Bức ảnh kỷ niệm tối đen như mực, thách thức giới hạn chịu đựng của dân sành chụp ảnh: Xấu quá cũng gây bão mạng!

Super J, Theo Helino 08:10 08/09/2019

Chụp ảnh làm kỉ niệm nhưng xem ra, chắc chắc là không ai có ý định nhìn ngắm bức ảnh này 2 lần. Vì có thấy gì đâu!

Để có một bức ảnh chụp tập thể làm kỉ niệm là điều không hề dễ dàng. Cũng phải hò hét, í ới gọi nhau mãi mới đông đủ đội hình rồi sắp xếp ai đứng trước, ai đứng sau để không ai che mất ai cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Sau tất cả, khi đã ổn định được cả mấy chục con người thì ai cũng chắc mẩn rằng mình sẽ có một tấm ảnh rất gì và này nọ.

Nhưng không, vẫn có những yếu tố khiến bạn phải nhận về 1 tấm hình thảm hoạ. Đó là: chọn sai chỗ chụp và chọn sai cả người chụp.

Mới đây, bức ảnh tập thể "tối đen như mực, như cái tiền đồ của chị Dậu" được một bạn học sinh đăng tải trên group Trường Người Ta đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Bức ảnh tối om do chụp ngược sáng, chẳng rõ mặt bất kì thành viên nào khiến khổ chủ chỉ còn biết cạn lời. Tuy nhiên, vấn đề là người chụp dù thấy ảnh tối om vẫn rất can đảm bấm máy mà không hề có động thái nhắc cả đội hình di chuyển sang hướng khác có ánh sáng tốt hơn.

Bức ảnh lớp nhìn mà phát cáu: Tối đen như mực, như cái tiền đồ của chị Dậu - Ảnh 1.

Bức ảnh tối còn hơn cả tiền đồ của chị Dậu (Ảnh: Nguyễn Đặng Hồng Nhung/ Group Trường Người Ta)

Dân mạng sau đó đã nỗ lực cứu vớt tấm ảnh bằng cách tăng sáng cho tấm ảnh. Tuy nhiên, bức ảnh vì thế cũng vỡ nét khá nhiều. Khổ chủ thì chỉ còn biết thở dài tiếc nuối vì lỡ nhờ người chụp ảnh quá vô tâm. Thôi thì, "trách phận vô duyên" thôi chứ biết sao giờ!

Bức ảnh lớp nhìn mà phát cáu: Tối đen như mực, như cái tiền đồ của chị Dậu - Ảnh 2.

Kéo sáng lên cũng không thể "cứu" được bức ảnh này

Hiện tại, bức ảnh đã nhận được 35k lượt like cùng rất nhiều bình luận rôm rả:

- Nhìn mà tức á, chưa bao giờ tao tức như vậy á.

- Nửa đêm mà lướt qua tấm ảnh này chắc rớt điện thoại vào mặt vì giật mình quá.

- Khổ thân cả lớp, ai cũng háo hức chụp ảnh xong nhận về quả ảnh thế này thì đúng là chỉ còn biết cạn lời.

- Ai chụp được tấm này cũng can đảm ghê, không sợ chụp xong rồi bị cả tập thể này mắng cho té tát hả?

- Úi tấm hình đẹp quá, cho mình xin info bạn đứng giữa nha, xinh quá!