Bố mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật không quen biết nghi phạm dù người này sống cách nhà chỉ 300m

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 10:45 14/04/2017

Anh Lê Anh H., bố bé Nhật L. (10 tuổi), bị sát hại ở Nhật cho biết, vợ chồng anh không quen biết nghi phạm vừa bị cảnh sát bắt giữ dù người này sống cách nhà anh chỉ 300m và từng là Hội trưởng Hội giám hộ học sinh của trường Tiểu học mà bé L. theo học.

Như tin đã đưa, vào lúc 8h sáng nay (giờ địa phương), cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi được cho là có liên quan đến vụ bé Lê Thị Nhật L. - bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật vào hồi cuối tháng trước.

Bố mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật không quen biết nghi phạm dù người này sống cách nhà chỉ 300m - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm Yasumasa Shibuya.

Người đàn ông này tên là Yasumasa Shibuya, hiện sinh sống tại Matsudo, tỉnh Chiba và cách nhà bé L. khoảng 300m. Ông ta đang làm việc ở một công ty cho thuê bất động sản và từng là Hội trưởng Hội giám hộ học sinh của trường Tiểu học mà bé L. theo học. Khi bị bắt và đưa lên xe ôtô của cảnh sát, Shibuya không có bất cứ hành vi chống cự nào.

Tuy cảnh sát chưa khẳng định đây là nghi phạm sát hại bé L., nhưng xác nhận ông ta có liên quan tới việc vứt xác của bé gái người Việt. Được biết, cơ quan điều tra tỉnh Chiba đưa ra lệnh bắt giữ Shibuya sau khi ADN của người đàn ông kể trên được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể bé L.

Bố mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật không quen biết nghi phạm dù người này sống cách nhà chỉ 300m - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện thi thể bé Nhật L.

Trao đổi với chúng tôi sáng 14/4, anh Lê Anh H. (bố bé Nhật L.) cho biết, dù đang ở quê nhà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhưng anh đã xem ảnh nghi phạm đăng tải trên báo chí. Anh cho biết, nhà nghi phạm Yasumasa Shibuya cách nhà anh không xa nhưng anh cũng chưa từng gặp hay quen biết người đàn ông này. Chị Nguyễn Thị N. (mẹ bé L.) cũng không biết gì về nghi phạm này.

Về thông tin nghi phạm Yasumasa Shibuya từng là Hội trưởng Hội giám hộ học sinh của trường Tiểu học mà bé L. theo học, anh H. cho biết, do anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất bận rộn nên anh ít có thời gian đi họp cho con ở trường. "Phải gặp trực tiếp người này chúng tôi mới biết có từng gặp ở đâu hay không, nhìn qua ảnh thì vợ chồng tôi chưa gặp người này bao giờ"

"Tôi được thông báo đã bắt được nghi phạm, họ nói người này là Hội trưởng Hội giám hộ học sinh ngôi trường con tôi đang học và sống ngay cạnh nhà tôi thế nhưng đến giờ tôi vẫn không biết nghi phạm này là ai vì tên Nhật Bản rất khó nhớ. Tuy bắt được nghi phạm nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng, điều quan trọng nhất là cơ quan công an phải xác định được động cơ gây án và tìm xem có đồng phạm nào nữa không. Tôi sẽ chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn ta trả lại sự sống cho con gái tôi", anh H. cho biết.

Anh cho biết, trong một hai ngày tới cả gia đình anh sẽ sang Nhật để nắm bắt tình hình vụ việc. Anh cũng bày tỏ mong muốn cái chết đau lòng của con anh sớm được làm sáng tỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày