Bí mật bất ngờ bên trong "khách sạn ma" nằm chơ vơ bên cạnh đường cao tốc

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:37 16/04/2023

Thử tưởng tượng, đang đêm tối, bạn dừng chân và muốn đặt phòng khách sạn nhưng chẳng tìm thấy lối vào tòa nhà. Cảm giác ấy sẽ ra sao?

Ở con đường cao tốc chạy qua vùng ngoại ô thành phố Melbourne (Australia) có một tòa nhà nằm chơ vơ giữa bãi đất trống rộng nên thu hút sự chú ý của hầu hết những người đi qua. Trên tòa nhà còn treo tấm biển lớn "Hotel" màu đỏ nên ai cũng nghĩ rằng nó là khách sạn.

Xây dựng một khách sạn ở bên đường cao tốc đông đúc thật là một ý tưởng kinh doanh khôn ngoan. Tuy nhiên, đây chính xác là "một cú lừa" ngoạn mục mà rất nhiều người đã mắc lừa!

Bí mật bất ngờ bên trong khách sạn ma nằm chơ vơ bên cạnh đường cao tốc - Ảnh 1.

Khách sạn mà lại không phải là khách sạn, điều kỳ quái gì đang xảy ra ở tòa nhà cao tầng với tấm biển màu đỏ này?

Khách sạn này thực chất là một tác phẩm nghệ thuật.

Nó được đặt tên là Hotel EastLink. Tòa nhà được thiết kế trông giống như một khách sạn thực sự, nhưng hóa ra là một tác phẩm điêu khắc.

Vào tháng 11 năm 2007, nghệ sĩ người Canada Callum Morton đã cho ra mắt tác phẩm nghệ thuật này với chi phí xây dựng là 655.000 bảng Anh (hơn 19 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại).

Bí mật bất ngờ bên trong khách sạn ma nằm chơ vơ bên cạnh đường cao tốc - Ảnh 2.

Nó đã khiến nhiều người lái xe qua đây bối rối vì bị nhầm lẫn. Thậm chí, nhiều người đã cố gắng đặt phòng ở khách sạn mô hình này - mặc dù nó không có phòng bên trong và cũng không thể vào được.

Trang web của Hotel EastLink tiết lộ: "Bạn sẽ ngạc nhiên với số lượng câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ những người muốn biết giá phòng, tình trạng phòng trống và thắc mắc về chỗ đậu xe".

Nói về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Callum Morton cho biết: "Những người lái xe nhìn từ trong xe và lầm tưởng nó là một khách sạn thực sự".

Ông nói thêm rằng cấu trúc này "thực sự là một ý tưởng kỳ quái" - tòa nhà được thiết kế cho mục đích chỉ để trang trí.

Bí mật bất ngờ bên trong khách sạn ma nằm chơ vơ bên cạnh đường cao tốc - Ảnh 3.

Với chiều ngang 12m, cao 20m và rộng 5m, nó có khung kết cấu bằng thép và bê tông cùng các tấm kính. Một số cửa sổ thậm chí còn có bóng đèn chiếu sáng khi màn đêm buông xuống, càng khiến người ta thêm lầm tưởng nó hoàn hoàn là thật. Khách sạn mô hình khổng lồ này có thể được nhìn thấy ngay từ tuyến đường phía Bắc trong khu phố Dandenong của Melbourne.

Đánh giá trang web trên Tripadvisor, người dùng có nickname Jeffry B nói rằng nó trông giống như một thứ gì đó đến từ "vũ trụ song song". Anh viết: "Đừng cố đặt một chiếc giường tại khách sạn giả tạo này... Khách sạn EastLink không nhận khách, và không bao giờ có khách".

Giờ đây, EastLink đã trở thành một địa điểm nổi tiếng ở Melbourne. Nó được xuất hiện trên bìa album Hotel Last Resort năm 2019 của ban nhạc punk Hoa Kỳ Violent Femmes.

EastLink là một trong một số công trình nghệ thuật sắp đặt khổng lồ được đặt ở khu vực nổi tiếng là "công viên điêu khắc lớn nhất của Úc".

Các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt khác bao gồm một cấu trúc thép của nghệ sĩ Simeon Nelson được thiết kế trông giống như một cái cây đổ bên đường và tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Emily Floyd có hình dạng một con chim khổng lồ.

Nguồn: Daily Mail