Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an"

Văn Nguyễn - Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 11:32 19/12/2018

Ông Nguyễn Trọng Hường, bố cầu thủ Trọng Hoàng từng làm việc trong ngành công an. Người chị gái của Hoàng cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ an ninh Công an tỉnh Nghệ An. Vì vậy, lúc đầu gia đình mong muốn tuyển thủ này cũng theo nghiệp gia đình.

Tham gia bóng đá trường được chọn làm đội trưởng

Trong các cầu thủ xứ Nghệ tham gia giải AFF Cup 2018, Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1989, trú tại TP Vinh, Nghệ An) là người trở về quê sớm nhất. Mục đích là để có thời gian gặp người vợ mới cưới, ăn mừng cùng đồng đội cũ trong CLB Sông Lam Nghệ An và trở về quê ở huyện Nam Đàn để thắp hương báo cáo tổ tiên.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 1.

Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng

Ông Nguyễn Trọng Hường (bố của Trọng Hoàng) cho hay: "Hoàng về nhà nhưng đi suốt, cũng đúng thôi khi con chỉ được nghỉ 4 ngày rồi lại phải trở lại tập trung cho đội tuyển. Hơn nữa Hoàng cũng đã ra ở riêng nên đến tôi cũng khó gặp mặt con. Chỉ có hôm qua hai bố con mới sắp xếp thời gian về thăm hỏi họ hàng và trò chuyện những việc đã xảy ra trong thời gian qua".

Trọng Hoàng là người con thứ 2 trong gia đình có hai chị em, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ông Hường từng làm việc trong ngành công an, vợ là cán bộ Công ty lương thực. Gia đình công chức nên cuộc sống của Hoàng không khốn khó như bạn bè cùng trang lứa.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 2.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của gia đình ông Hường tại TP Vinh

Bước ngoặt cuộc đời đầu tiên đến với Hoàng là năm 1998, khi cả gia đình chuyển về sinh sống ở thành phố Vinh, cũng khá gần trụ sở CLB SLNA. Ngay trong năm đầu tiên học trường tiểu học Lê Lợi (TP Vinh), Hoàng tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường đá giải đấu cấp thành phố và được chọn làm đội trưởng đội Nhi đồng của thành phố đoạt giải nhì môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng ở Hải Phòng.

"Thời điểm này Hoàng khoảng 11 tuổi, lúc đó chúng tôi cũng chỉ nghĩ con chơi cho vui thôi, không ngờ rằng Hoàng lọt vào "mắt xanh" của các tuyển trạch viên ở lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, được tuyển thẳng vào đây", ông Hường nhớ lại.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 3.

Ông Hường từng dự định cho con học ngành công an

Con đường bóng đá của Hoàng cũng vì thế mà khá bằng phẳng, vốn không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc nên Hoàng tập trung cho việc học bóng đá và nhanh chóng đạt được nhiều thành tích. Nhất là tấm huy chương Bạc tại Giải vô địch U13 Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan.

Hoàng luôn đứng đầu danh sách sau những đợt kiểm tra thanh lọc lực lượng theo độ tuổi và tiêu chí đào tạo trẻ của SLNA. Thậm chí anh có khả năng được đôn lên đội 1 SLNA sớm nhất trong các cầu thủ trẻ.

Thế nhưng, thời điểm này ông Hường vẫn chỉ nghĩ rằng đam mê là nhất thời, sự nghiệp mới là điều cần hướng đến. Đặc biệt, chị của Hoàng cũng đã vào ngành an ninh, vì vậy gia đình đã chuẩn bị cho Hoàng thi vào ngành công an.

"Khoảng cuối năm lớp 8, Hoàng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyên tâm tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi và vợ suy nghĩ nhiều đêm rồi mới dám quyết định. Hoàng thời điểm đó đã có thể kiếm được tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả lương của tôi. Tuy nhiên, điều Hoàng khiến tôi an tâm là không hề tiêu xài phung phí mà đưa về cho mẹ nhờ cất và đặc biệt luôn đam mê bóng đá", ông Hường nhớ lại.

Theo ông Hường, gia đình chỉ có thể định hướng công việc tốt nhất cho con, nhưng việc quyết định thì cả nhà tôn trọng Hoàng. Điều này là việc làm tốt nhất của một người bố dành cho con trai.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 4.

Hoàng là con út trong gia đình

Những vấp ngã cay đắng

Đạt nhiều thành công tại đội trẻ, năm 2007, Trọng Hoàng được đôn lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An thi đấu VLeague ở vị trí tiền vệ. Với lối đá không biết mệt mỏi mỗi khi xung trận, chạy liên tục và có mặt ở nhiều vị trí trên sân, Trọng Hoàng được đồng đội đặt biệt danh Hoàng "bò".

Mỗi khi được ra sân thi đấu, Hoàng luôn được nhắc đến là mẫu cầu thủ nhiệt tình, năng nổ, chạy nhiều. Đối với các huấn luyện viên và đồng đội, họ luôn xem Hoàng là mẫu cầu thủ không biết giả vờ. Cũng vì vậy, Hoàng nhanh chóng có chỗ đứng khá vững trong đội hình chính của SLNA và cả cấp độ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 5.

Trọng Hoàng thi đấu ổn định tại AFF Cup 2018 ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Tuy nhiên, Trọng Hoàng cũng có một điểm yếu "chí mạng", đó là chưa phân phối sức lực để thi đấu trên sân, chưa làm chủ được cái chân, nhiều khi đang sút bóng theo cảm giác. Nên hiệu quả của Trọng Hoàng không cao, nhiều khi bỏ lỡ cơ hội làm bàn vô cùng đáng tiếc.

Là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Trọng Hoàng, ông Cao Phi Đại, cựu huấn luyện viên đội trẻ của Sông Lam Nghệ An đánh giá: "Hoàng thường có những đường chuyền phát động tấn công hoặc những pha kiến tạo xé toang hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, lối chơi còn phung phí sức quá, sút bóng theo kiểu 5 ăn 5 thua".

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 6.

Dựa trên kinh nghiệm và các phẩm chất trên sân, Hoàng "bò" là chỗ dựa cho các đồng đội trẻ tại AFF Cup 2018,

Từ năm 2009 đến 2017, Trọng Hoàng đã 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự nhiều giải đấu, ghi 12 bàn. Thế nhưng quãng thời gian này Hoàng buồn nhiều hơn vui: trận chung kết SEA Games 2009 thất bại trên đất Lào, cùng 3 lần dừng chân ở bán kết AFF Cup.

Trong giải AFF Cup 2016, Trọng Hoàng chấn thương nên thi đấu không được tốt. "Những lần đó về Hoàng buồn lắm. Nhưng tính con không muốn bố mẹ buồn theo nên cũng không nói ra. Điều may mắn là Hoàng có những người bạn trong CLB SLNA luôn chia ngọt sẻ bùi, động viên cùng nhau cố gắng. Cũng vì vậy tôi nhiều lần nói với Hoàng phải thi đấu thật tốt, trả hết ân huệ ở đây rồi muốn đi đâu thì đi", ông Hường kể.

Người "đóng thế" chiếm trọn vai chính

Tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng đã đá chính 6 trong 7 trận (1 trận vào sân từ ghế dự bị). Dù phải thi đấu ở vị trí chạy cánh phải không phải sở trường, anh đã chơi rất ấn tượng. Thế nhưng rất nhiều người hâm mộ hiểu ngầm rằng, thực ra Trọng Hoàng được gọi lên tham gia là để "đóng thế" cho vị trí của Văn Thanh.

Nhưng dường như Trọng Hoàng chẳng quan tâm đến điều đó, mỗi lần ra sân cầu thủ xứ Nghệ luôn thi đấu vô cùng máu lửa, bất chấp đối thủ là ai. Những lần mặc áo tuyển đã rèn giũa con ngựa hoang Trọng Hoàng thành một "sát thủ" chính hiệu.

Hai đường kiến tạo xuất sắc cho Tiến Linh ghi bàn trong trận đấu với Campuchia và Phan Văn Đức lập công ở bán kết lượt đi với Philippines, những lần xâm nhập vòng cấm của đối phương rồi tung ra các pha dứt điểm mạnh mẽ bằng cả hai chân,… tất cả đã cho thấy Trọng Hoàng trưởng thành như thế nào.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 7.

Một tình huống lăn xả của Trọng Hoàng.

HLV Nguyễn Đức Thắng, thuyền trưởng CLB Sông Lam Nghệ An cho hay: "Hoàng có sức khỏe và độ càn lướt tốt, là mẫu cầu thủ nhiều huấn luyện viện lựa chọn. Đây là tố chất khá phù hợp với vị trí hậu vệ cánh đòi hỏi nhiều thể lực để vừa đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Vì vậy, việc Hoàng cùng Anh Đức, Văn Quyết vẫn được thầy Park gọi lên tuyển, theo tôi là hợp lý".

Trọng Hoàng từng khoác áo Đội tuyển Quốc gia qua nhiều HLV khác nhau, anh cũng được xếp chơi ở nhiều vị trí. Chính sự đa năng của Hoàng "bò" cùng khả năng thích ứng đối với từng vị trí và các sơ đồ chiến thuật cũng là điểm mà HLV Park Hang-seo và các cộng sự đánh giá cao.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 8.

Trọng Hoàng cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Philippines trong giải AFF Cup 2018.

Có một chuyện thú vị trong thời gian HLV Park Hang-seo điền tên Trọng Hoàng vào danh sách triệu tập vào tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, thì cầu thủ này lại xin sau trận giao hữu với Incheon ngày 22/10 sẽ trở về Việt Nam để tổ chức đám cưới. Việc này khiến nhiều người lo sợ cánh cửa đội tuyển đã khép lại với Trọng Hoàng.

Bố cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng: “Nếu không đá bóng thì sẽ làm chiến sĩ công an - Ảnh 9.

Đám cưới của Trọng Hoàng diễn ra vào thời gian tập trung đội tuyển

Thế nhưng, nhà cầm quân người Hàn không những đồng ý, còn tự tay đắp mặt nạ làm đẹp cho Trọng Hoàng trước khi tiễn học trò về nước cưới vợ. "Khi Hoàng trở về kể với gia đình, tôi đã nói với con rằng phải thi đấu tốt để không phụ lòng HLV Park. Hoàng cũng cảm động khi người thầy này tạo điều kiện để thực hiện việc riêng nên cả giải thi đấu không hề biết mệt mỏi", ông Hường cười.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày