Con đường đến trường của các trò vùng cao thường phải đi bộ mất nhiều cây số đường núi, qua bao ngọn đồi, bao con suối, không kể trời nắng hay mưa. Dù hành trình gian nan, các em vẫn kiên trì bám trường, bám lớp mỗi ngày.
Suốt năm, mẹ lặng lẽ dành 679 giờ trong căn bếp, không phải cho riêng mình mà để chăm lo từng bữa ăn cho gia đình. Tết này, liệu bạn có dành 1 giờ để nấu một bữa cơm thật đặc biệt cho mẹ và cả nhà?
Nhiều đoàn xe cứu trợ chở đồ đến nơi có bão lũ, người dân ngang đường cũng nấu những bữa cơm nghĩa tình cho các bác tài xế và đoàn xe - cảnh tượng ấm áp khiến ai xem cũng cảm thấy ấm lòng.