Bộ tranh phũ phàng về sự thật chúng ta đang càng ngày càng cô đơn và dễ đánh mất mình
Những tưởng Internet, MXH sẽ xoá nhoà khoảng cách ở bất kì đâu, nhưng không, nó chỉ làm chúng ta thêm cô đơn và trống rỗng với các giá trị ảo.
- Bộ tranh: Mặc kệ ngoài kia người ta chia tay ào ào, tình yêu thực chất vẫn luôn rất đẹp!
- Bộ tranh: Hãy yêu chàng trai như thế, không hoàn hảo như trong phim nhưng sẽ phù hợp với bạn từng chút một!
- Bộ tranh: Chỉ vài hành động đơn giản cũng đủ hiểu con trai và con gái là 2 sự tồn tại khác biệt như thế nào
Không thể phủ nhận, Internet và MXH là công cụ tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách và kết nối con người với nhau. Tuy nhiên, nó cũng gây ra những hệ luỵ vô cùng nặng nề đó là khiến con người ngày càng cô đơn và dễ đánh mất chính mình khi mải mê chạy theo những giá trị ảo.
Trên MXH, người ta mải miết xây dựng cho mình những hình ảnh thật lung linh, hoàn hảo. Trên MXH, ta có thể có hàng trăm, hàng triệu người yêu mến, tung hê. Tuy nhiên, chính họ lại thấy trống rỗng khi đối diện với chính những sự không hoàn hảo hay nỗi buồn không biết kể cùng ai.
Bộ tranh dưới đây đã phơi bày những mặt tối rất thực tế của cuộc sống con người khi quá phụ thuộc vào MXH:
Con người dần rơi xuống vực vì cứ mải mê chăm chú theo đuổi các giá trị ảo.

Người ta bị dắt mũi bởi truyền thông và dư luận. Những lời sáo rỗng ấy rồi sẽ đến lúc khiến bản thân không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, nên tin vào điều gì.

Những đứa trẻ bị trói buộc trong kì vọng lớn lao của người lớn, muốn thoát ra nhưng không biết phải kêu cứu ai

Ai cũng là "tù nhân" của MXH, của những thứ như lượt like, lượt thả tim.

Luôn cố vẽ lên một khuôn mặt lung linh, sang chảnh trên MXH mà không dám đối mặt với nỗi buồn đau thực sự mình đang trải qua.

Chúng ta chỉ biết tung hê đồng tiền và thành công của người khác mà chẳng mảy may chú ý đến những thất bại họ phải trải qua.

MXH tạo nên những "thế hệ cúi đầu", nơi mà ai cũng như ai.

Đời người có hạn, hãy trân trọng thời gian để làm những điều thật sự ý nghĩa cho người thân yêu trước khi quá muộn.


