Bóng đá vẫn còn nợ Messi chiếc Cúp vàng thế giới

Xuân Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 07:52 01/06/2018

Lionel Messi có thể đã giành mọi thứ với Barcelona, nhưng anh vẫn còn mang nặng món nợ cùng đội tuyển Argentina cho chức vô địch World Cup mà cả đất nước xứ Tango vẫn đau đáu hàng ngày.

Bốn năm trước ở Brazil, khi trận chung kết World Cup 2014 chỉ còn 2 phút nữa sẽ khép lại, Messi đứng trước quả đá phạt. Tất cả những người hâm mộ Argentina đều cầu nguyện cho một điều thần kỳ. Nhưng hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ.

Chung kết World Cup 2014: Đức 1-0 Argentina

Thất bại 0-1 trước đội tuyển Đức ở hiệp phụ chỉ là một trong nhiều nỗi đau khổ mà Messi trải qua khi khoác áo đội tuyển. So với Barca thì rõ ràng La Pulga kém duyên hơn hẳn cùng Argentina, nơi mà anh chưa giành bất cứ danh hiệu nào, ngoài chiếc Huy chương vàng Olympic và chức vô địch giải U20.

Rất nhiều người chưa quên rằng, Messi đã cùng Argentina bị loại ngay từ vòng tứ kết tại World Cup 2010 mà anh lập kỷ lục buồn khi thực hiện 29 cú sút nhưng không ghi nổi bàn thắng nào.

Bóng đá vẫn còn nợ Messi chiếc Cúp vàng thế giới - Ảnh 2.

Messi và ánh mắt thèm thuồng chiếc Cúp vàng thế giới vẫn ám ảnh người hâm mộ.

Một số người hâm mộ có lẽ tự hỏi rằng: "Liệu Messi có ghi được nhiều bàn thắng ở đội tuyển nếu anh ấy mặc chiếc áo của Barca?". Ý nghĩ đó không mấy liên quan, nhưng lại rất đáng sợ. Trong suốt thời gian dài, Messi đã bị lên án là không đủ tốt khi lên tuyển.

Tuy vậy, khi Barca nằm trong trái tim của Messi thì anh lại mang trong mình linh hồn của một người Argentina đích thực. Người ta nói rằng "giọng của anh ấy vẫn là đặc trưng ở quê hương Rosario, diễn viên yêu thích của anh là Ricardo Darin và món ăn yêu thích là milanesas của mẹ anh ấy với cà chua và phô mai".

Tiền đạo nổi danh một thời của Argentina, Claudio Caniggia hẳn có lý do để giải thích cho việc Messi thường gặp khó khăn hơn Diego Maradona mỗi khi lên tuyển, đấy là vì anh thiếu sự hỗ trợ so với tại Barca. Cũng không phải vô cớ mà người ta nói rằng Messi là ngôi sao cô đơn ở đội tuyển Argentina, cho dù anh đã dốc hết sức mình vì màu cờ quốc gia cho mọi giải đấu.

Bóng đá vẫn còn nợ Messi chiếc Cúp vàng thế giới - Ảnh 3.

Maradona đã có Cúp vàng thế giới, nhưng Messi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm.

Một con người luôn phải "xẻ làm đôi" tâm trí và sức mạnh cho cả Barca lẫn Argentina, thật không may là mọi thứ đã không chiều lòng Messi mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Anh đã thất bại đau đớn ở chung kết World Cup 2014 (dù nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải), thua trận chung kết Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016 theo một kịch bản cay đắng nhất.

Cũng chính vì cú sút luân lưu vọt xà ngang trong trận chung kết trước Chile năm 2016 đã khiến Messi đi đến quyết định chia tay đội tuyển. Đó không chỉ là nỗi tận cùng của nỗi thất vọng mà còn là sự day dứt về "món nợ" danh hiệu cho đội bóng quê nhà.

Tuy nhiên, tình yêu đã đưa Messi trở lại. Người hâm mộ giúp Messi không phải cô đơn như cái đêm ở New Jersey trên đất Mỹ nữa. Họ đón chào anh bằng tình cảm nồng nhiệt, làm lay động trái tim của một cầu thủ tưởng như đã băng giá sau những thất bại ở các trận chung kết như "trêu ngươi" sự nghiệp của mình.

Bóng đá vẫn còn nợ Messi chiếc Cúp vàng thế giới - Ảnh 4.

Vua bóng đá Pele nhận xét về Messi.

Đúng là Argentina đã cần anh hơn bao giờ hết cho hành trình tới World Cup 2018. Họ trải qua tới 3 đời HLV ở vòng loại khốn khổ mới giành vé đến Nga mà Messi được coi là đấng cứu thế bằng những bàn thắng mang tính quyết định.

Khi Argentina bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng loại và buộc phải thắng Ecuador, khi họ phải vật lộn ở độ cao của thủ đô Quito và để lọt lưới sau 37 giây, Messi đã xuất hiện kịp thời. Màn trình diễn của một thiên tài làm thay đổi mọi thứ, cú hat-trick đã đưa Argentina đến Nga và thoát khỏi thảm họa rình rập.

64 bàn thắng và 38 pha kiến tạo trong 124 trận đấu cho đội tuyển, không ai ở Argentina có thể làm tốt hơn Messi, kể cả Diego Maradona. Vì thế, dù đã thất bại tại World Cup 2010, 2014, Copa America 2015, 2016, La Pulga không đáng để nhận bất kỳ lời quở trách nào.

Đúng như lời HLV đương nhiệm của đội tuyển Argentina, Jorge Sampaoli, "Messi không nợ World Cup cho Argentina, nhưng bóng đá đang nợ World Cup cho Messi". Giải đấu trên đất Nga có thể là kỳ World Cup cuối cùng của La Pulga và thời gian thì không còn chờ anh nữa. Thêm một mùa giải xuất sắc cùng Barca ở tuổi 31 sẽ tiếp tục nâng bước Messi cho hành trình chinh phục cúp vàng sắp tới.

Bóng đá vẫn còn nợ Messi chiếc Cúp vàng thế giới - Ảnh 5.

Messi có thể vẫn là đấng cứu thế cho Argentina, nhưng một mình anh thì không thể đem về chức vô địch World Cup. Các đồng đội của Messi ở đội tuyển là những người hiểu điều này hơn ai hết và biết phải làm gì để trả "món nợ" cho người đội trưởng vĩ đại của mình.

Nhưng bóng đá không phải là thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống của Messi. Anh và vợ vẫn có mục tiêu quan trọng - một "món nợ" trong tương lai, đó là chào đón một cô con gái.

"Chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng chúng tôi rất vui", Messi nói với Fox Sports trong một cuộc phỏng vấn gần đây. "Sau World Cup, hoặc vào thời điểm nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ thử lại".

Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Messi trong màu áo Argentina