Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA

Tiến Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 21:44 05/05/2019

Trận đấu giữa Viettel và SLNA trên sân Hàng Đẫy vào tối 5/5 đã diễn ra rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc rằng lại không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 1.

Các cầu thủ Viettel đã chơi rất tốt trong hiệp hai trước SLNA. Đoàn quân của HLV Lee Heung-sil tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là trong những phsut bù giờ.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 2.

Trong tình huống cuối cùng của trận đấu, tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh, thế nhưng cầu thủ trẻ này đã lựa chọn giải pháp căng ngang thay vì dứt điểm khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 3.

Trước đó, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh nhưng lại không được công nhận vì người chuyền bóng cho anh đã rơi vào tư thế việt vị.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 4.

Khi tiếng còi vang lên, các cầu thủ Viettel đã ngã gục vì tiếc nuối.

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng thẫn thờ khi nhìn các đồng đội bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, một điều an ủi nho nhỏ cho anh là được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. 

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 6.

Các cầu thủ khác cũng tỏ ra rất thất vọng.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 7.

Dẫu sao, Viettel và SLNA cũng có thể hài lòng với 1 điểm có được sau trận đấu này.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội thẫn thờ tiếc nuối sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ trước SLNA - Ảnh 8.