Bị gia đình chồng tra tấn vì của hồi môn, nàng dâu quay clip xin mẹ tha thứ rồi treo cổ tự vẫn

Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 14/04/2017

Một nàng dâu mới 20 tuổi rơi vào cảnh cùng quẫn đã lựa chọn cách tiêu cực để giải thoát đời mình sau khi bị chồng và nhà chồng hành hạ.

Một cô dâu 20 tuổi đã tự quay một clip ngắn trước khi treo cổ tự tử để gửi tới mẹ mình. Trong clip, Anjum Faizan đã tố cáo chồng và gia đình nhà chồng hành hạ cô chỉ vì muốn lấy của hồi môn.

Họ đã đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ sau khi cô không tuân theo yêu cầu của họ. Anjum Faizan đã tự quay clip trong nhà của cha mẹ mình ở Maharashtra, Ấn Độ trước khi treo cổ tự tử trong phòng tắm.

Cha mẹ cô tìm thấy thi thể con gái sau khi họ phá cửa trong phòng tắm vì không tìm thấy cô gái ở trong nhà. Trong lời nhắn gửi cuối cùng của mình trước khi sang thế giới bên kia, Anjum Faizan đã cầu xin mẹ tha thứ cho hành động của mình và mong muốn công lý sẽ được thực hiện.

Bị gia đình chồng tra tấn vì của hồi môn, nàng dâu quay clip xin mẹ tha thứ rồi treo cổ tự vẫn - Ảnh 1.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của cô gái trẻ cầu mong sự tha thứ của mẹ.

Được biết, Anjum Faizan và chồng, anh Arift kết hôn vào ngày 13/1/2017, tuy nhiên trong thời gian ngắn ngủi sống chung với nhà chồng, Anjum Faizan phải đối mặt với sự hành hạ của chồng và gia đình nhà chồng.

Ông Sudhaka, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Balapur cho biết, cha của cô gái đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu Arif và gia đình của anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Anjum Faizan.

Bị gia đình chồng tra tấn vì của hồi môn, nàng dâu quay clip xin mẹ tha thứ rồi treo cổ tự vẫn - Ảnh 2.

Anjum Faizan và chồng trong ngày cưới.

Cảnh sát trưởng nói trên tờ Indian Express rằng: "Chồng cô gái quấy rầy cô vì cô mua một chiếc xe máy mới và giữ tiền hồi mồn. Mẹ chồng và người chị dâu thì liên tục trách móc và đôi khi đánh đập cô gái chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt.

Cô ấy gọi điện cho bố mẹ và nói rằng sống trong gia đình chồng giống như địa ngục. Vào ngày 11/4 vừa qua, sau một trận đánh thừa sống thiếu chết, chồng của cô gái đã đưa vợ trả cho bố mẹ đẻ. Hiện Arif đang bỏ trốn".

Cảnh sát trưởng cũng cho biết họ đang điều tra liệu người chồng có đòi ly dị hay không và nếu có đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến người phụ nữ quyết định tự tử.