Nhiều người chủ động tránh thể hiện bất kỳ quan điểm chính trị nào, ngay cả việc sử dụng màu sắc như đỏ hoặc xanh dương cũng có thể bị xem là ám chỉ đến một đảng phái cụ thể.
Khi cuộc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21 diễn ra trong hai ngày 29-30/5, giới giải trí xứ Hàn cũng bước vào “chế độ cảnh giác chính trị cao độ”. Mỗi mùa bầu cử đến, các ngôi sao đều thận trọng từng bức ảnh đăng trên mạng xã hội, nhằm tránh rơi vào tranh cãi về màu sắc chính trị - một kịch bản lặp đi lặp lại.
Chiếc áo khoác tai tiếng của Karina (aespa).
Gần nhất, Karina (aespa) và rapper Beenzino đều vướng vào chỉ trích khi mặc trang phục màu đỏ, màu sắc thường gắn với một đảng phái bảo thủ, dù cả hai đều lên tiếng khẳng định “không có bất kỳ ý đồ chính trị nào”. Dẫu vậy, phản ứng gay gắt từ công chúng cho thấy sự nhạy cảm ngày càng lớn, buộc các nghệ sĩ phải dè chừng hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh bất kỳ yếu tố nhỏ nào cũng có thể bị diễn giải thành thông điệp chính trị, thậm chí cả những chia sẻ đời thường cũng trở thành hành động cần cân nhắc kỹ.
Thành viên Jang Wonyoung của nhóm IVE đã đăng ảnh selfie lên nền tảng trò chuyện với fan Bubble. Bức ảnh được chụp tại lễ hội trường Đại học Yonsei, nơi cô mặc trang phục có màu xanh, màu biểu tượng của trường. Tuy nhiên, vì màu này cũng dễ khiến liên tưởng đến một đảng phái cụ thể, Jang Wonyoung đã xử lý ảnh thành đen trắng trước khi chia sẻ.
G-Dragon (Big Bang) đăng ảnh lên Instagram với dòng chữ “off to L.A”, kèm theo bức hình chụp trên máy bay, nơi ánh sáng xanh phủ khắp cabin. Ngay sau đó, anh đăng thêm ảnh bầu trời đêm với mặt trăng đỏ để trung hòa tông màu, tránh gây tranh cãi.
Cả ảnh xác nhận đi bầu cử cũng không nằm ngoài sự dè chừng. j-hope (BTS) chọn phong cách “all black”, đội mũ, khẩu trang và áo đen trong ảnh check-in, nỗ lực loại bỏ mọi yếu tố có thể bị hiểu lầm.
Lee Chae Yeon, cựu thành viên IZ*ONE, nhận nhiều lời khen vì sự khéo léo. Cô vốn đeo băng cổ tay màu xanh, nhưng để tránh gây hiểu lầm, cô cầm thêm một cà chua bi đỏ trên tay và ghi chú: “Không thể thay băng tay nên phải trung hòa bằng cà chua bi”.
Việc để lộ con số 1 hoặc 2 - tượng trưng cho hai đảng chính - cũng khiến các idol phải cẩn trọng. Do đó, nhiều thần tượng từng quen với việc tạo dáng bằng ký hiệu "V" hay biểu tượng hòa bình (peace sign) đã vô tình rơi vào tình huống nhạy cảm.
Chẳng hạn, Bae và Sullyoon của nhóm nhạc NMIXX đã phải nhanh chóng "chữa cháy " sau khi lỡ tạo dáng chữ “V”.
Các thần tượng chữa ngượng khi vô tình tạo dáng chữ "V".
Khi thấy fan, phản xạ tự nhiên của idol như Jay (ENHYPEN) là giơ tay chào bằng ký hiệu "V", nhưng anh lập tức nhận ra sự cố và thu tay lại trong chớp mắt.
Các thành viên RIIZE cũng khiến người hâm mộ bật cười bởi những pha ứng xử đáng yêu khi cố tránh mọi rắc rối không đáng có.
Một số idol còn chọn cách im lặng, không giơ bất kỳ ngón tay nào hoặc dùng nhãn dán để che tay.
Idol dùng nhãn dán che tay, tránh gây hiểu nhầm trong thời gian bầu cử.
Các thành viên người Hàn trong nhóm quốc tế giữ thận trọng. Như EJ của nhóm &TEAM (góc dưới bên trái) là người duy nhất giơ nắm đấm, một cách thể hiện sự trung lập. Một số nhóm khác thì để tay trong túi quần hoặc giấu ra sau lưng, điển hình như NCT Dream, VIVIZ.
Cứ đến mùa bầu cử là nghệ sĩ lại “vạ miệng”. Ngày 7/4/2021, đúng dịp bầu cử bổ sung, nữ diễn viên Han Ji Hyun đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Có vẻ mình hợp với màu xanh da trời”, khiến nhiều người cho rằng cô ngầm ủng hộ một chính đảng. Trước làn sóng chỉ trích, cô đã xóa bài và xin lỗi: “Tôi không hề có ý định như vậy, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai.”
Ca sĩ Song Ga In cũng từng bị chỉ trích khi đăng video kêu gọi đi bầu cử với trang phục màu xanh. Công ty quản lý của cô sau đó giải thích: “Đó chỉ là màu sắc thường ngày mà cô ấy yêu thích, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị”.
Diễn viên Jo Bo Ah cũng gặp rắc rối trong ngày bầu cử khi đăng ảnh “check-in” đã đi bầu, với bàn tay cầm phiếu bầu tạo hình trái tim bên hoa đỗ quyên, loài hoa có màu dễ bị liên tưởng đến màu sắc chính trị.
Diễn viên Jo Bo Ah từng gặp rắc rối trong ngày bầu cử.
Có những chính trị gia từng công khai công kích người nổi tiếng. Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018, “MC quốc dân” Yoo Jae Suk bị cựu ứng viên Min Kyung Wook chỉ trích gay gắt vì đội mũ xanh đi bầu cử. Ông Min nói: “Tôi đã biết tư tưởng của cậu, giờ thì tôi không muốn nhìn mặt những kẻ dân túy như cậu nữa”.
Trước cuộc bầu cử năm 2021, thành viên nhóm Super Junior - Kim Hee Chul - từng chia sẻ lo ngại: “Chỉ cần tôi nói mình ủng hộ ai, mong ai đắc cử thôi cũng đủ gây chuyện lớn. Vì tôi là người nổi tiếng”.
Sự quan tâm lớn từ công chúng trong mỗi kỳ bầu cử khiến giới nghệ sĩ Hàn Quốc phải bước đi cẩn trọng. Dù không có chủ ý, họ vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chỉ trích. Và Karina là “nạn nhân” mới nhất trong kỳ bầu cử tổng thống lần thứ 21 tại Hàn Quốc.
Nhiều ý kiến cho rằng, những tranh cãi mang màu sắc chính trị nhắm vào nghệ sĩ là phản ứng thái quá. Xã hội cần cái nhìn cân bằng hơn, thay vì áp đặt định kiến lên giới giải trí.
Không ít người đề cao sự thận trọng, nhấn mạnh đây là lựa chọn bắt buộc trong thời đại của ảnh hưởng mạng xã hội.
Dù Hàn Quốc là quốc gia cho phép tự do biểu đạt chính trị, hành vi và phát ngôn của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn và có thể bị giám sát nghiêm ngặt. Do đó, nhiều nghệ sĩ đã chọn cách im lặng và thận trọng từ đầu, nhằm tránh những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có trong thời điểm nhạy cảm như mùa bầu cử.