Bi kịch rúng động của Hoa hậu Ethiopia tại Miss World

Theo Tiền phong
Chia sẻ

Ruth Yirgalem - đại diện Ethiopia - không kìm được nước mắt kể về biến cố chị gái bị bắt cóc, sát hại chỉ một tuần trước khi cô lên đường dự Miss World 2026 tại Việt Nam. Tuy nhiên cô vẫn quyết định tiếp tục hành trình vì trách nhiệm với cộng đồng và lời hứa bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Cú sốc chị gái bị bắt cóc, sát hại

Ngày 24/8, Head to Head Challenge vòng 2 của Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trong phần trình bày, Ruth Yirgalem Weldesilasie - đại diện Ethiopia - gây xúc động khi chia sẻ biến cố lớn xảy ra với chị gái ngay trước ngày cô đến Việt Nam.

Ruth cho biết chị gái là người cô luôn yêu thương và bảo vệ. Trong thời gian Ruth chuẩn bị cho hành trình Miss World 2026, chị gái muốn tạo bất ngờ và mang đến niềm vui cho cô.

Chị gái cô có thương hiệu thời trang riêng. Đôi hoa tai Ruth sử dụng trong phần thi Head to Head cũng là một trong những thiết kế của chị. “Ngày hôm đó, chị rời khỏi nhà vì muốn tạo bất ngờ cho tôi nhưng không bao giờ trở về”, Ruth xúc động nói.

Bi kịch rúng động của Hoa hậu Ethiopia tại Miss World- Ảnh 1.

Bi kịch rúng động của Hoa hậu Ethiopia tại Miss World- Ảnh 2.

Chủ tịch Miss World Julia Morley xúc động, cổ vũ tinh thần người đẹp Ethiopia hoàn thành phần thuyết trình.

Người đẹp cho biết gia đình bàng hoàng vì nhận thông tin chị gái bị bắt cóc. Kẻ xấu yêu cầu tiền chuộc khiến cả gia đình trải qua chín ngày sống trong sợ hãi, không ngừng cầu nguyện.

Chỉ một tuần trước khi Ruth đến Việt Nam dự Miss World, gia đình nhận tin dữ. Chị gái cô đã bị sát hại. Ruth nghẹn ngào cho biết người bị cáo buộc liên quan vụ việc là bạn thân 10 năm của cô cùng một đối tượng khác.

“Những phần thi thể của chị gái tôi được phát hiện trong hai chiếc vali. Đó là người tôi đã chăm sóc suốt cuộc đời. Tôi luôn nâng niu chị như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình bị phản bội”, Ruth nói trong nước mắt.

Đại diện Ethiopia khóc nghẹn sau khi chia sẻ câu chuyện. Bà Julia Morley - Chủ tịch Miss World - tiến lên sân khấu an ủi người đẹp. Bà liên tục trấn an, nắm tay thí sinh, giúp cô hoàn thành bài thuyết trình.

Biến nỗi đau thành mục đích sống

Ruth nhiều lần ngừng lại để lấy lại bình tĩnh. Các thí sinh và khán giả có mặt tại khán phòng dành sự động viên cho cô. Người đẹp nói việc xuất hiện tại Miss World ngay sau biến cố không đồng nghĩa cô lạnh lùng.

“Tôi biết mình đã mất gì và hiểu lý do mình có mặt tại đây. Tôi ở đây không phải vì là người vô cảm. Tôi đến đây vì trách nhiệm, vì lời cầu nguyện chân thành của cha và sự tin tưởng mà Ethiopia dành cho tôi”, cô chia sẻ.

Ruth từng hứa sẽ lên tiếng vì phụ nữ và trẻ em. Do đó, dù phải trải qua mất mát lớn, cô không muốn từ bỏ cam kết của mình. “Tôi thu xếp hành lý vì quyết định biến nỗi đau thành mục đích sống”, đại diện Ethiopia nói.

Thông qua dự án cộng đồng The Silent Struggle, Ruth tập trung vào hoạt động trao quyền cho phụ nữ, phát triển thanh thiếu niên và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Cô thực hiện hành trình qua nhiều địa phương tại Ethiopia nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ.

Bi kịch rúng động của Hoa hậu Ethiopia tại Miss World- Ảnh 3.

Bi kịch rúng động của Hoa hậu Ethiopia tại Miss World- Ảnh 4.

Ruth Yirgalem Weldesilasie năm nay 25 tuổi, là người mẫu, nhà sáng lập thương hiệu Crown of Taytu.

Ruth nêu quan điểm trẻ em không chỉ cần thức ăn, nước uống hay những điều kiện vật chất cơ bản. Sức khỏe tinh thần cũng là yếu tố cần được quan tâm bởi những đứa trẻ được bảo vệ hôm nay sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo thế giới trong tương lai.

Ở lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ, đại diện Ethiopia đồng hành trung tâm hỗ trợ bệnh nhân rò sản khoa tại quê nhà. Cô cho biết nhiều phụ nữ gặp biến chứng sau sinh, bị chồng và cộng đồng xa lánh. Việc điều trị không chỉ giúp họ vượt qua bệnh tật mà còn trả lại phẩm giá và cơ hội làm lại cuộc đời.

Kết thúc bài trình bày, Ruth nhắc lại câu nói quen thuộc tại Ethiopia rằng vàng phải được thử qua lửa mới chứng minh được giá trị.

“Tôi đã được thử qua lửa, nhưng ngọn lửa không thể hủy diệt tôi. Nó giúp tôi nhận ra sức mạnh và mục đích của mình. Bạn có thể bị tổn thương nhưng không có nghĩa bạn bị đánh bại. Người khác có thể cố viết nên hành trình của bạn, nhưng họ không thể quyết định đoạn kết”, cô nêu bật thông điệp.

Ngày 22/8, các thí sinh châu Âu và châu Mỹ hoàn thành phần thi Head to Head Challenge. Sau vòng bảng, ban tổ chức chọn 20 thí sinh, gồm năm đại diện nổi bật từ mỗi nhóm châu lục, bước vào vòng tranh danh hiệu Head to Head Winner. Các người đẹp có hai phút trình bày về chủ đề được bốc thăm trực tiếp.

Người chiến thắng tại mỗi nhóm châu lục giành danh hiệu Head to Head Winner và có suất vào Top 40 chung kết Miss World. Bốn thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng Championship, trình bày trong 2-3 phút với vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, sử dụng những trải nghiệm thực tế trong thời gian tham dự cuộc thi để thuyết phục du khách quốc tế đến Việt Nam.

Quán quân Head to Head Challenge được công bố sau và giành quyền vào thẳng Top 20 Miss World 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày