Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:54 02/11/2017

Trong năm 2018, sẽ có tới 3 phim điện ảnh của Kim Joo Hyuk ra rạp. Sau câu chuyện buồn mang tên "Blue Swallow", có lẽ người hâm mộ của nam diễn viên bạc mệnh cũng sẽ khó lòng cầm được nước mắt trước những tác phẩm sắp khởi chiếu của anh.

Ngày 30/10/2017, nam diễn viên Argon - Kim Joo Hyuk qua đời sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, để lại nỗi tiếc thương vô bờ bến cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ của anh. Lễ tang của Kim Joo Hyuk đã diễn ra vào sáng ngày 2/11. Rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có nữ diễn viên Lee Yoo Young - người yêu của anh, đã có mặt để tiễn đưa tài tử xấu số.

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 1.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk qua đời vào ngày 30/10/2017 ở tuổi 45

Những ngày này, các khán giả trung thành của Kim Joo Hyuk có lẽ đều đang nhớ lại những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã làm nên tên tuổi của anh. Tuy nhiên, khi nhắc đến một bộ phim năm 2005 mà anh tham gia, mang tên Blue Swallow (tiếng Hàn: Cheongyeon - Thanh Yên), nhiều người lại không khỏi rùng mình trước một sự thật đáng sợ: Cả hai diễn viên chính và người hát nhạc phim đều đã qua đời khi còn trẻ. Bộ phim được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về Park Kyung Won, một trong những nữ phi công đầu tiên của Hàn Quốc. Ba nhân vật được nói đến ở đây chính là Kim Joo Hyuk, nữ diễn viên Jang Jin Young và nam ca sĩ Im Yoon Taek.

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 2.

"Blue Swallow"

Jang Jin Young sinh năm 1972, bằng tuổi với Kim Joo Hyuk (từng có thông tin năm sinh của cô là 1974 hay 1971, tuy nhiên sau khi qua đời, ngày sinh của cô được xác định là 14/6/1972), là cựu Hoa hậu xứ Hàn. Ra mắt vào cuối thập niên 90 của thế kỉ trước, Blue Swallow là một trong những tác phẩm nổi bật nhất sự nghiệp của Jang Jin Young. Tuy nhiên vào tháng 9/2008, cô được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Sau gần một năm điều trị tại Mỹ rồi trở về Hàn Quốc, Jang Jin Young đã qua đời vào ngày 1/9/2009 khi mới 37 tuổi.

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 3.

Kim Joo Hyuk và Jang Jin Young trong "Blue Swallow"

Mối tình giữa Jang Jin Young và ông xã Kim Young Kyun từng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ lẫn xót xa. Là người ở bên Jang Jin Young trong thời gian điều trị tại Mỹ, Kim Young Kyun đã ngỏ lời cầu hôn cô vào tháng 8/2009 và được chấp nhận. Đến cuối tháng 8, khi đã trở về Hàn Quốc, họ đăng kí kết hôn trước khi Jang Jin Young qua đời chỉ vài ngày sau đó.

Sau này, Kim Young Kyun đã viết cuốn sách My Last Gift to Her (tạm dịch: Món quà cuối cùng của tôi dành cho cô ấy), nói về cuộc đời của người phụ nữ anh yêu thương. Nói về lí do thực hiện cuốn sách, anh nói rằng đó là vì anh "sợ một ngày trí nhớ giảm sút và sẽ quên mất những kí ức về Jang Jin Young".

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 4.

Kim Young Kyun và Jang Jin Young

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 5.

Bìa cuốn sách "My Last Gift to Her"

Cũng giống như Jang Jin Young, Kim Joo Hyuk kết thúc cuộc đời khi mối tình giữa anh và Lee Yoo Young vẫn còn dang dở. Gặp nhau trong tác phẩm Yourself and Yours của đạo diễn Hong Sang Soo năm 2016, cặp tiền bối - hậu bối hơn kém nhau 17 tuổi đã nảy sinh tình cảm. Kim Joo Hyuk từng nhiều lần chia sẻ về ước muốn cưới Lee Yoo Young. Anh mong mỏi có thể kết hôn thật nhanh, muốn có con gái với Lee Yoo Young nhưng cuối cùng, giấc mơ ấy đã mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 6.

Mối tình dang dở Kim Joo Hyuk - Lee Yoo Young

Trong khi đó, Im Yoon Taek sinh năm 1980, từng là thành viên của ban nhạc Ulala Session - quán quân Superstar K3 của Mnet năm 2011. Vào ngày 28/10/2011, ban nhạc của Im Yoon Taek đã thể hiện bài hát The West Skies, vốn là ca khúc nhạc phim chủ đạo của Blue Swallow, trong cuộc chiến giữa Top 4 Superstar K3. Đây là bài hát Im Yoon Taek biểu diễn để thể hiện sự kính trọng dành cho nữ diễn viên quá cố Jang Jin Young khi anh cũng mắc căn bệnh ung thư dạ dày giống cô. Jang Jin Young từng rất thích ca khúc này trước khi chết.

Vào ngày 30/10, chồng của Jang Jin Young đã gửi lời nhắn tới Im Yoon Taek khi biết tin anh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư: "Mau chóng khỏe mạnh nhé, Im Yoon Taek của Ulala Session. Tôi mong rằng cậu sẽ khỏe mạnh ở một nơi trong lành như bầu trời mùa thu".

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 7.

Im Yoon Taek ra đi khi mới 33 tuổi, cũng vì căn bệnh ung thư dạ dày

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Im Yoon Taek đã qua đời vào ngày 11/2/2013, đúng dịp Tết âm lịch, để lại vợ Lee Hye Lim và con gái lúc đó mới được 100 ngày tuổi. Im Yoon Taek chỉ vừa kết hôn vào năm 2012. Sau này, khi chia sẻ về chồng, Lee Hye Lim nói rằng cô bắt đầu hẹn hò Im Yoon Taek ngay cả khi đã biết về bệnh tình của anh. Quyết định kết hôn và có con với nam ca sĩ lúc bấy giờ đối với cô là không hề dễ dàng.

Bộ phim không ai dám xem lại của Kim Joo Hyuk: 2 diễn viên chính và ca sĩ hát nhạc phim đều chết trẻ - Ảnh 8.

Vợ và con gái Im Yoon Taek đến thăm mộ chồng

Trong năm 2018, có tới ba phim điện ảnh mà Kim Joo Hyuk tham gia dự kiến công chiếu, đó là Heung-bu, Drug War và Rampant (vai khách mời). Sự ra đi đột ngột của anh có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả, dù là mạnh mẽ nhất, cũng khó cầm được nước mắt khi theo dõi những tác phẩm cuối cùng của quý ông bạc mệnh.