Bị tiếp viên vô tình đổ nước nóng vào người, nữ hành khách than "không khác gì một cơn ác mộng"

MINH NHẬT, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:01 01/10/2023

Hành khách cho biết cô vô cùng đau đớn và đã la hét, kêu cứu.

Theo tờ Economic Times, sự việc xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua trên chuyến bay của hãng hàng không Air India di chuyển từ New Delhi đến San Francisco (Mỹ). Một thành viên phi hành đoàn vô tình làm đổ đồ uống nóng vào người nữ hành khách, biến hành trình bay của cô thành "cơn ác mộng khủng khiếp".

Nữ hành khách này đã lên mạng xã hội để kể lại trải nghiệm của mình, và nói rằng "Air India đã mang đến một trải nghiệm đau khổ đến tột cùng khi tiếp viên hàng không làm đổ nước nóng vào chân tôi".

Bị tiếp viên vô tình đổ nước nóng vào người, nữ hành khách than không khác gì một cơn ác mộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Tôi đang đi từ New Delhi đến San Francisco trên chuyến bay AI 173 cùng với con trai 4 tuổi và mẹ chồng 83 tuổi. Chuyến bay kéo dài khoảng 16 giờ và đó không khác gì một cơn ác mộng", nữ hành khách cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 27 tháng 9.

Hành khách này cho biết cô vô cùng đau đớn và đã la hét, kêu cứu. Cô cho biết một lúc sau, một bác sĩ trên máy bay đề nghị hỗ trợ.

Bác sĩ chẩn đoán "đó là vết bỏng cấp độ 2 và cố gắng giúp đỡ". Tuy nhiên, chuyến bay thiếu vật tư y tế thiết yếu và đã qua mất "giai đoạn vàng" để điều trị hiệu quả.

"Tôi đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội trong gần 2 giờ đồng hồ trên chuyến bay mà không có thuốc giảm đau hoặc phương pháp điều trị thích hợp", nữ hành khách chia sẻ trải nghiệm đau đớn của bản thân.

Người phát ngôn của hãng hàng không Air India cho biết: “Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự cố đã xảy ra trên chuyến bay AI-173 trên tuyến Delhi-San Francisco vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Một trong những thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã vô tình làm đổ cà phê vào một vị khách trong khi phục vụ”.

Trong khi hành khách khẳng định tiếp viên hàng không đã làm đổ nước nóng thì hãng hàng không Air India lại khẳng định đó là cà phê.

Hãng hàng không cho biết phi hành đoàn đã ngay lập tức tiến hành sơ cứu và gọi điện cho bác sĩ trên máy bay, người đã chăm sóc cho cô.

Bị tiếp viên vô tình đổ nước nóng vào người, nữ hành khách than không khác gì một cơn ác mộng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Chúng tôi đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới vị khách gặp tai nạn đáng tiếc. Đại diện của chúng tôi đã liên hệ để cung cấp thêm mọi hỗ trợ, bao gồm cả chăm sóc y tế. Chúng tôi đã lưu ý nghiêm túc về vụ việc và sẽ đảm bảo đào tạo lại thành viên phi hành đoàn về các quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi, tránh sự cố tương tự trong tương lai", người phát ngôn hãng Air India nói.

Theo hành khách, đội y tế đã đưa cô rời khỏi máy bay khi hạ cánh nhưng phi hành đoàn đã không đến chăm sóc mẹ chồng và con trai cô, để họ một mình và không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nhờ sự giúp đỡ của một hành khách tốt bụng, mẹ chồng tôi mới liên lạc được với anh trai tôi để anh đến đón 2 bà cháu về", hành khách này khẳng định.

Nữ hành khách cũng kêu gọi hãng hàng không nhanh chóng có động thái để khắc phục những vấn đề này và cung cấp dịch vụ và chăm sóc tốt hơn cho hành khách trong tương lai.

Nguồn: Economic Times