Việt Nam 1-3 Uzbekistan
Ghi bàn: Trọng Luân 29’ - Adilov 9’, Choriev 29’, Hamroev 39’
Đội hình ra sân của tuyển futsal Việt Nam:
Ngô Đình Thuận (GK), Cổ Trí Kiệt, Ngô Ngọc Sơn, Vũ Quốc Hưng, Vũ Đức Tùng
Bước vào trận tứ kết với đối thủ Uzbekistan, đội tuyển futsal Việt Nam sớm chịu thiệt thòi về lực lượng khi mà Quốc Hùng phải rời sân ngay phút thứ 3 sau một chấn thương khá nặng ở vùng mặt.
Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới những chiến thuật mà HLV Miguel Rodrigo đã bày ra trước trận đấu. Phút thứ 4, may mắn cho tuyển futsal Việt Nam khi cú sút của cầu thủ Uzbekistan lại đưa bóng trúng cột dọc.
Thoát thua trong gang tấc, tuyển futsal Việt Nam có câu trả lời 2 phút sau đó bằng cú sút đi chệch cột dọc của Đình Hùng. Nhưng tới phút thứ 9, lưới của Đình Thuận đã phải rung lên sau pha băng xuống dũng mãnh của Adilov.
Những phút sau đó, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo đã vùng lên mạnh mẽ họ thi đấu áp sát khiến các cầu thủ Uzbekistan lúng túng. Nhưng Quốc Nam, Trọng Luân hay Văn Toan lại không thể tận dụng được những cơ hội mà họ có được.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Uzbekistan đã lấy lại được sự bình tĩnh và giành lại thế trận. Trong lúc mà hai đội thi đấu ngang ngửa, sai lầm của thủ thành Đình Thuận và Thái Huy đã giúp Choriev có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 29.
Nhận bàn thua đau, các cầu thủ Việt Nam dồn lên với tinh thần không còn gì để mất, và chỉ ít giây sau đó Trọng Luân đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số bằng một cú sút không thể cản phá.
Có được bàn thắng giải tỏa, những cầu thủ áo trắng liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn đội bạn, đáng tiếc rằng những Văn Tiến, Trí Kiệt đều không thể thắng được thủ thành của Uzbekistan.
Và khi cả thủ môn Văn Huy cũng dồn lên tấn công thì tuyển futsal Việt Nam đã phải trả giá bằng bàn thua khá đơn giản ở phút 39, người lập công cho Uzbekistan là Hamroev.
Thất thủ với tỷ số 1-3, tuyển futsal Việt Nam nói lời chia tay giải đấu nhìn Uzbekistan giành vé vào vòng bán kết. Đây cũng là lần thứ 2 bóng đá Việt Nam thất bại trước bóng đá Uzbekistan trong năm 2018, trước đó là ở trận chung kết giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc.