Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn

T.D - Tranh: Đạt Tóc Dài, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 08/10/2016

Nhiều lúc cũng không muốn nghĩ đâu, vì dù gì cũng là bạn trai mình mà, nhưng nỗi niềm này là có thật, có thật đấy...

Như nào nhỉ, cứ bảo ngoại hình không ảnh hưởng gì đến tình yêu, thế nhưng riêng về cân nặng và chiều cao thì ảnh hưởng thật đấy. Ví dụ như yêu một chàng trai... không cao lắm chẳng hạn, đừng nói đến chuyện chàng không đạt được chiều cao chuẩn, mà đứng với nàng chỉ nhỉnh hơn có tí tẹo, hay khổ nhất là chàng còn không cao bằng nàng thì đúng là yêu nhau với 1001 nỗi niềm thật luôn.

Nhiều lúc cũng không muốn nghĩ đâu, vì dù gì cũng là bạn trai mình mà, nhưng nỗi niềm này là có thật, có thật đấy...

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 1.

Thật chứ, con gái sinh ra là để đẹp, để điệu. Kể cả những cô nàng suốt ngày chỉ sneaker cũng có khi cần/ muốn xỏ vào chân đôi cao gót nữ tính, dịu dàng vào một số dịp, đó là chưa kể những cô nàng nghiện giày sẵn rồi nhé. Nhưng đi cùng với bạn trai không được cao lắm, mình mang giày cao gót mà lỡ cao hơn thì... kỳ. Vậy là thôi, nhịn nhịn...

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 2.

Thì khó đẹp thật ấy chứ, vì đâu có chênh nhau mấy đâu... Ngồi chụp thì còn đỡ, chứ đứng đến chàng cũng ngại nữa là.

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 3.

Rất tiếc là vì anh và em cùng size, có khi size của em còn lớn hơn của anh...

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 4.

Nhón chân lên lại thành làm lố mất...

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 5.

Không phải chê trách gì đâu, nhưng thực sự là khi chàng không được cao lắm thì rất khó để nhờ vả những chuyện này thật mà :(.

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 6.

Chính là những nỗi niềm trên kia gộp lại với nhau rồi tất cả nhân 10!

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 7.

Chẳng phải con trai nên cao lớn vì còn phải bảo vệ, che chở người mình yêu hay sao... Chàng cũng tự ti lắm chứ!

Bộ tranh: 1001 nỗi niềm khi lỡ yêu... trai lùn - Ảnh 8.

Nhưng sau tất cả, vì em yêu anh, nên những nỗi niềm kia chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. Miễn là anh yêu em, anh thương em hết lòng là được!