Bruno tỏa sáng, MU vất vả cầm hòa Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League

Trần Giang, Theo Trí Thức Trẻ 05:37 24/02/2022

MU phải trải qua rất nhiều khó khăn để giành được kết quả hòa trước Atletico trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

HLV Ralf Rangnick gây bất ngờ khi xếp Victor Lindelof ở vị trí hậu vệ cánh phải của MU trong trận đấu với Atletico, bố trí Raphael Varane và Harry Maguire đá cặp với nhau ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, nhà cầm quân người Đức lại để 2 hậu vệ biên phải đích thực (Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka) trên băng ghế dự bị. Sự sắp xếp của HLV Rangnick giúp "Quỷ đỏ" có thể linh hoạt luân chuyển giữa 2 sơ đồ có 2 và 3 trung vệ. 

Bruno tỏa sáng, MU vất vả cầm hòa Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League - Ảnh 1.

Atletico khởi đầu thuận lợi, MU gặp bế tắc

Với lợi thế sân nhà, Atletico nhập cuộc tốt hơn MU và có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ khi các khán giả ở sân Wanda Metropolitano còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Ở phút thứ 6, Renan Lodi tung quả tạt như đặt cho Joao Felix rướn người rồi thực hiện cú đánh đầu cực mạnh và hiểm hóc, khiến David De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn trong sự bất lực.

Việc Felix sớm đưa Atletico vượt lên dẫn trước giúp đội chủ nhà càng có lý do để triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc với khối đội hình lùi sâu. Đội bóng áo sọc đỏ trắng ngay tức khắc lui đội hình về phần sân nhà và thể hiện rõ sự tập trung trong khâu phòng thủ sau khi Felix mang về lợi thế.

Các cầu thủ phòng ngự của Atletico đều chơi hết sức kỷ luật, đặc biệt là tuyến giữa. Các tiền vệ của HLV Diego Simeone chia cắt được sợi dây liên kết giữa Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo. Khi nhân tố sáng tạo chủ chốt như Bruno chơi mờ nhạt, chân sút chủ lực Ronaldo thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. 

MU gần như không thể lên bóng ở khu vực trung lộ khi tiền vệ mang áo số 18 bị Atletico phong tỏa. Nhưng khi chuyển hướng tấn công sang 2 biên, việc Lindelof không cho thấy sự hiệu quả mỗi khi dâng cao khiến khâu lên bóng của đoàn quân áo xanh đen tỏ ra cực kỳ bí bách. 

MU bộc lộ rõ sự bất lực trong việc khoan phá hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội bóng thành Madrid. Lối chơi đầy thực dụng và khó chịu của Atletico khiến vị khách tới từ nước Anh hầu như chỉ biết cầm bóng rồi chuyền qua lại. Đại diện của La Liga cũng không tỏ ra thực sự mặn mà trong việc ghi thêm bàn thắng. Vì lý do này, hiệp đấu đầu tiên diễn ra một cách tẻ nhạt. 

MU nhọc nhằn gỡ hòa khi phải đối mặt với bức tường phòng ngự vững chãi của Atletico

Phải mãi tới tận phút 80, MU mới có bàn quân bình tỷ số. Bruno thực hiện đường chọc khe thuận lợi để cầu thủ vào sân thay người Anthony Elanga lướt xuống và tung cú sút sệt chéo góc, khiến bóng từ từ lăn rồi nằm gọn gàng trong mành lưới của Jan Oblak.  

Theo hãng thống kê Opta, pha lập công quan trọng này của Elanga là bàn thắng thứ 500 của MU tại Champions League

Pha "nổ súng" ở cuối trận của Elanga cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 2. Quãng thời gian khoảng 15 phút còn lại của trận đấu không đủ để cả 2 đội ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Trận lượt về diễn ra lúc 3h rạng sáng ngày thứ Tư 16/3 theo giờ Việt Nam tại sân Old Trafford. 

https://sport5.vn/bruno-toa-sang-giup-mu-vat-va-cam-hoa-atletico-20220224044717881.htm