Bị chuột rút sau trại hè thể thao, cậu bé 13 tuổi phải cắt cụt 2 chân, cha mẹ lên tiếng cảnh báo

Tú Tú, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 13:01 06/08/2025
Chia sẻ

"6 giờ chiều, con tự bước vào phòng cấp cứu. 10 giờ tối, chúng tôi đã phải hôn tạm biệt con trong nước mắt" - lời kể của người cha khiến ai nghe cũng nghẹn lòng.

Tháng 6/2024, một buổi chiều tưởng chừng bình thường của gia đình Hunter ở Anh đã trở thành cơn ác mộng. Austin - cậu bé 13 tuổi, vừa đi trại thể thao về - bất ngờ kêu đau chân. Ai cũng nghĩ đó chỉ là hậu quả của việc vận động quá sức. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Austin rơi vào hôn mê sâu và đứng giữa lằn ranh sinh - tử.

Bị chuột rút sau trại hè thể thao, cậu bé 13 tuổi phải cắt cụt 2 chân, cha mẹ lên tiếng cảnh báo- Ảnh 1.

Cậu bé Austin than đau chân do chuột rút khi trở về từ trại thể thao

Bị chuột rút sau trại hè thể thao, cậu bé 13 tuổi phải cắt cụt 2 chân, cha mẹ lên tiếng cảnh báo- Ảnh 2.

Nhưng chỉ mấy tiếng sâu, Austin đã hôn mê sâu và phải trải qua cuộc chiến sinh - tử

Austin than bị chuột rút sau buổi trại thể thao. Ban đầu, cơn đau chỉ ở bắp chân trái, sau đó lan dần sang đùi phải, đầu gối trái rồi đến bắp chân phải. Cậu bé trở nên mệt mỏi, kiệt sức đến mức chỉ có thể nằm bẹp trên giường.

Cha mẹ Austin - anh Warwick (44 tuổi) và chị Holly (45 tuổi) - đã đưa con đến bác sĩ. Kết luận lúc đó chỉ là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi và uống đủ nước. Nhưng linh cảm của người làm cha mẹ mách bảo điều gì đó không ổn.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi của Austin bất ngờ tăng lên 120 nhịp/phút. Các đầu ngón tay và vành tai chuyển sang màu xanh. Họ lập tức gọi cấp cứu và đưa con đến bệnh viện.

6 giờ tối, Austin vẫn tự mình bước vào phòng cấp cứu. Nhưng đến 10 giờ đêm, cậu bé đã nằm bất động trên giường bệnh, được đưa vào trạng thái hôn mê sâu để giành giật sự sống.

"Tôi hôn lên trán con, mẹ nó cũng vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: làm sao để nói chuyện này với chị gái nó đây? Mới vài tiếng trước, con vẫn cười nói bình thường" - anh Warwick nghẹn ngào.

Các bác sĩ thông báo: Austin bị nhiễm trùng máu do 1 loại vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây suy đa cơ quan. Trong trường hợp của Austin, cả gan và thận đều ngừng hoạt động. Nhịp tim lên đến 180 nhịp/phút. Mọi hy vọng đều mờ mịt.

Bị chuột rút sau trại hè thể thao, cậu bé 13 tuổi phải cắt cụt 2 chân, cha mẹ lên tiếng cảnh báo- Ảnh 3.

Nhưng kỳ tích đã xảy ra. Sáng sớm hôm sau, các bác sĩ thông báo Austin "không còn nguy kịch ngay lập tức". Cậu bé vẫn đang hôn mê, nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng tích cực với phác đồ điều trị. Tuy nhiên, chiến thắng đó phải trả giá rất đắt.

Trong vòng vài tháng, Austin phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Chân trái bị hoại tử do lưu thông máu kém, bắt buộc phải cắt bỏ vào tháng 8. Tháng 12, cậu trải qua thêm một cuộc mổ với hy vọng giữ lại chân phải nhưng cơ hội chạy nhảy trở lại gần như bằng không.

Là một cậu bé yêu thể thao, Austin đã lựa chọn: "Con thà mất cả hai chân, miễn là con vẫn được chơi thể thao".

Bị chuột rút sau trại hè thể thao, cậu bé 13 tuổi phải cắt cụt 2 chân, cha mẹ lên tiếng cảnh báo- Ảnh 4.

Hiện tại, Austin đã được lắp chân giả. Cậu thử leo núi, chơi tennis xe lăn, đánh golf và thậm chí còn được huấn luyện bởi chính nhà vô địch Paralympic Rachel Morris - người từng giành HCV tại Thế vận hội 2016.

"Khi người ta hỏi tôi ai là người hùng của mình, tôi không nghĩ nhiều ông bố sẽ trả lời là con trai nhưng tôi thì có" - anh Warwick xúc động.

"Sức mạnh tinh thần của con thật kinh ngạc. Con chưa bao giờ nói 'con không thể' mà luôn nói 'con sẽ thử'. Con là nguồn cảm hứng sống của chúng tôi".

Gia đình Hunter quyết định chia sẻ câu chuyện để nâng cao nhận thức về nhiễm trùng huyết - căn bệnh có thể diễn biến chóng mặt chỉ trong vài giờ đồng hồ và dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày