Bố mẹ đi vắng, cậu bé 4 tuổi tự chơi ở nhà, 1 lúc sau hàng xóm chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Gia Linh (Theo World Of Buzz), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:07 05/08/2025
Chia sẻ

Khi chạy ra xem tình hình, những người hàng xóm đã phải chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh ngay trước mắt.

Đã có nhiều câu chuyện thương tâm khi để trẻ nhỏ ở nhà một mình nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa rút kinh nghiệm. Mới đây, một trường hợp đau lòng tiếp tục xảy ra ở Malaysia khiến cho dư luận không khỏi thương xót cho số phận hẩm hiu của một cậu bé 4 tuổi. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết sự việc mới xảy ra vào sáng thứ Sáu, 1/8 vừa qua tại Port Klang, bang Selangor của Malaysia. 

Hàng xóm kể lại rằng hôm đó, cha của bé trai đã đi làm, còn người mẹ thì đưa đứa con thứ hai đến nhà giữ trẻ nên cậu bé 4 tuổi đã ở nhà một mình. 

Tuy nhiên, hàng xóm cho biết đột nhiên họ nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là tiếng la hét của những người có mặt tại hiện trường. Hóa ra, cậu bé đã rơi từ tầng 8 của khu chung cư.

Bố mẹ đi vắng, cậu bé 4 tuổi tự chơi ở nhà, 1 lúc sau hàng xóm chứng kiến cảnh tượng ám ảnh- Ảnh 1.

Cậu bé 4 tuổi ngã từ căn hộ của gia đình ở tầng 8 và tử vong sau đó.

Khi chạy tới nơi, họ thấy bé trai 4 tuổi trong tư thế nằm sấp với chấn thương đầu ngay bên dưới khu chung cư cũ vào lúc 7 giờ 45 phút sáng. Những người chứng kiến đã vội vã gọi xe cấp cứu rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang nhưng rất tiếc, do vết thương quá nặng, bé trai đã không qua khỏi.

Hình ảnh và video về vụ việc đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội và khiến nhiều người ám ảnh. 

Cảnh sát sau đó đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc.

Theo Phó Cảnh sát trưởng Klang Selatan, ông Kamal Ariffin Aman Shah, "Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy cậu bé đã ngã từ cửa sổ nhà mình ở tầng tám. Cậu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah, Klang, nhưng đã tử vong trong quá trình điều trị."

Ông cho biết thêm rằng vụ việc hiện đang được điều tra theo Điều 31(1) của Đạo luật Bảo vệ Trẻ em năm 2001. "Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy đến đồn cảnh sát gần nhất hoặc liên hệ với Trụ sở Cảnh sát Nam Klang theo số 03-33762222 để hỗ trợ điều tra", ông nói thêm.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng dù bố mẹ cậu bé có bị truy tố về việc bỏ bê con cái dẫn tới cái chết oan ức của cậu bé hay không thì họ cũng sẽ sống trong sự dằn vặt và day dứt từ nay cho đến cuối cuộc đời. 

Hy vọng câu chuyện buồn này một lần nữa sẽ là lời nhắc nhở nghiêm khắc tới các bậc cha mẹ để tránh xảy ra những tình huống tương tự.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày