Bố mẹ “mất ăn mất ngủ” tìm con trai 13 tuổi, 3 ngày sau thấy đứa trẻ ở nơi khó tin

Đinh Kim, Theo ĐS&PL 10:37 20/09/2021

Bé trai 13 tuổi đột nhiên biến mất sau trận cãi vã với bố, nơi tìm thấy đứa trẻ khiến cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng.

Theo trang Sina, vào hôm 5/9, người đàn ông họ Lưu sống ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tới đồn cảnh sát để trình báo việc con trai 13 tuổi mất tích.

Ông Lưu cho biết do tình hình dịch bệnh, con trai ông phải online tại nhà. Thấy con không tập trung học, thường xuyên lén chơi điện tử, ông Lưu tức giận ném vỡ chiếc điện thoại của cậu bé.

Hai bố con sau đó xảy ra tranh cãi, trong cơn tức giận, ông Lưu đã đánh cậu bé. Không lâu sau, gia đình ông Lưu tá hỏa phát hiện bé trai đã biến mất, không ai biết cậu bé đã ra khỏi nhà lúc nào.

Lo bé trai gặp chuyện không may hoặc nghĩ quẩn rồi làm ra hành động dại dột, mọi người trong nhà và cảnh sát nhanh chóng đi tìm kiếm khắp nơi. Ông Lưu và gia đình đến từng nhà người quen, bạn bè của con để hỏi thăm nhưng đều không có manh mối.

Bố mẹ “mất ăn mất ngủ” tìm con trai 13 tuổi, 3 ngày sau thấy đứa trẻ ở nơi khó tin - Ảnh 1.

Người nhà và cảnh sát ngỡ ngàng khi phát hiện bé trai mất tích 3 ngày qua đang nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả, cảnh sát quyết định vào kiểm tra phòng của bé trai để tìm thư từ hoặc dấu hiệu để lại, chẳng ngờ lại phát hiện cậu bé đang nằm dưới gầm giường.

Hóa ra, suốt 3 ngày qua, cậu bé chưa từng rời khỏi nhà như vợ chồng ông Lưu lầm tưởng. Thay vào đó, đứa trẻ không ăn không uống, nằm im dưới gầm giường quyết không ra ngoài suốt 3 ngày 3 đêm. Phải mất một lúc lâu thuyết phục, cậu bé mới chịu chui ra ngoài.

Đứa trẻ cho biết do vừa giận bố vừa muốn trốn học online nên đã nhất quyết nằm dưới gầm giường 3 ngày, mặc cho bản thân vô cùng đói khát và khó chịu. Cảnh sát sau đó đã giáo huấn và khuyên răn cậu bé, đồng thời khuyên các phụ huynh nên có phương pháp giáo dục con hợp lý, tránh sử dụng đòn roi hay đánh mắng khiến trẻ cảm thấy tổn thương và có những phản ứng tiêu cực.

Bố mẹ “mất ăn mất ngủ” tìm con trai 13 tuổi, 3 ngày sau thấy đứa trẻ ở nơi khó tin - Ảnh 2.

Cảnh sát khuyên răn bé trai 13 tuổi

Liên quan đến việc trẻ em mất tích, một vụ bắt cóc mới đây đã xảy ra ở Thái Lan, khiến cư dân mạng được phen xôn xao. Theo Mirror, nạn nhân là bé gái Pornsiri Wongsilarung (23 tháng tuổi, biệt danh Gina).


Chiều hôm 5/9, Gina chơi một mình ở bên ngoài nhà tại Chiang Mai, Thái Lan. Mẹ của cô bé là chị Malee Pasee (23 tuổi) đang nấu ăn trong bếp. Trong khi đó, người bố Suriya Wongsilaruang (43 tuổi) đi đổ rác ở một bãi rác cách nhà khoảng 3km.

Sau khi nấu cơm xong, chị Malee gọi con gái nhưng không thấy cô bé đáp lại, vội chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện Gina đã biến mất. Nắm được thông tin về vụ việc, hơn 200 nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã vào cuộc tìm kiếm Gina. Những chú chó cảnh sát, máy bay không người lái và một đội thợ lặn cũng được huy động để tìm kiếm bé gái.

Lần theo những manh mối, cảnh sát xác định cô bé 23 tháng tuổi đã bị người đàn ông tên Siew (44 tuổi, công nhân đến từ Myanmar) bắt cóc. Được biết, Siew chính là bạn của bố Gina. Người đàn ông này sau đó đã chỉ cho cảnh sát địa điểm mà anh ta bỏ đứa trẻ lại.

Khi tới địa điểm mà Siew nói, cảnh sát và đội cứu hộ đã tìm thấy Gina. Cô bé đang ở trong túp lều bên cạnh hang động ở trong rừng, chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi, bị côn trùng cắn khắp người, được cho là đã kiệt sức vì đói. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa Gina đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.