nhau, bóng chưa lăn chưa nói điều gì xảy ra, ở trận đầu chúng tôi phải gặp Myanmar, đây là đội bóng trẻ nhưng đã thi đấu tốt ở đấu trường U20 Thế giới. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng". 

Buổi họp báo kỳ lạ và bản lĩnh của HLV Hữu Thắng - Ảnh 5.

Nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, cứng rắn... và nổi bật hơn cả trong phòng họp báo.

HLV Hữu Thắng cũng cho biết việc mất Tuấn Anh là một mất mát với đội tuyển nhưng ông vẫn có trong tay những cầu thủ thay thế xứng đáng. 

Trận đấu bắt đầu từ phòng họp báo, và buổi họp báo diễn ra nhanh chóng chiều 19/11 chính là cuộc chiến tâm lý cân não giữa 4 HLV, và trong cuộc chiến ấy, dù được 2 đối thủ nâng lên, HLV Hữu Thắng vẫn giải quyết một cách điềm tĩnh. Chỉ có các phóng viên đến từ 4 quốc gia tham dự bảng B là lắc đầu vì có lẽ chẳng thu thập được thông tin gì từ đối thủ. 

Trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 gặp Myanmar diễn ra lúc 18h30 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày