Bị đuổi ra khỏi lớp do mặc váy đi học, nữ sinh trở về nhà không ăn không uống nằm khóc suốt 1 đêm

Lang Lang, Theo Helino 16:23 12/07/2019

Mặc dù đã trình bày lý do mặc váy jean đến lớp nhưng giáo viên vẫn không thông cảm, đuổi cô nàng họ Lục ra khỏi cửa ngay buổi học nấu ăn đầu tiên.

Đồng phục mãi luôn là câu chuyện không có hồi kết của đời sinh viên. Dẫu biết nhập học là chấp nhận quy tắc của trường, nhưng đôi khi cách xử lý của giáo viên quá cứng nhắc khiến sinh viên cứ canh cánh điều này trong lòng. Nhiều người cứ nghĩ, thời phổ thông đã phải mặc đồng phục suốt nhiều năm liền, lên môi trường Đại học, Cao đẳng mà vẫn còn dính tới hai chữ "đồng phục" thì thật là cạn lời.

Vào đầu tháng 7, nữ sinh họ Lục đã đăng ký một lớp học làm bánh tại trường dạy nấu ăn món Âu ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Ngay buổi sáng đầu tiên đến trường, cô liền bị đuổi ra khỏi cửa với lý do vi phạm nội quy mặc váy đến lớp.

Bị đuổi ra khỏi lớp do mặc váy đi học, nữ sinh trở về nhà không ăn không uống nằm khóc suốt 1 đêm - Ảnh 1.

Đây chính là nữ sinh Lục, người bị đuổi khỏi lớp khi mặc váy đến lớp học buồi đầu tiên. (Ảnh: Sohu)

Tuy đã tiêu tốn 8.800 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng) cho khoá học 10 ngày, mỗi ngày 7 tiếng. Nhưng chưa được học buổi nào thì cô nàng bị giảng viên đuổi ra ngoài. "Giáo viên có nhắc nhở trong nhóm WeChat của lớp rằng các học sinh nên mặc quần đen dài. Tuy nhiên tôi đã không nhìn thấy đoạn tin nhắn này cho nên đã diện một chiếc váy jean vào ngày đầu tiên đến lớp. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích và xin lỗi nhưng giáo viên vẫn không cho vào lớp", cô Lục tâm sự.

Cô nàng cho biết do hôm trước làm lễ tân phải đứng suốt 7 tiếng nên sau khi về phòng trọ thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng ra chưa kịp thay đồ đã nhanh chân chạy vội đến lớp học. Mặc dù đã xin lỗi và trình bày lý do nhưng giáo viên vẫn không thông cảm ngay buổi học đầu tiên.

Bị đuổi ra khỏi lớp do mặc váy đi học, nữ sinh trở về nhà không ăn không uống nằm khóc suốt 1 đêm - Ảnh 2.

Chiếc váy jean khiến khổ chủ phải khóc suốt 1 đêm dài. (Ảnh: Sohu)

"Tôi cảm thấy khá bất bình, ngay khi bị cho ra ngoài tôi đã đi một mạch về nhà không ăn không uống và khóc suốt một đêm", cô Lục cho hay. 

Hiện tại thì cô nàng không còn tâm trí nào học nấu ăn nữa, và mong muốn duy nhất là được trường trả lại học phí. Tuy nhiên hiệu trưởng Dương đã trả lời phóng viên rằng sẽ bảo lưu khoá học nấu ăn món Ấu cho cô Lục, còn chuyện trả học phí thì không thể nào.

Bị đuổi ra khỏi lớp do mặc váy đi học, nữ sinh trở về nhà không ăn không uống nằm khóc suốt 1 đêm - Ảnh 3.

Hiệu trưởng Dương cho biết đã yêu cầu giáo viên phải chú ý lại cách giao tiếp, có chỉ trích cũng không được vượt khỏi ranh giới nguyên tắc ứng xử sư phạm. (Ảnh: Sohu)