Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 21:00 12/07/2023

Đã hơn 15 năm kể từ ngày Choi Jin Sil qua đời, bi kịch trong gia đình minh tinh Hàn Quốc quá cố vẫn tiếp diễn đến đời con cái. Mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức nhà chức trách phải can thiệp.

Cháu gái báo cảnh sát bắt bà ngoại

Ngày 11/7, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Choi Jun Hee, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil, báo cảnh sát bà ngoại xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp.

Theo AllKpop, bà Jeong Ok Sook, mẹ Choi Jin Sil, đến căn hộ của cháu trai, Choi Hwan Hee vào ngày 8/7. Khoảng 1h sáng ngày 9/7, bà Jeong bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát Banpo (Seoul, Hàn Quốc). Bà bị thẩm vấn đến 5h cùng ngày mới được phóng thích. Choi Jun Hee là người gọi điện báo cảnh sát tố cáo bà ngoại xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp.

Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại - Ảnh 2.

Bà Jeong Ok Sook bị cảnh sát tạm giữ trong 4 giờ vì cáo buộc xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp (Ảnh: MT)

Báo cáo cho biết bà Jeong được cháu trai, anh ruột của Choi Jun Hee, nhờ chăm sóc thú cưng vào ngày 7/7 vì anh phải đi xa trong 3 ngày 4 đêm. Bà Jeong kể khi đến nhà cháu trai vào ngày 8/7, bà giặt giũ và chuẩn bị các món ăn phụ. Sau một ngày bận rộn, bà đang nghỉ ngơi trong phòng khách thì Choi Jun Hee về nhà cùng bạn trai. Lúc đó khoảng 22h.

Theo bà ngoại, cháu gái đã chất vấn: “Bà đang làm gì ở đây? Đây là nhà của tôi và không liên quan gì tới bà, vì vậy hãy rời đi ngay bây giờ”. Khi bà Jeong không chịu rời đi, Choi Jun Hee gọi điện báo cảnh sát.

Money Today đưa tin ngôi nhà vốn dĩ của Choi Jin Sil. Sau khi cô qua đời vào năm 2008, bà Jeong với vai trò người giám hộ hợp pháp được sống cùng Choi Hwan Hee và Choi Jun Hee tại đó. Năm 2022, Choi Jun Hee đủ tuổi trưởng thành và không cần đến người giám hộ. Ngôi nhà chính thức thuộc về hai con của Choi Jin Sil theo luật thừa kế hiện hành. Các hãng tin Hàn Quốc từng cho hay đã xảy ra tranh chấp về tài sản thừa kế sau khi vai trò giám hộ của bà ngoại kết thúc.

Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại - Ảnh 3.

Choi Jun Hee đăng video cảnh sát làm việc với bà ngoại trước khi áp giải về đồn (Ảnh: IG)

Lúc cảnh sát có mặt tại nhà của anh em họ Choi theo trình báo, họ giải thích cho bà Jeong ngay cả khi cháu trai cho phép bà vào nhà nhưng nếu đồng sở hữu khác không cho phép thì hành vi của bà vẫn bị coi là xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp về mặt pháp lý. Tuy nhiên, bà Jeong không đồng tình, thậm chí còn nghi ngờ luật pháp. Cuối cùng, bà bị bắt giữ, sau 4 giờ mới được thả.

Ngày 11/7, Choi Jun Hee xác nhận việc báo cảnh sát bắt bà ngoại bằng cách đăng lên Instagram Story hai đoạn video ngắn ghi lại tình hình trong nhà cô vào rạng sáng 9/7.

Cô gái Gen Z phải đối mặt với sự công kích từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên án cô bất hiếu, đối xử tàn tệ với người thân ruột thịt.

Cáo buộc bạo hành

Cùng ngày 11/7, Choi Jun Hee đăng tải “tâm thư” dài trên trang cá nhân kể về mâu thuẫn giữa cô và bà ngoại.

Choi Jun Hee bắt đầu tuyên bố với cáo buộc bị bà ngoại lạm dụng từ khi còn nhỏ. Đây không phải lần đầu con gái Choi Jin Sil công khai buộc tội người giám hộ cũ. Vài năm trước, Choi Jun Hee tố bị bà ngoại bạo hành bằng lời nói và thể chất. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng không có bằng chứng nào thuyết phục để xác định bà Jeong có dấu hiệu phạm tội.

“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả lời chỉ trích và mối quan tâm. Vì vụ việc không được đưa tin trung thực nên tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Khi tôi còn nhỏ, bà tôi thường xuyên mắng mỏ và bạo hành tôi. Tôi vẫn chưa vượt qua được những vết sẹo đó. Bà tôi mặc định tôi là đứa trẻ không nghe lời. Bất cứ khi nào chúng tôi cãi nhau, bà đều nói tôi sinh ra là sai lầm và mắng mỏ tôi bằng những từ mà tôi không thể lặp lại. Tôi sống với một người giám hộ dối trá. Khi tôi bị Lupus, bà chửi bới và hành hạ tôi. Do quá đau, tôi đá bà ra khỏi người mình và bà tôi đã gọi cảnh sát. Điều này khiến tôi bị điều tra khi còn nhỏ. Mặc dù cố nói ra sự thật, người lớn không chịu tin lời tôi”, cô viết.

Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại - Ảnh 4.

Choi Jun Hee viết "tâm thư" đáp trả những bình luận chỉ trích cô bất hiếu (Ảnh: IG)

Đề cập đến hành động báo cảnh sát bắt bà ngoại vào rạng sáng 9/7, Choi Jun Hee giải thích phải bảo vệ tài sản của mình vì đã bị tước đoạt quá nhiều thứ. Cô nói thêm anh trai không phải chịu nỗi đau như cô vì bà trọng nam khinh nữ - bi kịch phổ biến trong các gia đình Hàn Quốc từ nhiều đời.

“Dù không phải lỗi tại anh tôi, nhưng thật khó để sống với phụ huynh thiên vị con trai. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã bị lấy đi rất nhiều thứ. Hiện tại, khi đã trưởng thành, tôi phải bảo vệ tài sản của mình. Tôi không biết cảm giác được gia đình yêu thương là như thế nào. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, vì vậy tôi đã làm những gì cần làm. Ngay cả khi bạn chỉ trích tôi, tôi biết rằng tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi không muốn đổ lỗi hoặc khiến bạn phải chọn theo bên nào. Tôi chỉ muốn sửa chữa những gì sai”, cô nhấn mạnh.

Choi Jun Hee chia sẻ thêm không còn là đứa trẻ cấp hai bất lực, chỉ có thể dùng thái độ chống đối để phản kháng bà ngoại nữa. Cô cam đoan buộc bà ngoại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả điều bà làm với cô từ nhiều năm trước.

“Tôi không sợ sự chỉ trích của mọi người. Tôi chỉ ớn lạnh bởi khuôn mặt nhiều lớp của bà tôi”, cô viết.

Cùng “tâm thư”, Choi Jun Hee đăng tải 2 bức ảnh chụp màn hình tin nhắn điện thoại bà ngoại gửi cho anh trai cô. Trong đó, bà Jeong thuyết phục Choi Hwan Hee làm chứng trước cảnh sát theo hướng có lợi cho bà. Một trong hai tin nhắn có từ năm 2017 - thời điểm Choi Jun Hee cáo buộc bà ngoại bạo hành với cảnh sát.

Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại - Ảnh 5.

“Hwan Hee, nếu cảnh sát gọi đến, hãy nói với anh ấy rằng chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra. Nếu cháu nói điều gì sai, bà có thể gặp rắc rối. Cháu phải nói với cảnh sát rằng bà đối xử tốt với Jun Hee. Đừng ngần ngại khi cháu nói chuyện với họ”, tin nhắn năm 2017

Bi kịch sau vụ con gái Choi Jin Sil báo cảnh sát bắt bà ngoại - Ảnh 6.

“Hwan Hee, nếu Jun Hee hỏi về bà, hãy nói rằng cháu không biết”

Hiện, lời buộc tội của Choi Jun Hee chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, có thể thấy bi kịch gia đình vẫn tiếp diễn ngay cả khi Choi Jin Sil không còn trên đời. Thiếu vắng tình yêu và sự hiện diện của cả bố và mẹ trong khoảng thời gian lớn lên để lại bóng tối trong tâm hồn con gái họ. Không ai rõ Choi Jun Hee trải qua điều gì trong quá khứ để cô gái vừa đủ tuổi trưởng thành phải căm thù bà ngoại đến vậy.

Nhiều cư dân mạng đang chờ đợi người ở vị trí trung lập và biết rõ câu chuyện nhất, Choi Hwan Hee, lên tiếng.

Theo Koreaboo, AllKpop

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày