Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: "Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học"

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/11/2020

Trong căn nhà xập xệ, Lới và Lớp hướng mắt về phía chòi bếp, nơi bà ngoại già đang lục lọi những thứ còn lại trong nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều. Từ khi bố mẹ mất đi, cuộc sống của 2 đứa trẻ chưa một ngày hết khổ.

Bố mẹ chết trên đường đi làm thuê, 2 đứa trẻ bơ vơ

Một buổi chiều tháng 11, men theo con đường nhỏ dẫn vào thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi tìm đến thăm nhà 2 anh em Đinh Văn Lới (17 tuổi) và Đinh Văn Lớp (14 tuổi).

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 1.

Sau khi bố mẹ mất đi, Lới và Lớp sống cùng bà ngoại già đã 70 tuổi

Cơn mưa chiều nặng hạt khiến đường vào căn nhà sàn xập xệ của 2 đứa trẻ gặp nhiều khó khăn. Ngồi co ro một góc trước cửa nhà, bà Đinh Thị Trích (70 tuổi, dân tộc Hrê) cố nhíu đôi mắt lờ mờ, hướng về phía đầu ngõ, chờ 2 đứa cháu ngoại đi mượn gạo về nấu cơm.

Cuộc sống của 3 bà cháu gặp rất nhiều khó khăn...

"Bà ở với 2 đứa cháu, bà bệnh, không có đi làm được", bà Trích nói từng chữ một cách khó khăn.

Đạp chiếc xe cũ trở về nhà sau một buổi đi phụ làm mì (củ mì) cho người khác, Lới vội cởi chiếc áo khoác lấm lem bùn đất, ngồi sát bên bà ngoại, thỏ thẻ: "Mấy hôm nay nhà hết gạo, trời mưa, em đi làm mì cho người ta, kiếm được 120 ngàn để mua thức ăn. Giờ nhà chỉ có ngoại với 2 đứa em thôi".

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 3.

Hiện Lới đang học lớp 12, riêng Lớp đã lên lớp 9

Căn nhà không có lấy một vật đáng giá...

Theo Lới cho biết, trước kia, 2 anh em sống cùng bố mẹ. Nhưng vào tháng 7/2018, bố mẹ em là chú Đinh Chèo và cô Đinh Thị Thay (cùng 38 tuổi) trên đường đi làm thuê về (đoạn Quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Sơn) thì bị xe đầu kéo tông từ phía sau dẫn đến tử vong.

"Lúc nghe tin bố mẹ bị tai nạn chết, em buồn lắm, em không biết làm sao luôn. Thằng Lớp (em trai) khi đó học lớp 7, nó khóc ngất đòi đi gặp bố mẹ. Em buồn lắm, giờ không còn bố mẹ nữa rồi", Lới tâm sự.

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 5.

Lớp rất nhớ bố mẹ, đã hơn 2 năm trôi qua, em vẫn chưa thể nào quên được cái ngày nhận được tin bố mẹ gặp tai nạn

Mỗi tháng, 2 anh em nhận tiền trợ cấp mồ côi 400 ngàn đồng

Ngồi kế bên anh trai, Lớp cho biết kể từ lúc bố mẹ đột ngột mất đi, cuộc sống của em rơi vào bế tắc. Thời gian đầu, em không ngủ được, đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ, nhớ bố. Học lớp 9, Lớp vẫn chưa hình dung được sau này em thích làm gì khi mỗi ngày, 2 anh em cùng với bà ngoại phải chạy vạy để lo cho từng bữa ăn.

"Nhà con hết gạo rồi, có khi phải nhịn đói đi học"

Ở độ tuổi 14, thay vì được bố mẹ ở bên lo lắng, chăm sóc thì Lớp cùng anh trai phải tranh thủ những ngày nghỉ học để đi kiếm tiền phụ giúp bà ngoại già.

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 7.

Bà Trích chỉ biết quanh quẩn ở nhà để lo cơm nước cho 2 đứa trẻ

Bố mẹ mất đi, ngoài căn nhà xập xệ cấp 4 để lại, 2 anh em chẳng có gì trong tay. Không có đất để làm lụng, khoảng sân trống trong vườn chỉ đủ cho 2 anh em trồng vài cây chuối, nuôi mấy con gà. Vì vậy, cảnh đói ăn, thiếu mặc đã trở nên quen thuộc với gia đình em.

"Nhà em khó khăn lắm, thiếu thốn nhiều, gạo mì cũng không có, ngày nào có đồ ăn thì em ăn, không thì thôi. Hôm nào có việc em đi làm keo (cây keo), làm mì (khoai mì), mỗi ngày được trả 120 ngàn, em đem về cho ngoại mua gạo, đồ ăn", Lới tâm sự.

Khoản nợ vay tiền chính sách mà bố mẹ để lại đến nay 2 anh em vẫn chưa biết cách nào xoay xở

Chỉ tay về phía cái chòi bếp ọp ẹp trong chính ngôi nhà sàn, bà Trích cầm chiếc vỉ cá khô nướng, nghẹn lời: "Bà ăn cái này, người ta cho, 2 đứa khổ lắm, bà buồn".

Nhìn thấy bà ngoại ngày một già yếu, lại hay đau ốm, trong khi căn nhà nhỏ không có lấy một vật đáng giá, 2 đứa trẻ chỉ biết tranh thủ đi làm thuê, kiếm tiền phụ ngoại, rồi nuôi ước mơ học hết cấp 3.

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 9.

Cảnh côi cút, đáng thương của 2 anh em nghèo mồ côi

Lớp cho biết em rất muốn được học hết cấp 3, hiện em vẫn tranh thủ phụ anh đi làm keo, mì để kiếm thêm sinh hoạt phí

"Anh Lới học lớp 12, con học lớp 9, quần áo con ít lắm, rách hết rồi, mỗi tháng con và anh nhận được 400 ngàn tiền mồ côi, con đưa ngoại để lo mua gạo. Có hôm không có gì ăn, con phải nhịn đói để đi học", Lớp nói.

Chỉ vào căn nhà sàn nhỏ, Lớp cho biết buổi tối em và ngoại Trích ngủ tại đây, riêng anh Lới thì ngủ ở căn nhà tình nghĩa (được nhà nước hỗ trợ) kế bên. Việc ăn uống, sinh hoạt của gia đình em đều rất khó khăn, thiếu thốn.

"Con muốn có bộ đồ mới để đi học mà không có tiền, ước gì nhà con không hết gạo, anh em con và ngoại không phải nhịn đói nữa", Lớp tâm sự.

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 11.

"Có ngày con phải nhịn đói để đi học", Lớp thỏ thẻ

Biết được hoàn cảnh của 2 anh em Lới, Lớp gặp nhiều khó khăn, chị Nguyễn Minh Thúy (giáo viên trường mầm non xã Sơn Thành) thường hay lui tới giúp đỡ. Có quần áo cũ, đồ ăn đồ uống được mọi người cho, chị Thúy đều vào xóm để đưa cho 2 anh em Lới.

Chở mấy chục ký gạo, nhu yếu phẩm vào nhà bà Trích, chị Thúy cho biết khi thấy hoàn cảnh của 2 anh em Lới, sớm mồ côi bố mẹ, dù không có điều kiện nhưng chị vẫn muốn san sẻ phần nào đến 2 em. "Chị chỉ mong 2 đứa có thêm lương thực, quần áo để tiếp tục cuộc sống, bản thân chị không có nhiều điều kiện để giúp đỡ được, mong mọi người hỗ trợ thêm cho Lới và Lớp", chị Thúy nói.

2 anh em vui mừng khi nhận được những phần quà, nhu yếu phẩm mà chị Thúy mang lại

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 13.

Nụ cười hạnh phúc của gia đình bà Trích khi được chị Thúy quan tâm, giúp đỡ

Trong căn nhà trống, 2 đứa trẻ ngồi co cụm bên bà ngoại. Cơn mưa chiều mỗi lúc một to khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo… 2 năm rồi, 2 đứa trẻ chẳng còn được gọi bố mẹ, phải tự mình kiếm những bữa cơm.

Bố mẹ mất khi đi làm thuê, 2 anh em sống lay lắt bên bà ngoại già yếu: Có bữa nhà hết gạo, con phải nhịn đói đi học - Ảnh 14.

Tương lai của 2 đứa trẻ rất cần sự chung tay của tất cả mọi người, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 em

Trước hoàn cảnh của 2 anh em Đinh Văn Lới và Đinh Văn Lớp, hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm để 2 em có điều kiện tiếp tục được học hết cấp 3.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại em Lới: 0337738985.

Hoặc thông qua số điện thoại của chị Nguyễn Minh Thúy: 0393997169.

Vì 2 anh em Lới, Lớp chưa có CMND nên quý độc giả ở xa có thể ủng hộ qua số tài khoản ngân hàng Agribank của chị Thúy: 4505205012331.

Chi nhánh tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Xin chân thành cảm ơn!